PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Bay lên, bay lên, Real!

Thứ sáu, 08/04/2011 08:42

3 ngày sau đêm chia tay La Liga, Bernaubeu như dồn chứa bao nỗi tủi hờn, ai oán rồi trút hết tất cả lên vai những chàng trai xứ đảo mù sương.

Và bàn thắng - điều mà Mourinho đã bạc đầu ngóng trông lại đến. Sớm đến không ngờ. Pha “điểm nhãn” nhanh-gọn-nhạy ngay phút thứ 5 cộng với thẻ đỏ của Peter Crouch đã biến Tottenham thành con mồi không còn chút khả năng tự vệ. Và bầy kền kền trắng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ.

Thực tế 45 phút đầu cho thấy, Real vẫn rất bế tắc. Có những nôn nóng trong sân. Có những thúc giục ngoài sân. Mất người, Spurs chỉ còn co cụm, tử thủ. Hơn bàn thắng. Real càng kiềm tỏa, bủa vây. Pháo đài đã được dựng lên ngay từ đầu để chống đỡ với những đường cày mũi nhọn. Nhưng người Anh lại lơ là với phòng tuyến trên không. Và 2 mũi tên đã đến, xé rách không gian, làm nát tan trái tim Van der Vaart. Ngày về không thể buồn hơn. “Tôi sẽ ghi bàn.” Không phải là câu của anh mà lại trở thành lời đầu môi của một kẻ cũng đang bị ruồng bỏ. Adebayor. A28 đã làm được điều mà ít ai hy vọng ở anh trong thời điểm này. 2 bàn. Phút thứ 5, từ kẻ đóng thế bất ngờ thành vai phụ. Phút 57 từ vai phụ lên hàng minh tinh. *8.5 điểm vì 2 bàn. Mà lại đến từ trên cao. Ngày 17 và 20 đã gần kề. Ngay bây giờ đây Mourinho đã có thêm một nước cờ mới. Ôi trên cao, trên cao ấy! Cái khoảng không mênh mông vô cùng đó cũng chính là một trong những tử huyệt của Barca.

Real Madrid đang bay thật cao... Ảnh: Getty.

Real đã tìm ra một tòa tháp mới. Nhưng để nâng lên những chiếc Cup, thì Real phải biết bay. Real cần phải có những người bay. Như buổi tối 4 sao này, Real đã bay rất cao và rất xa. Ngay trong tro tàn, phượng hoàng lại giá lâm. Vỗ đập lên tầng trời muôn vạn sắc màu. Lấp lánh. Lung linh. Làm thổn thức bao tâm hồn đã trắng bao đêm dài mòn trông mỏi đợi. Di Maria sẽ gần hơn với thiên đường nếu tiếp tục vẽ nên nhiều dấu huyền mơ như vậy. Khoảng khắc phút thứ 77 cùng với gần nửa giờ thêu dệt trong hiệp 2 cho anh điểm 8. Con số chỉ xếp sau A28. Trong một dãy những 7.0,7.5, 8.0, Ozil, Marcelo, Xabi tiếp tục giữ vững phong độ. Điểm cộng cho tất cả. Nhưng với CR7 thì sao? 7,5 nhưng phải là một dấu trừ. Một bàn thắng những cũng vẫn là dấu trừ. Anh cũng uốn lượn, cũng múa may nhưng chung cuộc vẫn là những quẩn quanh vô định, vẽ vời không mục đích. Dẫu biết rằng khái niệm về hy sinh không bao giờ có trong tâm thức Ronaldo. Nhưng để có thêm danh hiệu, để thắng Barca thì anh cần phải học hỏi thêm ở Messi. Khi sút không được thì nên chuyền. Chừng nào anh mới hiểu đây, Cristiano? 4 – 0. 4 làn nước lạnh giá xối tạt vào những xác thân rã rời. London đã hết cơn mê mộng. Nhưng ở Bernabeu người ta vẫn đang mơ, tiếp tục mơ về nơi xa ấy. 2 trận tiếp theo sẽ là ai? Hay sẽ lại là địch thủ của muôn đời. Có thể lắm, Mourinho! Trong căn phòng cũng như trí óc giờ đây đang chật ních những kế hoạch, đồ hình. Mái đầu xanh lại thêm một lần pha sương điểm tuyết. 5 cách để kết liễu Barca? 5 cách để phá tan mê cung ảo huyền của Pep? Ở đâu đây, Mourinho? Tập hậu Alves, vỗ mặt Puyol, mai phục Xavi, thọc sườn Iniesta nhưng với Messi thì không thể. Chỉ cần một chữ Z của M10, tất cả trở nên vô nghĩa. Còn nếu chơi như đêm hôm qua thì sao? Quên thôi vì đơn giả là không thể. Đôi công với Barca chỉ có thể là tự kết liễu, chết thảm trước hừng đông. Vậy thì phải làm sao? Phủ đầu ào ạt rồi phòng thủ phản bóng đá như lần luận kiếm năm rồi. Nhưng Real không phải là Inter. Tây Ban Nha sẽ không bao giờ và cũng chưa từng muốn nghĩ suy và tư duy như nước Ý. Làm sao đây Mou? Chiến thắng, nhưng chừng đó là chưa đủ. Vẫn chưa đủ… Còn 11 ngày nữa, Barca! *Điểm số trong bài dựa theo thang điểm của Goal.com

Tinthethao