PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Becamex Bình Dương: Người cũ = Thành công mới?

Thứ ba, 29/03/2011 09:20

Đưa “cựu thần” Trần Văn Đường về vị trí cũ, giấc mộng vàng son chưa nguôi ngoai với B.BD. Nhưng vấn đề là người ta đã trị đúng căn bệnh chưa ?

Nghề hay nghiệp của ông Đường?

TGĐ Trần Văn Đường - Ảnh: Đức Anh

Chẳng ai phủ nhận vai trò của ông Trần Văn Đường trong thành công của B.BD suốt từ năm 2004 cho đến 2010. Không thuộc mẫu ứng đối, sử dụng pháp trị như GĐĐH Phạm Phú Hòa của Đồng Tâm Long An, ông Đường có cái kiểu khề khà, vỗ về và ứng xử tình cảm của bậc cha chú. Lăn lộn ở nhiều cương vị, ông Đường đi từ “lính trơn” lên dần đến cấp quản lý, trải qua thời gian dài “đồn trú” ở Quảng Ninh làm nhiệm vụ kinh doanh, trung chuyển hàng của Becamex với những đối tác miền biên giới. Nhờ vốn sống dồi dào mà trong công việc điều hành, ông Đường tiến thoái rất linh hoạt. Thời ông Đường đương chức, B.BD giành rất nhiều thương vụ lớn của bóng đá Việt Nam, đưa về những tên tuổi như Vương Tiến Dũng, Lê Thụy Hải, Vũ Phong, Kesley, Philani, Amaobi… Thế nhưng, cũng giống như nhiều vị lãnh đạo giàu tham vọng khác, gắn bó với bóng đá quá lâu có thể ảnh hưởng đến bước đường sự nghiệp. Trong bóng đá, ranh giới ĐƯỢC - MẤT rất mong manh, khi thành công người ta tung hô nhưng khi thất bại, công lao bị vùi lấp rất nhanh. Ông Đường chia tay với bóng đá lúc vinh quang để làm giám đốc một khu công nghiệp trực thuộc Becamex, đóng ở Vũng Tàu. Tưởng rằng mọi thứ cũng sẽ êm đềm, giống như cách mà người tiền nhiệm là ông Đỗ Quang Ngôn rời bóng đá đã “vinh quy” với chức Tổng Giám đốc Becamex IJC- đơn vị tầm cỡ số 1 của Becamex hiện tại. Bất ngờ, ông Đường được lãnh đạo động viên về đảm trách cái vị trí vẫn bị xem là nhạy cảm này. Bước khởi đầu Dẫu sao câu hỏi lúc này sẽ phải là: Liệu ông Đường có thể cứu được B.BD đang có dấu hiệu chệch đường ray? Muốn trả lời thì phải tìm hiểu xem ông Đoàn Văn Út - người kế nhiệm ông Đường đã làm gì. Thời ông Út, B.BD gắn với HLV Đặng Trần Chỉnh, Dương Ngọc Hùng, Rodrigues và Ricardo. Đó là thời B.BD trải qua nhiều sóng gió, một loạt cầu thủ đã chia tay đội bóng… Trong điều hành, dù chưa ở mức đột phá nhưng ông Út cũng rất nhiệt huyết. Chỉ có điều, tiếng nói của một người trẻ tuổi, lành tính như ông cần có thêm thời gian để khẳng định. Đưa ông Đường về chỗ cũ, một cách gián tiếp, phần nào trách nhiệm đã bị quy cho ông Út. Thế nhưng, có lẽ người ta cũng cần phải có những cái nhìn đồng cảm với ông Út. Vị GĐĐH này đến khi B.BD gặp nhiều khó khăn bởi những đội bóng khác cạnh tranh quyết liệt trong đầu tư. Becamex là một tập đoàn mạnh, thế nhưng thời điểm ông Út nắm quyền là lúc kinh tế suy thoái kéo dài, thị trường bất động sản đóng băng… nên họ cũng không thể vung tay trong chi tiêu như trước. Vì tình cảm, ông Đường chấp nhận trở lại. Nhưng có thể tin rằng ông cũng sẽ phải đối mặt với những khó khăn như thế. “Khéo co thì ấm”, B.BD vẫn là một đội bóng mạnh và họ vẫn có quyền hy vọng vào một tương lai sáng lạn nếu được điều hành tốt. Với uy tín và sự ủng hộ của một ê-kíp làm việc nhiều năm cùng nhau, ông Đường sẽ nhanh chóng nắm tình hình. Và động thái đưa ông Đường trở lại còn có thể được hiểu là một cách mở đường để B.BD tiến hành những thay đổi về hạ tầng đội bóng. Chắc chắn sẽ có những cú đấm, dù là bọc đường. Vấn đề chỉ là thời gian nhanh hay chậm, điểm nóng nào tập trung trước? Dễ có cảnh “cơm không lành, canh không ngọt” khi thay đổi và người ta cần cái sự mềm dẻo của ông Đường. Cuộc “cách mạng nhung” theo từng bước, bắt đầu từ chỗ cao nhất rồi mới đến chỗ cấp thiết nhất.

BongdaPlus