PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Berlusconi muốn mua C.Ronaldo: Lườm rau, gắp thịt

Thứ sáu, 15/04/2011 10:34

Mấy ngày nay, chủ tịch Milan, ông Silvio Berlusconi thao thao bất tuyệt về giấc mơ Cristiano Ronaldo.

Ngày Cá tháng Tư qua lâu rồi nhưng xin khẳng định, đây là chuyện bịa 99%. Bởi CR7 chỉ là mặt nạ, che đậy ý định thật của Berlusconi là… nhắm đến Kaka. Lương khủng cho CR7 Hồi đầu tháng 4, tờ Il Cavaliere tiết lộ Berlusconi đang ấp ủ ý định mang Cristiano Ronaldo về Milan. Mới đây, khi là khách mời trên show truyền hình Il Processo di Biscardi, một lần nữa Berlusconi nhắc về siêu sao người Bồ Đào Nha: “Nếu chúng tôi giành Scudetto năm nay thì mùa Hè này, Milan sẽ được bổ sung 1 hoặc 2 nhà vô địch. Dĩ nhiên, Ronaldo là cầu thủ mà bất kỳ ai cũng muốn có”.
Thực chất việc Milan hỏi mua Ronaldo là nhắm tới Kaka
Để thêm phần ly kỳ, tờ Corriere dello Sport hôm qua vừa đưa tin chi tiết kế hoạch đưa CR7 về San Siro. Theo Phó chủ tịch Galliani, Milan sẽ mua đứt Ibrahimovic của Barca. Rồi sau đó đưa Ibra vào một phần bản hợp đồng mua Ronaldo. Nên nhớ, Ibra là mẫu tiền đạo cắm mà Mourinho rất thích sử dụng. Còn với riêng Ronaldo, Milan hứa hẹn dành cho anh mức lương siêu khủng: 15 triệu euro/mùa, tức nhiều hơn 3 triệu euro so với lương đang hưởng ở Bernabeu, đồng thời giúp Ronaldo củng cố vững chắc vị trí cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới (nhiều hơn 3,5 triệu euro so với người xếp thứ hai là Rooney, 11,5 triệu euro/mùa). Về lý thuyết, Ronaldo tới San Siro là lý tưởng. Dù gì thì Milan cũng là thành phố thời trang hoa lệ bậc nhất châu Âu, quá phù hợp với ngôi sao điệu đà như CR7. Chưa hết, Berlusconi là Thủ tướng Italia và bằng mối quan hệ chính trị sâu rộng, ông thiếu gì cách để tiếp cận Ronaldo. Mà nên nhớ, quan hệ giữa Berlusconi và chủ tịch Real, ông Florentino Perez là khá tốt. Bởi vậy, đừng nói Milan không có “cửa” mua Ronaldo, nếu Berlusconi thực sự muốn. Nhưng vấn đề ở chỗ, chính sách của Milan nói không với CR7. Khó tin một đội bóng đang thắt lưng buộc bụng lại dám chi cỡ hơn 100 triệu euro để mua một ngôi sao. Khi Rossoneri còn đang kỳ kèo giảm lương từng đồng với hàng loạt công thần (Nesta, Seedorf, Pirlo…) thì sao có chuyện họ móc túi 15 triệu euro trả lương cho Ronaldo?! Kaka mới là mục tiêu Vậy tại sao Ronaldo lại luôn có trong câu chuyện của Berlusconi? Rất có thể, CR7 chỉ là mặt nạ, che đậy mục đích thực sự của Berlusconi là Kaka. Chuyện này cũng tương tự việc tháng 1/2009, Milan để Man City tha hồ tiếp cận Kaka. Thậm chí, báo chí Anh lúc đó còn phao tin Kaka sẽ tới City of Manchester với giá chuyển nhượng kỷ lục: 120 triệu bảng. Để rồi cuối cùng, ngôi sao người Brazil xuất hiện trên ban công nhà anh ở trung tâm Milan, trên tay cầm một chiếc áo sọc đỏ đen, thay lời khẳng định sẽ ở lại San Siro. Giật mình nhìn lại, hóa ra vụ việc ngay từ đầu đã được đạo diễn bởi Berlusconi. Còn Man City ăn cú lừa ngoạn mục và vô tình bị Berlusconi biến thành công cụ để đánh bóng lại tên tuổi Milan. Trở lại vụ Kaka, tương lai của anh ở Bernabeu đang ngày càng mù mịt vì không thể tìm lại phong độ đỉnh cao. Chưa kể, Mourinho cũng chẳng cần Kaka nữa khi ông đã có Oezil. Bởi vậy, Kaka tái hôn với Milan, tại sao không?
BongdaPlus