PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Bernd Schuster sẽ dẫn dắt Hamburg?

Thứ tư, 14/09/2011 10:14

Ai cũng biết Hamburg đang lâm vào hoàn cảnh cực kỳ bi đát. Hàng loạt mũi tên nhắm vào Hamburg càng làm dày thêm bi kịch mà họ đang trải qua...

Sau trận thua tan nát trước Bremen, có lẽ không thể nói Hamburg khủng hoảng nữa, họ đã chuyển sang trạng thái của sự sụp đổ toàn diện mang tính hệ thống. Không chỉ có báo chí, các CĐV than phiền, lo ngại, đến các huyền thoại một thời của Hamburg cũng không thể ngồi yên được nữa. Uwe Seeler, người được trọng vọng chẳng kém gì Chủ tịch danh dự của đội bóng đã tuyên bố: “Hamburg đang đứng trước nguy cơ rơi vào thảm họa. Cần phải có sự thay đổi khẩn cấp. Mọi chuyện đã đi quá xa khỏi tầm kiểm soát. Đội bóng không thể tiếp tục bị đày đọa như vậy”. Tiếp đến, chân sút lừng danh một thời Sergei Barbarez cũng lo ngại: “Một chuỗi khủng hoảng đang tiếp diễn mà không ai ngăn lại nổi. Tình trạng đã rất nguy cấp khiến tôi thực sự cảm thấy lo lắng”.

HLV Bernd Schuster

Hamburg là CLB duy nhất tại Đức tham dự đầy đủ mọi mùa giải Bundesliga từ năm 1963 đến nay. Có thể nói, Hamburg là “của quý hiếm” của bóng đá Đức, không chỉ vì thành tích độc nhất kia, mà còn vì những thành tích rực rỡ trong quá khứ tại châu Âu (1 lần vô địch Cúp C1). Việc Hamburg xuống hạng (nếu xảy ra) sẽ là cú sốc lớn nhất trong lịch sử bóng đá Đức, chẳng khác gì chuyện Bayern trở thành đội bóng tầm thường suốt ngày đi lo trụ hạng. Không ai muốn điều đó xảy ra, nhưng tình hình này cứ tiếp diễn, thảm họa hoàn toàn có thể xảy ra.

Đúng lúc nước sôi lửa bỏng đó, một người xuất hiện, đó là huyền thoại tóc vàng Bernd Schuster. Từng khoác áo cả Real lẫn Barca thập kỷ 80 thế kỷ trước, lại dẫn dắt Real mùa 2007/08, Schuster được xem như “người đặc biệt” của bóng đá Đức. Trước tình trạng nguy ngập của Hamburg, Schuster đã lên tiếng nói bóng gió về chuyện ông sẵn sàng đến cứu chiếc thuyền sắp chìm. Chưa bao giờ liên quan đến Hamburg, nhưng lời gợi ý của Schuster cũng rất đáng được chú ý. Và xét cho cùng nếu điều đó xảy ra cũng sẽ gây tiếng vang, tạo ra sự thay đổi lớn ở Hamburg.

Sau khi rời Real năm 2008, Schuster đã đến dẫn dắt Besiktas với bản hợp đồng 2 năm. Nhưng ông đã từ chức hồi tháng 3 vừa qua sau chuỗi thành tích đáng buồn của CLB cộng với quan hệ không tốt với cánh báo chí. Hiện nay Schuster đang rất rảnh rỗi và nếu như nhận lời cộng tác với Hamburg, ông sẽ tái xuất tại Bundesliga sau 12 năm vắng bóng. Schuster trở nên nổi tiếng tại Cologne, và khởi nghiệp HLV tại CLB Fortuna Cologne (1997/98), sau đó ông dẫn dắt Cologne mùa 1998/99 trước khi đến Tây Ban Nha dẫn dắt các CLB Xerez, Levante, Getafe, Real Madrid.

Với nhiều người, đây là thông tin đáng để chờ đợi bởi Schuster là một người rất đặc biệt, một huyền thoại khi còn là cầu thủ lẫn trên cương vị lẫn HLV. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn phải chờ quyết định của GĐTT Arnesen…

Bongdaplus
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới