PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

“Bom nổ chậm” ở Roma: Totti chiến tranh lạnh với Luis Enrique

Thứ hai, 22/08/2011 16:12

Một bầu không khí lạnh lẽo đang bao trùm ở trung tâm huấn luyện Trigoria, và đỉnh điểm là cuộc chiến tranh lạnh giữa đội trưởng Totti với HLV Luis Enrique.

Tất cả những gì người ta nói về Roma sau hai tháng với nhiều đổi thay, từ chủ sở hữu đến chiếc ghế HLV, chỉ gói gọn trong một từ: Nhạt! Là người “nói nhiều” nhất trong số 20 HLV dẫn dắt các CLB Serie A 2011-12, nhưng cho đến giờ Luis Enrique chưa mang đến chút dấu ấn nào trong công tác huấn luyện, dù chỉ là một vài nét mờ nhạt.

Nội bộ Roma lại bất ổn? Ảnh: Getty

Từ chỗ hy vọng sự trở lại của “đại Roma” như những năm hoàng kim cùng Fabio Capello, các tifosi Roma đang rơi vào trạng thái thất vọng. Cảm giác chung của rất nhiều Giallorossi là niềm tin của họ đang bị đặt sai chỗ, sai người.

Vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Từ ngày HLV Luis Enrique chính thức đặt bước chân đến trung tâm huấn luyện Trigoria, nội bộ Roma đã có nhiều tình tiết phức tạp. Daniele De Rossi cho đến giờ vẫn chưa được gia hạn hợp đồng, đó là vấn đề thứ nhất. Sau những kết quả thất vọng, mà đỉnh điểm là trận thua Slovan với hình ảnh bạc nhược, nội bộ Roma càng trở nên phức tạp, nếu không muốn nói là mâu thuẫn.

Trong hai ngày cuối tuần, Trigoria không còn tiếng cười và niềm lạc quan. Thay vào đó là bầu không khí đầy căng thẳng, với những gương mặt chẳng một chút biểu cảm nào. Mỗi người tự làm việc theo nhóm riêng, và không thể thấy ở Trigoria cái gọi là tinh thần đồng đội.

Chiến tranh lạnh Totti - Luis Enrique

Rắc rối ở Trigoria càng tăng cao, sau khi đội trưởng Francesco Totti chính thức gây chiến với Luis Enrique trong buổi tập chiều thứ Bảy vừa qua. Totti đã im lặng suốt thời gian kể từ khi toàn đội rời Bratislava trở về Trigoria. Nhưng đến chiều thứ Bảy, “Hoàng tử” đã có hành động theo cách của mình.

Không một lời nào phát ra từ miệng Totti, nhưng trên người anh là một chiếc áo mà khi nhìn vào người ta sẽ hiểu ngay ý nghĩa. Cụ thể, Totti đã mặc chiếc áo phông trắng, và phía trước ngực đươc in một chữ màu đen: Basta (mang ý nghĩa “hãy dừng mọi thứ ở đây”). Có thể nhận thấy, Totti đã không hài lòng với cách mà Luis Enrique loại anh khỏi đội hình trong trận thua Slovan.

Totti bị đau nhẹ, điều đó đúng. Nhưng anh vẫn đủ sức đá chính trong đội hình chính của Roma. Tiền đạo Borriello cũng xứng hơn rất nhiều so với những cầu thủ trẻ Okaka hay Caprari để góp mặt trong đội hình xuất phát. Luis Enrique giải thích đã lựa chọn những người xứng đáng và phù hợp nhất, nhưng thực tế là chính cách sắp xếp đội hình của vị HLV người Tây Ban Nha đã làm hại Roma.

Tại Trigoria hôm thứ Bảy vừa qua, Totti đã không tập luyện và cũng chẳng nhìn mặt ai. Anh đã không nói chuyện với Luis Enrique mà vào thẳng phòng vật lý trị liệu. Sau khi tiến hành các bài tập với chuyên gia y tế, Totti không bước ra sân tập, mà lên thẳng văn phòng trung tâm thể thao Fulvio Bernardini, nằm trên tầng 2 của tòa nhà chính. Ở đây, Totti đã nói chuyện với GĐTT Walter Sabatini không quá 5 phút.

Không có sự thay đổi nào sau cuộc trò chuyện giữa Totti với Sabatini. Bầu không khí ở Trigoria vẫn đang rất ngột ngạt. Khi mọi thứ đang căng thẳng và có thể dẫn đến những tác động tiêu cực, Luis Enrique phá vỡ sự im lặng khi tuyên bố ông đã hỏi ý kiến các bác sỹ, và cảm thấy Totti chưa sẵn sàng để đá chính trận lượt đi. Đó không phải lời xin lỗi, nhưng ít nhất nó thể hiện Luis Enrique muốn giải quyết vấn đề hiện nay bằng phương pháp đối thoại (ông cũng đã có cuộc nói chuyện riêng với Borriello).

Giữa tuần này, Roma sẽ tái đấu với Slovan trên sân nhà Olimpico để quyết định chiếc vé vào vòng bảng Europa League. Vài ngày sau đó sẽ là trận đấu đầu tiên ở Serie A 2011-12 với đối thủ Bologna. Thời gian không chờ đợi Roma, và cuộc chiến tranh lạnh Totti - Luis Enrique cần phải sớm chấm dứt. Nếu tiếp tục kéo dài tình trạng trên, viễn cảnh như một năm trước hoàn toàn có thể tái hiện. Ngày ấy, do mâu thuẫn giữa Totti với Ranieri mà Roma chìm trong khủng hoảng, dẫn đến việc “Gã thợ hàn” phải ra đi.

611 Totti đã có 611 trận đấu cho Roma, tính ở tất cả các giải đấu chính thức. Trong 611 trận này, Totti ghi 262 bàn thắng. 20 Totti đang bước vào mùa giải thứ 20 cùng Roma, một kỷ lục của đội bóng màu bã trầu. Trước Totti, chỉ có 3 người đạt mốc 20 mùa trở lên trong một màu áo là Maldini, Costacurta và Rivera (cùng với Milan). 17 Luis Enrique là vị HLV thứ 17 mà Totti làm việc chung, kể từ khi anh được Vujadin Boskov đưa lên đội một trong mùa giải 1992-93.

 

TT&VH
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới