PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Bundesliga: Thủng lưới phút 90

Thứ năm, 01/09/2011 14:32

Sự ra đi của Mertesacker và các ngôi sao khác lại chính là thiệt thòi lớn cho Bundesliga và những người hâm mộ giải đấu số 1 Đức.

Tưởng như Bundesliga đã trải qua một kỳ chuyển nhượng yên ả, khi không có ngôi sao đáng chú ý nào đến và đi. Nhưng vào những ngày cuối của TTCN, giải đấu số 1 Đức cùng lúc chia tay Mertesacker, Elia, Diego, Kjaer và có thể thêm những cái tên xuất sắc khác nữa…

Chuyện “chảy máu tài năng” vốn đã trở nên quen thuộc với Bundesliga trong những năm qua. Rất nhiều cầu thủ lấy giải đấu số 1 Đức làm bệ phóng như Berbatov, Oezil, Dzeko… đã rũ áo ra đi. Thế nên, khi 2 tháng chuyển nhượng mùa Hè sắp trôi qua, việc Bundesliga chỉ phải chia tay với 2 cái tên đáng chú ý là Sahin (Dortmund sang Real) và Vidal (Leverkusen/Juventus) có thể xem là một thành công. Nhưng rồi, đúng vào 2 ngày cuối TTCN, hàng loạt cầu thủ xuất sắc như Mertesacker (Bremen/Arsenal), Elia (Hamburg/Juventus), Diego (Wolfsburg/Atl.Madrid) và Kjaer (Wolfsburg/AS Roma) đã “trốn chạy” khỏi Bundesliga.

Xét ở khía cạnh nào đó thì việc bán được những ngôi sao trên là một thành công của các đội bóng Bundesliga. Mertesacker được Bremen bán cho Arsenal với giá 9,5 triệu euro khi chỉ còn 1 năm trong hợp đồng. Tương tự, Hamburg bán được Elia, cầu thủ không còn muốn cống hiến cho đội bóng, cho Juventus với phí 9 triệu euro. Trong khi những cái tên không còn nằm trong kế hoạch của Magath tại Wolfsburg là Diego và Kjaer đã được cho Atl.Madrid và Roma mượn.

Nhưng có một điều không thể phủ nhận: đó đều là những cầu thủ tài năng. Chính vì thế, các đội bóng có thể hài lòng vì đã bán được giá những cầu thủ không còn muốn cống hiến cho CLB chứ không hề cảm thấy vui khi đội bóng mất đi những cầu thủ chất lượng. Chính GĐĐH Klaus Allofs của Bremen cũng phải thừa nhận ông hài lòng với vụ chuyển nhượng nhưng nhận định việc Mertesacker sang Arsenal là “một mất mát lớn”.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến các ngôi sao luôn sẵn sàng rời Bundesliga nhưng 2 lý do chính được xác định là tài chính và sự ổn định của các đội bóng. Ngoại trừ Bayern thì không một đội bóng Đức nào có thể chi trả những mức lương khủng cho các cầu thủ ngôi sao như điều mà các ông lớn tại Anh, Tây Ban Nha đang làm.

Ngoài ra, sự thất thường của các đội bóng cũng gián tiếp đẩy các ngôi sao của những đội bóng này vào cảnh “đứng núi này, trông núi nọ”. Đơn cử như trường hợp của Bremen. Đội bóng của HLV Thomas Schaaf đường đường là một ông lớn tại Đức nhưng mùa giải 2011/12, họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 13 và không thể giành vé dự cúp châu Âu mùa này. Nếu ở lại, đó sẽ là một thiệt thòi lớn với Mertesacker, cầu thủ rất muốn khẳng định tài năng ở đấu trường đỉnh cao như Champions League. Nhưng sự ra đi của Mertesacker và các ngôi sao khác lại chính là thiệt thòi lớn cho Bundesliga và những người hâm mộ giải đấu số 1 Đức.

Mertesacker, Elia, Diego và Kjaer là những tên tuổi lớn đã rời Bundesliga trong 2 ngày cuối TTCN mùa Hè.

Nhưng đó có thể chưa phải là những cái tên cuối cùng, bởi phải tới 05h00 ngày 1/9 (giờ Việt Nam), TTCN tại Đức mới chính thức đóng cửa.

Bongdaplus
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới