PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Buồn bực vì vợ quá… hiền

Thứ hai, 09/05/2011 09:00

Cứ nhìn thấy cái dáng vẻ, điệu bộ hiện thục nhu mì quá thể của vợ, anh Thành lại ôm trán, vỗ đầu bồm bộp kêu trời.

Anh Thành (35 tuổi) ở Cầu Giấy – Hà Nội tâm sự với mấy cậu bạn cùng phòng rằng anh đang muốn hỏi mấy anh em xem có liều thuốc nào khiến cho cô vợ của mình bớt hiền hơn không.   Anh Thành kể rằng ngày xưa vì nghe lời khuyên của bố mẹ mà tìm một cô gái thật dịu hiền để yêu rồi cưới làm vợ. Ban đầu anh cũng cảm thấy yên tâm vì lấy vợ hiền là mình muốn làm gì thì làm mà không bị phàn nàn, ca thán, sẽ chẳng bao giờ phải to tiếng cãi vã một câu. Thế nhưng, Hương - vợ anh lại quá hiền. Cô hiền hơn cả những gì mà anh mong đợi.   Theo như anh tâm sự thì vợ anh hiền quá hóa đần. Cả ngày Hương chỉ biết cặm cụi đi làm rồi đến buổi thì về dọn nhà cửa, nấu cơm ngồi đợi chồng. Có nhiều hôm Thành đi tiếp khách về muộn, quên không báo, Hương cũng chẳng nói chẳng rằng một câu. Nấu cơm xong cứ ngồi thế đợi chồng về. Có khi về rượu chè say sưa, Hương cũng chỉ biết im lặng.   Anh Thành nói: “Hiền đến nỗi mà chồng thích làm gì thì làm. Thích đối xứ với mình thế nào cũng được. Không bao giờ cô ấy nói một lời nào để tranh luận. Vì thực sự nhiều khi có công việc, tôi muốn cả vợ cả chồng cùng suy nghĩ, bàn bạc nhưng lúc nào vợ cũng chỉ nói một câu: Anh quyết sao thì em nghe vậy”.   Thường thường các ông mà lấy được vợ hiền thì ai cũng cảm thấy rất sung sướng vì sẽ được vợ chăm hết chuyện nhà cửa. Các ông chẳng bao giờ phải nhúng tay vào. Thế nhưng với anh Thành thì anh phát chán ốm, vợ anh chẳng bao giờ dám tự quyết định hay tự làm một việc gì cả. Vì vậy mà dù là những việc nhỏ nhặt nhất cô cũng phải gọi điện hỏi chồng rồi mới dám quyết định. “Nhiều khi nghĩ vợ mình mà cứ như là môt cô con gái bé bỏng của mình vậy. Ở với những người đàn bà như thế càng ngày tôi càng cảm thấy tẻ nhạt”, anh Thành thở dài nói với các chiến hữu.   Nhưng điều tệ hơn nữa là việc vợ anh quá hiền làm ảnh hưởng đến cảm giác của anh trong chuyện “gối chăn”. Cứ nhìn thấy cái dáng vẻ, điệu bộ hiện thục nhu mì quá thể của vợ, anh Thành lại ôm trán, vỗ đầu bồm bộp kêu trời. “Đã đành hiền ở tính nết nhưng cũng phải biết khéo léo, tự chủ và nóng bỏng trong chuyện “yêu”. Đằng này, mỗi lần hai vợ chồng gần gũi mà tôi có cảm giác như tôi ôm một khúc gỗ vậy. Cô ấy chẳng thể hiện một trạng thái cảm xúc nào. Lúc nào cũng e dè, nhiều khi phát điên lên vậy. Chỉ có hai vợ chồng với nhau chứ có ai đâu mà phải thế này thế kia”, Thành buồn bực nói. Anh còn cho biết, dù đã cố gắng nhẹ nhàng, tâm sự giảng giải cho vợ hiểu nhưng vợ anh luôn khăng khăng nói rằng: “Đã là con gái thì dù có chồng hay chưa vẫn phải đoan chín, e ấp.. Em muốn anh tôn trọng điều đó”. Nghe vợ nói vậy thì anh Thành chỉ biết ôm đầu mà kêu. Không hiểu ngày xưa do mù quáng hay do quá vội vàng mà anh lại đi lấy một cô gái sống như Thánh sống này làm vợ. Nhìn khuôn mặt chán nản buồn bực của anh Thành, các bạn của anh được dịp để đúc kết những bài học xương máu: “Dù là yêu hay lấy làm vợ cũng nên lấy những cô gái có cá tính một chút. Thời hiện đại, phụ nữ cũng không được quá hiền. Đặc biệt là trong chuyện chăn gối vợ chồng, phải sexy một chút, để cả mình và chồng đều được hạnh phúc. Đó mới là đàn bà khôn”.

PLXH