PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Ca sĩ Khánh An: "Tôi từng bị gạ tình đồng giới"

Thứ bảy, 26/03/2011 11:08

"Tôi đã từng nhận được lời đề nghị của một bầu sô ở Hà Nội rằng nếu đồng ý làm người yêu của ông ấy thì tôi sẽ luôn được nhận show đi hát suốt cả tuần và kiếm được nhiều tiền".

 

Đó là trải lòng của Khánh An về thế giới showbiz đầy cám dỗ và đổi chác. Chàng ca sĩ trẻ này đang bước đầu được khán giả yêu nhạc chú ý với những ca khúc như Tango kỷ niệm, Tình nghĩa tàn phai, Ta thuộc về nhau... Là người gốc Hà Nội, Khánh An đã vào Nam lập nghiệp từ hơn một năm nay và vừa ra mắt DVD đầu tay với sự giúp đỡ, hợp tác của đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh.

- Xuất thân trong một gia đình đơn chiếc một mẹ một con tại sao anh lại chọn con đường Nam tiến lập nghiệp? 

 Ca sĩ trẻ Khánh An.
- Bố mất từ khi mới một tuổi, nhà chỉ hai mẹ con nên khi quyết định Nam tiến tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Mẹ luôn khuyến khích tôi Nam tiến để có thêm nhiều cơ hội phát triển đam mê, sự nghiệp tuy nhiên tôi vẫn chưa an tâm lắm. Cũng may họ hàng cũng luôn gần bên, tối lửa tắt đèn mẹ tôi vẫn không đơn độc lắm nên tôi quyết định đi tìm tương lai cho mình, khi ổn định tôi sẽ đón mẹ vào ở cùng.

- Gia đình tuy không khá giả lắm nhưng anh vẫn được mẹ luôn cưng chiều hết mực, khi vào Nam với môi trường sống nhiều khác biệt lẫn sự đơn độc một mình có khiến anh gặp nhiều trở ngại?

- Quả thật, vào đây tôi mới biết được khó khăn thực sự như thế nào, khác hẳn với hình dung của tôi ban đầu. TP.HCM rộng quá, một năm vào đây mà tôi vẫn chưa quen hết các con đường. Thêm sự khác biệt về ẩm thực, văn hóa và không có nhiều mối quan hệ khiến tôi đôi lúc cảm thấy mình như bị cô lập. Tuy nhiên, bất cứ việc gì cũng khó khăn, khởi đầu ai cũng như nhau, quan trọng mình biết phấn đấu và thể hiện. Cũng may trong Nam tôi nhận được nhiều từ sự giúp đỡ của đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh nên cũng tự tin và được an ủi lên rất nhiều.

- Tại sao anh không chọn mảnh đất quen thuộc nơi mình sinh ra để phát triển sự nghiệp? Hà Nội âm nhạc cũng rất sôi động đấy thôi?

- Thứ nhất tôi muốn thử nghiệm sự mới mẻ, thứ hai ở Hà Nội môi trường âm nhạc không đa dạng như trong Nam, không có nhiều thể loại nhạc và khán giả để mình thử nghiệm. Trong quá trình học ở nhạc viện Hà Nội tôi cũng từng đi hát tỉnh và một số điểm phòng trà… Tuy nhiên điều ấy không thể kéo dài được bao lâu và tôi cảm thấy mình cần có một chiến lược mới phù hợp và nhiều cơ hội để phát triển hơn. 

Khánh An đã phải rất chật vật để tìm một chỗ đứng trong thị trường âm nhạc sôi động của TP.HCM.

- Môi trường nghệ thuật ở trong nam có nhiều cơ hội nhưng cũng có rất nhiều cạnh tranh, là, một ca sĩ mới lại không là người sinh ra ở đây, điều đó có làm anh lo lắng?

 - Tôi nghĩ rằng dù ở trong ngành nghề nào, miền Nam hay Bắc thì tính cạnh tranh đều cao cả. Trong nghệ thuật thì điều ấy càng rõ ràng. Nếu lúc nào tôi cũng e ngại thì chẳng thể làm được việc gì cả. Tôi cũng từng gặp rất nhiều tình huống khó xử khi bước vào con đường này nhưng tất cả rồi cũng phải đối mặt mà thôi. Nếu như tôi muốn đi tiếp tục thì tôi phải biết làm quen với những điều đó. Hiện nay tôi đang cố gắng rèn luyện mình từ sức khỏe đến giọng hát, xây dựng thêm những mối quan hệ tốt để chờ cơ hội đến với mình.

- Tình huống khó xử nhất mà anh từng gặp là gì?

- Nói ra thì thật buồn cười nhưng sự thật trăm phần trăm. Tôi đã từng nhận lời đề nghị của một ông bầu sô ở Hà Nội rằng nếu đồng ý làm người yêu của ông ấy thì tôi luôn được nhận show đi hát suốt cả tuần và kiếm được nhiều tiền. Thú thật lúc đó tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn được hát và nổi tiếng, nhưng nghĩ lại làm điều đó không đáng nên tôi đã từ chối. Tôi muốn đi lên bằng thực lực và giọng hát của mình.

- Có rất nhiều thông tin về sự “đổi chác” như thế trong showbiz, khi từ chối lời đề nghị đó anh có tiếc không?

- Cũng tiếc chút ít nhưng đành chịu. Tôi còn mẹ, còn họ hàng chòm xóm, tôi không thể làm những điều trái với lương tâm mình như vậy được. Vì từ chối ông ấy nên tôi cũng bị thất sủng và không còn show diễn như trước nữa. Vì thế, khi tốt nghiệp năm 2009 là tôi quyết định Nam tiến.

- Cơ duyên nào đã đưa anh đến với đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh để hợp tác trong album đầu tay?

- Bản thân tôi đã nghe và biết đến tên tuổi của Đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh rất lâu và muốn có cơ hội làm việc với anh. Vì thế khi quyết định Nam tiến tôi đã nghĩ ngay đến anh, cũng may, qua người thầy dạy nhạc giới thiệu tôi được gặp anh ấy và cũng tranh thủ cơ hội này, Khánh An đã nhờ đạo diễn Anh Khanh giúp đỡ thực hiện album đầu tay của mình.

- Nghe nói Đoàn Quang Anh Khanh là một đạo diễn khó tính?

- Đúng là anh Khanh rất khó tính, tôi bị anh ấy mắng hoài. Tuy mắng mà tôi vui, vui vì tất cả những gì anh ấy muốn đều là vì sự tròn vẹn trong việc thực hiện album đầu tay của tôi. Anh ấy luôn cầu toàn, chuyên nghiệp mà muốn sản phẩm đạt một mức tốt nhất có thể. Có thể nói rằng tôi rất may mắn khi bước đầu tiên trong sự nghiệp đã gặp anh Khanh. Vì thế, tôi hoàn toàn tin tưởng khi làm việc cùng anh ấy.

- Dự định sắp tới của anh là gì?

- Album đầu tay “Ta thuộc về nhau” của tôi vừa mới phát hành, ngoài ra tôi còn tham gia hát ở một số tụ điểm phòng trà, lưu diễn ở tỉnh và vừa nhận được một lời đề nghị thu âm của một trung tâm khi họ nghe thử album của tôi. Trước mắt tôi vẫn cố gắng từng ngày để phát triển sự nghiệp ca hát của mình, ngoài việc luyện thanh nhạc mỗi ngày, thời gian rảnh tôi còn tập thể thao để nâng cao sức khỏe.

Theo VTC
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới