PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Ca sĩ Vietnam Idol trở lại bằng clip "đạo" Hồ Ngọc Hà?

Thứ bảy, 23/04/2011 11:22

Trở lại sau một thời gian dài im tiếng, Hương Trà của Vietnam Idol bất ngờ gây xôn xao bằng "nghi án" đạo nhái.

Từng được báo chí đánh giá cao ở vòng bán kết khu vực phía Bắc cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2008 nhưng Lê Thị Hương Trà đã không may mắn lọt vào vòng chung kết toàn quốc. Cô thủ khoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền vẫn quyết tâm theo đuổi niềm đam mê ca hát của mình bằng việc tham dự cuộc thi Vietnam Idol 2008. Thể hiện khá thành công ca khúc Trôi trong gương tại vòng thi Studio nhưng Hương Trà một lần nữa phải dừng cuộc chơi. Không nản lòng, Hương Trà tiếp tục theo đuổi con đường ca hát và gây chú ý với dự án kết hợp cùng Hoàng Nghiệp. Tuy nhiên sau đó không bao lâu, cô nàng đột nhiên mất tích hẳn...

 
 

Sau một thời gian dài "im ắng" mới đây nghe nói Trà có kế hoạch quay trở lại con đường ca hát chuyên nghiệp. Sao bạn không tận dụng lợi thế khi tên tuổi mình được chú ý, mà lại đợi đến tận bây giờ mới bắt tay vào chăm sóc cho dự án của mình?

Thời gian rất quan trọng, bạn phải cần thời gian để cân nhắc, suy nghĩ, có trải nghiệm đủ dày để có thể hiểu được bản thân mình, và xác định rõ mình đi như thế nào. Hai năm vừa qua, ngoài việc hoàn thành nốt việc học ở trường, mình vẫn đi hát đều. Qua đó mình mới xác định được rõ con đường sắp tới như thế nào.

Khởi động cho sự trở lại lần này, đã thấy xuất hiện bài hát mới của Trà. Nhưng dòng nhạc Trà theo đuổi có vẻ khác ngày xưa. Già dặn hơn và có vẻ cũng khó nghe hơn?

Già dặn hơn thì đúng, nhưng khó nghe hơn thì chưa chắc! Đó có lẽ là do sự trưởng thành trong âm nhạc và trong chính con người Trà thôi. Mọi thứ tỉ lệ thuận với thời gian mà. Hơn nữa, Trà xem âm nhạc như là một nơi để mình thỏa sức sáng tạo, để chia sẻ tâm hồn và cái tôi của mình với mọi người vì thế cho nên có lẽ chỉ khi hát mới được là chính mình nhất.

 

Còn trẻ như vậy sao Trà lại chọn con đường có vẻ chông gai này, chứ không chọn dòng nhạc teen, hay nhạc thị trường dễ nghe một chút?

Trà biết đây là con đường không dễ dàng gì, thậm chí là khó nhằn so với lứa tuổi của Trà. Có lẽ cảm nhận của Trà về âm nhạc có gì đó nhẹ nhàng hơn, sâu sắc hơn sau 2 năm vừa qua. Trà nghĩ rằng khi làm bất cứ việc gì, trước tiên mình phải thích, phải yêu thì mới mong người khác cũng thích, cũng yêu.

Trà chọn dòng nhạc này tuy hơi khó nghe một chút nhưng vẫn quyết định đi theo đơn giản bởi vì Trà thích nó, được say đắm trong nó mà không phải gượng ép, không phải gồng mình. Và Trà thấy nó là một chiếc áo phù hợp với mình. Nếu chọn dòng nhạc teen hay nhạc thị trường, chắc gì Trà đã thành công bằng các ca sỹ khác, bạn thấy đúng không?

Hình ảnh Trà muốn hướng tới là gì?

Một cô gái nhỏ nhắn tràn đầy sự sâu sắc, mạnh mẽ và có chút nổi loạn. Cuộc sống là khám phá và trải nghiệm và trong âm nhạc cũng thế. Trà nghĩ rằng cứ thả mình trong âm nhạc đi, rồi sẽ khám phá được nhiều góc khác trong tâm hồn mình nữa.

 
 

Quyết tâm chọn dòng nhạc và phong cách này, Trà có sợ mình sẽ bị hạn chế đối tượng khán giả không?

Mình sợ chứ, rất sợ nữa là khác! Mỗi dòng nhạc, mỗi phong cách đều có một đối tượng khán giả nhất định. Để duy trì được lượng khán giả đó không phải là dễ. Thị trường âm nhạc luôn vận động biến đổi, vậy tại sao mình lại không góp phần trong cái sự vận động ấy chứ? Càng hạn chế đối tượng khán giả, thì mình phải càng cố gắng để chinh phục được những đối tượng khán giả mới. Dù biết là không dễ dàng nhưng mình vẫn hy vọng nhận được sự đồng cảm của khán giả trong mỗi ca khúc.

Khi trailer clip Bản tình ca buồn - sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Trà xuất hiện trên facebook, có vài ý kiến cho rằng nó đạo ý tưởng clip Yêu thương nhạt nhòa của Hồ Ngọc Hà. Mà cụ thể là với backdrop rất nhiều hình ảnh của Trà chụp với nhân vật nam chính, Trà nghĩ sao?

Trailer chỉ là phần giới thiệu về clip chứ không phải là một bản tóm tắt nội dung clip đó. Nếu các bạn xem clip full thì sẽ thấy ngay không hề có việc đạo ý tưởng ở đây. Bật mí một chút nhé, trong clip của chị Hồ Ngọc Hà thì các bức ảnh chính là chất liệu chính xây dựng nên câu chuyện, còn với clip của Trà, đó chỉ là chất liệu phụ gợi nhắc những kỷ niệm đẹp và chỉ xuất hiện rất ngắn, điểm nhấn chủ đạo chính là tâm trạng, cảm xúc cô đơn, tiếc nuối và sự đợi chờ của cô gái ở thời điểm hiện tại.

Dạo này các ca sĩ đua nhau mang giá clip ra để nói về nhưng dự án “tiền tỉ” của mình, còn clip của Trà thì sao?

Đây là sản phẩm hình ảnh đầu tiên của Trà và được sản xuất với con số khiêm tốn. Trà nghĩ việc sản xuất một sản phẩm hình ảnh có thể truyền tải được nội dung bài hát một cách sâu sắc quan trọng hơn. Chính vì vậy, giá trị kinh tế của một clip được tính bằng độ "sâu" của sản phẩm hình ảnh đó.

Cũng từng tham gia khá nhiều cuộc thi như Vietnam Idol, Sao Mai Điểm Hẹn, rồi cũng đã từng được truyền thông khá chú ý với dự án song ca cùng Hoàng Nghiệp, nhưng giờ lại bị coi là ca sĩ mới vào nghề, hỏi thật, Trà có chạnh lòng?

Sao lại không chứ, nhưng nhờ những phút “chạnh lòng” đó mà Trà mới có thêm quyết tâm làm lại từ đầu, xem như đây là những viên gạch đầu tiên trên con đường ca hát chuyên nghiệp. Có thể là Trà đã bước chậm 2 năm so với người khác và để bù lại 2 năm đó, Trà phải tăng tốc gấp đôi, gấp ba lần. Sau 2 năm đó, Trà thấy bản thân mình chững chạc hơn, sâu sắc hơn. Có lẽ đấy lại là ưu điểm mà khán giả sẽ nhận thấy trong các bài hát của Trà.

 
Theo VCTV