PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Cảnh đánh ghen phim Việt: Quỳnh Kool bị đánh suốt 8 tiếng, Thúy Ngân 'ăn' 20 cái tát

Thứ sáu, 06/08/2021 06:47

Phim Việt nửa đầu năm 2021 không thiếu những cảnh đánh ghen kịch tính, hấp dẫn thu hút khán giả.

Nửa đầu năm 2021, khán giả được thưởng thức nhiều phim truyền hình Việt Nam với nhiều thể loại, đề tài đa dạng. Trong số đó, đề tài phim về gia đình được quan tâm và yêu thích nhất.

Nhiều bộ phim đề tài này thu hút được sự quan tâm của khán giả như Hướng dương ngược nắng, Trở về giữa yêu thương hay mới đây nhất là Hương vị tình thân, Mùa hoa tìm lại, Hãy nói lời yêu, Thương con cá rô đồng, Cây táo nở hoa....

Những bộ phim có đề tài gia đình, tình thân, tình yêu thu hút được chú ý của khán giả. Bên cạnh câu chuyện riêng của các nhân vật, cảnh đánh ghen hay xuất hiện "tiểu tam" khá nhiều trong phim Việt thời gian gần đây. Nhiều nghệ sĩ chấp nhận hy sinh bản thân để hoàn thành cảnh bị đánh ghen hay ăn tát "bầm dập" như Quỳnh Kool, Thúy Ngân, Lê Phương...

Quỳnh Kool trong phim "Hãy nói lời yêu"

Sau vai cô tiểu thư ngang ngược, bướng bỉnh của tập đoàn Cao Dược trong "Hướng dương ngược nắng", Quỳnh Kool tiếp tục tái ngộ khán giả với vai cô nữ sinh Hoàng My trong "Hãy nói lời yêu".

Quỳnh Kool đóng vai cô nữ sinh thơ ngây.

Được cha mẹ bao bọc lại sống trong gia đình khá giả Hoàng My rất dễ tin người. Khi lên Hà Nội học Đại học, cô nữ sinh rơi vào lưới tình với gã sở khanh đã có vợ con tên Bình (Hà Việt Dũng).

Để lấy lòng tin với My, Bình "rót" vào tai cô nữ sinh nhẹ dạ cả tin những lời mật ngọt khiến Hoàng My tin tưởng, yêu anh ta thật lòng. Không những thế, My còn trao thân cho gã sở khanh. Cho tới khi bị vợ của gã sở khanh bắt tận tay cô đang ở cùng phòng với hắn, Hoàng My mới biết mình bị lừa vô tình trở thành "tiểu tam". Cảnh nữ chính bị đánh ghen trong tập 11 khiến nhiều người bất ngờ vì quá chân thực.

Bị kẻ sở khanh lừa gạt, Hoàng My đem lòng yêu gã đàn ông có vợ con và bị đánh ghen tại trận.

Trong clip hậu trường, Quỳnh Kool chấp nhận để Liên Tít (người diễn vai cô vợ của gã sở khanh) đánh thật. Bị đánh thật, làn da của Quỳnh Kool ửng đỏ vì phải quay đi quay lại ở nhiều góc máy khác nhau. Chia sẻ tại buổi họp báo phim, nữ diễn viên sinh năm 1995 cho biết, cô quay cảnh bị Liên Tít đánh ghen suốt 8 tiếng đồng hồ.

"Cảnh đó tôi bị ăn đánh từ 8 giờ sáng đến 3-4 giờ chiều, đến mức quay xong 1 tiếng sau vẫn khóc nức nở. Chúng tôi phải thay 2 diễn viên cho cảnh đánh ghen đó, bởi một chị quá sợ phải đánh tôi nên không diễn được. Xong cảnh đó tôi bị đỏ rát hết 1 bên vai, cũng là cách để tôi cảm nhận nỗi đau về thể xác và tinh thần, cảm nhận nhân vật", Quỳnh Kool chia sẻ.

Quỳnh Kool bị đánh suốt 8 tiếng để hoàn thành cảnh quay.

Chia sẻ trên một tờ báo điện tử, Liên Tít cho biết khi quay cảnh đánh ghen, thấy Quỳnh Kool khóc nhiều, cô rất thương. Nhưng vì yêu cầu của vai diễn, Liên Tít vẫn phải lao vào túm tóc, liên tiếp thể hiện cảnh bạt tai đồng nghiệp.

Vì cảnh đánh ghen diễn ra quá chân thực, nhiều khán giả bày tỏ sự thương xót với nhân vật Hoàng My. Tuy nhiên, một số người cho rằng phải bị "ăn đòn" nữ chính mới tỉnh ngộ và thoát khỏi gã sở khanh có sở thích "chăn rau".

Nguyệt Hằng trong phim "Hãy nói lời yêu"

Một điều thú vị là trong 11 "Hãy nói lời yêu", nếu Hoàng My (Quỳnh Kool) bị chính thất đánh dằn mặt thì mẹ của My - bà Hoài (Nguyệt Hằng) cũng đi đánh ghen với tiểu tam tên Trâm (Trúc Mai).

Diễn viên Nguyệt Hằng nhập tâm diễn cảnh đi đánh ghen y như thật.

Để đảm bảo độ chân thực, Nguyệt Hằng lao vào đánh thật với những màn đánh đấm và giằng co gay cấn với cô bồ. Trong khi đó, ông Tín (NSND Trọng Trinh) - chồng bà Hoài ra sức ngăn cản vợ. Theo kịch bản, ông Tín đã lao ra can ngăn và che chắn cho Trâm và hứng trọn cơn thịnh nộ của bà vợ ghê gớm.

Vì quá nhập tâm, chỉ đến khi hoàn thành cảnh quay diễn viên Nguyệt Hằng mới kêu bị đau tay vì "đánh đấm" nhiệt tình. Diễn xong cảnh phim quá tốn sức, Nguyệt Hằng phải đứng uống nước và nghỉ ngơi cho đỡ mệt.

Hậu trường cảnh quay đánh ghen khiến Nguyệt Hằng bị đau tay.

Chia sẻ trên một tờ báo, nữ diễn viên cho biết nhân vật bà Hoài quá nặng, căng thẳng về tâm lý nên cô khá mệt khi diễn. May mắn cảnh đánh ghen khi lên phim nhận được chú ý từ khán giả và sự thông cảm từ cánh chị em phụ nữ.

Thúy Ngân trong phim "Cây táo nở hoa"

Sau thành công cúa "Gạo nếp gạo tẻ 1", Thúy Ngân tái xuất màn ảnh nhỏ với vai Châu trong phim "Cây táo nở hoa". Trong phim, Á hậu 9X đóng vai bác sĩ Châu - cô em gái được Ngọc (Thái Hòa) yêu thương, chiều chuộng nhất vì học giỏi và là niềm tự hào của anh.

Thúy Ngân bị "ăn" 20 cái tát để hoàn thành cảnh quay.

Ngay từ những tập đầu, nhân vật Châu lén lút hẹn hò với bác sĩ Tuấn (Đỗ An) ở bệnh viện dù anh đã có gia đình vợ con. Sau khi mối quan hệ bị vợ Tuấn là Lam (Kim Nhã) phát hiện, Châu bị ăn nguyên một bạt tai ở bệnh viện.

Thúy Ngân cho biết, khi quay cảnh bị đánh ghen ở bệnh viện, cô phải "ăn" 20 cái tát của đồng nghiệp mới hoàn thành cảnh quay. “Một người bác sĩ có tiềm năng mà bị đánh ghen giữa bệnh viện, một nơi đông đúc vừa cả đồng nghiệp vừa cả bệnh nhân… Kiểu như một vết nhơ mà mình không rửa được”, nữ diễn viên chia sẻ.

Người đẹp sinh năm 1991 tiết lộ thêm, những cảnh tát trong phim đều là tát thật. Mỗi khi hoàn thành cảnh quay, cô khóc đến bầm mắt, bầm dập toàn thân vì những cú tát trời giáng trong phim.

Lê Phương trong phim "Thương con cá rô đồng"

Sau khi nghỉ sinh con gái gần 2 năm, Lê Phương tái xuất màn ảnh nhỏ với vai diễn đầy nước mắt trong "Thương con cá rô đồng". Phim bối cảnh đặc trưng miền Tây sông nước, khung cảnh trữ tình. Bộ phim xoay quanh gia đình 5 chị em mồ côi gồm: Thương, Nhớ, Thiệt, Lắm, Lành. Chị cả Hai Thương (Lê Phương) thay mẹ cha chăm sóc cho 4 đứa em thơ dại.

Sau cảnh bị đánh ghen tại nhà hàng giữa thị xã, Hai Thương mang tiếng "tiểu tam". Vì mê mẩn Thương, ông Lưu cố gắng lấy lòng cô điều này khiến vợ ông là bà Tiền (Hoàng Trinh) nổi cơn ghen. Bị bà Tiền giở đòn ghen cay độc là mắng chửi, sai tay chân đến tận nhà cắt đi một phần tóc của Thương khiến cô vùng lên trả đũa.

Lê Phương cho biết, khi diễn phân cảnh đánh ghen ở hiện trường phim rất căng thẳng vì yêu cầu tiết lấu nhanh, cảm xúc được đẩy lên đến cao trào. Đây được cho là cảnh đánh ghen táo bạo nhất từ đầu phim tới nay của "Thương con cá rô đồng".

Lê Phương đóng cảnh bị đánh ghen quá đạt, bị kéo đâm vào tay vẫn diễn cực "sung".

Vì vào vai quá nhập tâm, Lê Phương gặp tai nạn nghề nghiệp. Trong lúc diễn cảnh giằng co cây kéo với Hoàng Trinh, Lê Phương bị kéo đâm vào tay. Tuy nhiên, vì phân cảnh đúng lúc cao trào, ai cũng nhập vai nên cô vẫn tiếp tục diễn.

"Miệng thì đầy tóc bị cắt rơi vào, còn tay phải nắm chặt lại để máu đừng chảy loang ra. Đạo diễn hô cắt, thì tôi cũng mệt lả luôn. Mọi người khi ấy ai cũng lo lắng băng bó cho tôi nhưng tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc với khung cảnh lúc đó", nữ diễn viên quê Trà Vinh chia sẻ.

Minh Nguyệt (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới