PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Chán chồng, "ăn nem" với người cũ

Thứ ba, 26/04/2011 17:56

Chồng coi sự nghiệp là lẽ sống, ngày nào cũng tới khuya mới về khiến Hoa thấy buồn bã.

Rồi Hoa âm thầm nhớ tới lần liên lạc với người yêu cũ gần đây và hối hận nếu xưa kia không bỏ nhau thì bây giờ, cô không phải đối diện với nỗi cô đơn đến thế này. Hoa (Cầu Diễn, Hà Nội) làm giáo viên cho một trường tiểu học tư thục, chưa có con sau một lần mang thai ngoài tử cung. Chồng Hoa là người có đầu óc nhạy bén, kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bận tối mắt tối mũi nên hầu như không có mặt ở nhà. Tháng trước, chồng bận dự án một nhà hàng mới ở Đà Nẵng. Hoa vì thế càng thấy trống trải. Người yêu cũ của Hoa là mẫu đàn ông lãng mạn và giàu tình cảm tuy anh không thành đạt bằng chồng cô hiện tại. Hai người yêu nhau từ hồi sinh viên nhưng do vài chuyện nhỏ dẫn tới tự ái và chia tay. Hôm trước, một người bạn học cho người yêu cũ nick mới của Hoa (hồi xưa chia tay, Hoa đổi nick và thay số điện thoại mới). Không ngờ, lúc buồn vào chat, Hoa gặp ngay người cũ. Sau những lần chat, người cũ ngỏ ý muốn gặp Hoa. Hóa ra, cuộc sống vợ chồng của anh cũng không êm đẹp gì. Vợ anh đã bỏ theo nhân tình ra nước ngoài định cư.

Ảnh minh họa

Vài lần dốc bầu tâm sự, Hoa như tìm được người cùng cảnh. Hoa và người cũ lại thân mật như xưa cho dù Hoa luôn nơm nớp lo sợ bị chồng phát hiện. Cũng cô đơn trong ngôi nhà có đầy đủ tiện nghi là Mai (Ba Đình, Hà Nội). Chồng là “dân” kinh doanh nên đi suốt, ít hỏi han đến vợ nên Mai rất buồn. Một lần tình cờ gặp bạn trai cũ ở quán cafe quen, trong lòng Mai trỗi dậy những kỷ niệm từ hồi xa xưa. Thủa ấy, Mai và người cũ hay chờ nhau đi học, đi ăn kem, ăn ốc luộc, ăn quẩy hay lang thang ở những cửa hàng sách... Hai người hỏi thăm về cuộc sống tiêng tư, Mai bất ngờ vì bạn trai cũ vẫn chưa vợ dù anh đã ngoài 30. Khi nghe người cũ thú nhận: “Chắc anh ở vậy thôi vì anh không thể quên được em. Không ai có thể thay thế được em trong trái tim anh”, Mai cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó, hai người đã có vài lần đi “quá giới hạn”. Chồng Mai không biết gì vì anh xa nhà thường xuyên. Mai, một mặt cảm thấy có lỗi với chồng nhưng ở bên chồng, Mai lại nhớ người tình vô cùng. Có không ít lý do khiến phụ nữ sa ngã vào vòng tay người yêu cũ nhưng phần lớn là vì không hạnh phúc với hiện tại. Sự thiếu thốn tình cảm với người bạn đời, sự khô khan, lạnh nhạt của chồng hay bị chồng hắt hủi vì có người đàn bà khác, chồng quá bận rộn với việc kiếm tiền khiến người vợ có cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi... là những lý do phổ biến nhất. Lý do khác là vì những tiếc nuối khi chia tay người cũ. Nhiều người chia tay vội vã vì tự ái trẻ con, vì hiểu nhầm... mà sau này dù đã có gia đình thì khi gặp lại, họ không tránh khỏi cảm giác tiếc và mong muốn được bù đắp. Điều này lý giải vì sao người ta vẫn nói “tình cũ không rủ cũng tới”. Hai người từng yêu nhau, từng hiểu và rồi xa nhau thì nếu có dịp, họ tìm lại được sự đồng cảm như xưa thì ngoại tình là điều rất dễ xảy đến. Nếu người chồng hiện tại không có được sự lãng mạn, ngọt ngào như từng có với bạn trai cũ thì người vợ càng muốn rời xa chồng mình hơn. Tuy nhiên chuyện từ bỏ gia đình để quay lại với người xưa không phải lúc nào cũng trở thành hiện thực. Nhiều người vợ được chồng yêu chiều, có đầy đủ vật chất, có con cái thông minh, ngoan ngoãn nhưng lại mê muội với một chuyện tình ngoài luồng. Họ không biết mình đang bỏ đi những thứ tốt đẹp để tìm kiếm một cảm giác mới bên một người đàn ông khác. Nhiều người vợ chỉ vì cuộc sống với chồng con quá đơn điệu, phẳng lặng nên bị cuốn vào cảm xúc mãnh liệt với mối tình ngoài vợ, ngoài chồng. Có những cặp đôi “ăn vụng” xác định tư tưởng từ trước rằng dù thế nào cũng không từ bỏ gia đình bởi họ là đàn ông đã có vợ và phụ nữ đã có chồng. Các chuyên gia cho rằng, ai cũng có lúc chán chồng (vợ) và cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống gia đình. Nhiều người vợ vì những lý do nào đó mong ước ly hôn ngay lập tức. Có người gặp được người yêu cũ thì không ngừng nhớ nhung, tơ tưởng dù đang nằm trong vòng tay chồng. Tuy nhiên, cơn “say nắng” nào cũng qua đi vì chồng, con, gia đình là những thứ đáng trân trọng nhất. Nếu lỡ trong cảnh “say nắng”, cần tỉnh táo cân nhắc thiệt hơn để “phanh” kịp lúc. Đồng thời, nên nhìn nhận những điểm tốt đẹp trong cuộc hôn nhân hiện tại để gìn giữ và chăm sóc. Những chuyện đã qua thì không nên khơi gợi hay tiếc nuối làm gì, hãy để chúng trở thành ký ức tốt đẹp.  

Mẹ&Bé