PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Chàng trai 18 tuổi gây ấn tượng tại Sao Mai

Thứ sáu, 15/07/2011 17:22

Sinh năm 1993, là thí sinh nhỏ tuổi nhất Sao Mai 2011, nhưng Nguyễn Trần Trung Quân lại tạo ấn tượng mạnh với khán giả bằng giọng hát nồng ấm, tinh tế và phong thái biểu diễn tự tin.

Trung Quân đang được coi là “ẩn số” có thể gây bất ngờ tại vòng chung kết khu vực phía Bắc năm nay.

Nguyễn Trần Trung Quân

Đúng như dự đoán, đêm thi thứ 2 của Sao Mai 2011 khu vực phía Bắc diễn ra khá sôi nổi và hào hứng. Nếu như đêm thi đầu, các thí sinh dòng nhạc dân gian chiếm thế “áp đảo” thì đêm qua (14/7), các thí sinh dòng nhạc nhẹ đã “làm mưa làm gió”, lấn lướt các thí sinh ở dòng nhạc thính phòng và dân gian.

Những gương mặt nổi trội

Chàng trai Hà Nội 19 tuổi - Nguyễn Trần Trung Quân - người được nhạc sỹ Lê Minh Sơn nhận xét trong bài phỏng vấn anh gần đây trên một tờ báo cuối tuần, rằng sau Tùng Dương, Ngọc Khuê, Hà Linh, anh mới lại có hứng khởi đến thế, khi phát hiện ra “cậu bé” Nguyễn Trần Trung Quân - Như lời Lê Minh Sơn nhận xét, Trung Quân đã cho thấy tài năng và triển vọng rất sáng sủa của mình, qua những gì anh đã thể hiện trong 2 bài hát dự thi (Dấu phố em qua - Nguyễn Bình, Ru cha - Lê Minh Sơn).

Mặc dù chưa thực sự hoàn hảo, nhưng phần trình diễn của Trung Quân được đánh giá là một trong những tiết mục xuất sắc nhất đêm thi thứ 2. Với sự chuẩn bị khá chu đáo từ bản phối, trang phục, phong cách biểu diễn… nên Trung Quân rất tự tin trình bày thành công 2 bài hát của mình. Sở hữu giọng hát nồn nàn và nhiều cảm xúc, kỹ thuật thanh nhạc khá tốt và đặc biệt là nhạc cảm, cách xử lý ca khúc thông minh, Trung Quân cho thấy khả năng tiến xa của thí sinh này là hoàn toàn có cơ sở.

Đoàn Thị Thúy Trang

Một trong những thí sinh nổi trội khác, đó là Đoàn Thị Thúy Trang. Cô sinh viên Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam dự thi với dòng nhạc nhẹ qua ca khúc Mong anh về (Dương Cầm) và Nếp ngày (Giáng Son). Giọng hát và kỹ thuật tương đối tốt, tư duy âm nhạc khá hiện đại qua cách hát được đánh giá là “văn minh”, Thúy Trang đã trình diễn rất thuyết phục 2 ca khúc dự thi của mình.

Phương Thảo

“Cạnh tranh” trực tiếp với Thúy Trang là Phương Thảo -  sinh viên trường ĐH Văn hóa Hà Nội. Phương Thảo cũng gây ấn tượng mạnh cho ban giám khảo và khán giả khi hát Người đàn bà thứ 2 (Xuân Phương) và Trái cam mặt trời (Nguyễn Cường) tương đối thành công. Giọng hát nồng nàn, cảm xúc tự nhiên là những ưu điểm của cô, tuy nhiên, Phương Thảo vẫn còn khá non về kỹ thuật nên những đoạn hát khó, cô chưa thể hiện được trọn vẹn.

Đinh Thị Thu Thùy

Thí sinh thi hát cuối cùng trong đêm thi là Đinh Thị Thu Thùy - người từng đoạt giải Nhất Tiếng hát người làm báo Việt Nam 2010, giải Ba Tiếng hát mùa thu 2010. Thu Thùy không có kỹ thuật thanh nhạc căn bản, cô hát hoàn toàn bản năng, nhưng chính vì điều đó, cô lại bộc lộ cá tính nghệ sỹ rất rõ nét. Và khán giả là người được lợi khi được thưởng thức một phần trình diễn hoàn toàn “vô tư”, đam mê mà không mang tính chất “thi thố”. Giọng hát dù còn hạn chế về âm vực nhưng Thu Thùy là một trong số ít thí sinh cho thấy khả năng gây “bùng nổ” trên sân khấu của cô.

Vẫn mắc lỗi chọn bài

Nguyễn Thị Bích Thủy chọn trích đoạn nhạc kịch Cô Sao (Đỗ Nhuận) quá sức của cô. Vì thế cô đã phải rất vất vả mới hoàn thành phần thi của mình.

Đã tiến bộ hơn các mùa Sao Mai trước vì được “cảnh báo” nhiều, nhưng vẫn còn có trường hợp các thí sinh mắc lỗi chọn bài. Không còn chuyện chọn bài sai với giọng hát, nhưng một số thí sinh lại mắc vào việc không biết cách “hài hòa” giữa 2 bài thi. Những thí sinh có kinh nghiệm, hoặc nhờ chuyên gia tư vấn, họ đã biết cách chọn 2 bài khác tiết tấu, hoặc 1 bài khó 1 bài dễ để tạo cảm hứng cho cả người hát lẫn người xem. Tuy nhiên, vẫn còn có những thí sinh chọn cả 2 bài đều “nặng đô”, vì thế, họ hát không dở, nhưng gây cảm giác nặng nề, thậm chí… thót tim cho khán giả.

Trần Quốc Bảo

Trường hợp Trần Quốc Bảo lại khác, thí sinh này từng lọt top 9 dòng nhạc nhẹ toàn quốc Sao Mai 2009, năm nay anh lại ứng thí. Tuy nhiên, việc anh chọn cả 2 bài pop ballade, lại mang nội dung tâm sự của… nữ, nên anh rất khó đặt mình vào tâm trạng nhân vật trong bài hát. Bên cạnh đó, anh hát khá “mềm” ở cả hai bài dẫn đến tình trạng… lê thê, không gây được hứng thú cho người xem.   Vòng loại khu vực phía Bắc tiếp tục được diễn ra tại Cung Việt Xô - Hà Nội vào đêm nay, 16/7/2011.

VNMedia