PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Chelsea bắt đầu chiến dịch mua sắm: Như thời hoàng kim

Thứ ba, 28/06/2011 09:01

Nếu cộng cả giá trị của Villa, Falcao, Coentrao và Turan, những cầu thủ mà Chelsea chính thức đánh tiếng đến lúc này, con số đã lên đến gần 100 triệu bảng.

Andre Villas-Boas có thể không thích bị gọi là phiên bản của Jose Mourinho. Nhưng Chelsea dưới thời ông đã có dáng dấp của một Chelsea dưới thời Jose Mourinho: họ lại chuẩn bị bắt đầu sưu tập các ngôi sao đắt tiền.

Việc liên hệ với Falcao tưởng như là một động thái ấn tượng để bắt đầu kỳ chuyển nhượng của Chelsea. Nhưng hóa ra họ còn mơ cao hơn. Hôm qua, báo chí Anh và Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin Barca từ chối một lời đề nghị giá 27 triệu bảng của Chelsea cho David Villa. Vấn đề ở đây không phải là Chelsea bị từ chối (không từ chối mới là lạ), mà ở chỗ họ đã ngỏ lời, và lại với một cái giá cao ngất ngưởng. Nếu con số ấy là thật, thì có vẻ Chelsea của năm 2004, cái thời Abramovich còn máu tiêu tiền đã quay trở lại.

Bên cạnh việc theo đuổi David Villa, Chelsea đã nhảy vào cuộc tranh giành Fabio Coentrao với Real Madrid. Cầu thủ chạy cánh của Benfica không hề rẻ tiền: Bayern dù dắt lưng tới 25 triệu euro sang Bồ Đào Nha dạm hỏi nhưng vẫn “bật bãi” và ngay cả Real Madrid đến giờ này vẫn không thể dứt điểm. Để có được tuyển thủ Bồ Đào Nha, Chelsea sẽ phải tung một “cú chốt” rất mạnh tay. Và đó là điều họ có thể làm được, khi điều khoản giải phóng hợp đồng của anh là 27 triệu bảng, bằng đúng số tiền họ vừa định bỏ ra để mua David Villa.

Chelsea đang rất muốn thay mới cả một thế hệ, thanh lý những công thần già cỗi để thay bằng những cầu thủ trẻ trung. Arda Turan của Thổ Nhĩ Kỳ, mới chỉ 24 tuổi và được HLV mà ông chủ Chelsea rất tin tưởng là Guus Hiddink tiến cử, cũng là một mục tiêu lý tưởng. Tiền vệ này hiện được định giá chừng 18 triệu bảng. Và Chelsea đã đề nghị với Galatasaray một giải pháp tốt cho cả 4: họ đổi Drogba (tự định giá 11 triệu bảng) cộng thêm 7 triệu bảng tiền mặt nữa để có Turan.

Tất nhiên là hỏi mua thì chưa thể khẳng định Chelsea sẽ chi đậm. Mỗi năm các ông lớn châu Âu hỏi mua cả tá người. Nhưng ít nhất, điều đó cũng phản ánh rằng họ có quyết tâm tiêu tiền, nói lên “tiếng lòng” của Abramovich. Nếu cộng cả giá trị của Villa, Falcao, Coentrao và Turan, những cầu thủ mà Chelsea chính thức đánh tiếng đến lúc này, con số đã lên đến gần 100 triệu bảng. Chelsea có thể xuất phát chậm, nhưng trong cuộc chạy đua vũ trang sôi động của mùa chuyển nhượng năm nay, có thể họ sẽ không thua kém ai.

Trong một diễn biến khác, sau khi người đại diện của Guus Hiddink tuyên bố HLV người Hà Lan mới là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng ở Chelsea, CLB này đã lên tiếng phủ nhận. “Abramovich chưa hề đối thoại với Hiddink về việc tới nhậm chức” - một lãnh đạo Chelsea khẳng định. Đây có thể là một lời “chống ngượng” và giữ thể diện cho Villas-Boas. Nhưng dù thế nào, tất cả đều cho thấy Abramovich đang cưng chiều tân HLV của ông hết mức.

BongdaPlus
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới