PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Chelsea trước mùa giải 2011-2012: Những thuận lợi và khó khăn

Thứ tư, 10/08/2011 02:47

Chelsea đã hoàn tất quá trình chuẩn bị trước mùa giải mới với 7 trận toàn thắng, và duy nhất chỉ có MU làm được điều tương tự.

Tối thứ bảy vừa rồi, Chelsea đã vượt qua Rangers với tỷ số 3-1, qua đó hoàn tất chuyến du đấu trước thềm mùa giải mới với 7 trận toàn thắng. Andre Villas-Boas giờ đã có thể mỉm cười với những gì ông đang có trong tay.

Chelsea vẫn đang trong quá trình xây dựng lại

Nói như thế không có nghĩa là The Blues đã "mười phân vẹn mười", mà trái lại, chiến lược gia người Bồ vẫn còn khá nhiều việc phải làm để hoàn thiện đội hình trong tương lai. Chúng ta sẽ cùng điểm lại những điều được và mất của đội bóng áo xanh sau hơn một tháng chuẩn bị vừa qua.

Những điểm thuận lợi

1. Hàng phòng ngự

Chỉ thủng lưới 1 bàn sau 7 trận giao hữu, khó có thể mong John Terry​ cùng các đồng đội làm tốt hơn thế. Dù các đối thủ của Chelsea chủ yếu là những đội bóng chiếu dưới nhưng điều quan trọng nhất chính là khả năng chiếm lĩnh trận đấu cũng như sự tập trung của hàng thủ suốt những trận đã qua. Terry, Rajkovic, Ivanovic, Bertrand, Van Aanholt, Alex, Kalas, Ashley Cole, Bonsingwa và Paulo Ferreira, tất cả đều đã có dịp thử lửa. Với một người ưa thích tấn công như Villas-Boas thì rõ ràng, dẹp được nỗi lo tuyến dưới là điều khiến ông vô cùng hài lòng.

2. Josh MacEachran

MacEachran bắt đầu được biết đến từ năm ngoái trong một đôi lần được Ancelotti để mắt tới. Bước sang triều đại của Villas-Boas, tài năng trẻ này được tạo cơ hội ra sân nhiều hơn. Trong một tập thể thiếu thốn sự sáng tạo như Chelsea thì điểm nhấn tới từ MacEachran hiển nhiên là một liều thuốc vô cùng quý giá. Còn quá sớm để có thể khẳng định xem sao mai này có thay thế được Lampard hay không, nhưng với vai trò là một dự bị chiến lược thì anh này hoàn toàn đủ khả năng làm được.

3. Andre Villa-Boas

Chỉ hơn Lampard và Drogba vài tháng tuổi và chịu sức ép khủng khiếp từ thành công của Mourinho nhưng Villas-Boas vẫn từng bước vượt qua khó khăn. Sơ đồ 4-3-3 mà ông áp dụng bắt đầu vào guồng, và đặc biệt từ Terry, Lampard cho đến tất cả các thành viên đều nói tốt về ông thầy mới. Tham vọng của các cầu thủ trẻ cộng với kinh nghiệm của các lão tướng đang được nhà cầm quân 33 tuổi kết hợp nhuần nhuyễn. Và cùng với đương kim vô địch MU, Chelsea sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch Premier League.

Hàng thủ vẫn sẽ là sức mạnh chính của Chelsea

4. Roman Abramovich

Yêu bóng đá, thích nổi tiếng và lại lắm tiền, chẳng có điều gì là Abramovich không dám làm vì Chelsea. Kết quả mà ông thu về là 4 trận đầy ắp khán giả tại châu Á cùng 1 chiếc cúp (Asia Trophy). Đứng trên góc độ một người làm kinh tế, có lẽ ông chủ người Nga cũng chẳng cần gì hơn thế. Một mùa "shopping" kém rầm rộ không ngăn được tham vọng trở thành số một ở xứ sở sương mù của vị tỷ phú dầu mỏ.

5. Paulo Ferreira

Tưởng chừng đã hết thời vì gánh nặng tuổi tác và thiếu sự tin tưởng từ ban huấn luyện, Paulo Ferreira bất ngờ trở lại vô cùng mạnh mẽ trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Lên công về thủ đều đặn, không ngại va chạm trong những tình huống đối đầu trực tiếp và đặc biệt là hỗ trợ tối đa cho các đồng đội lập công, hậu vệ người Bồ Đào Nha dường như đang hồi xuân. Villas-Boas từng tuyên bố rằng ông sẽ chọn người dựa trên phong độ, và nếu tiếp tục thể hiện được những gì đang có thì Ferrreira hoàn toàn có thể khiến Ivanovic hay David Luiz "buồn ra mặt".

6. Tiếng nói lịch sử

Trong một vài năm trở lại đây, cứ năm nào Chelsea đoạt cúp là y như rằng năm đó, họ bất bại trong những trận giao hữu trước mùa giải. Nếu điều đó lặp lại một lần nữa thì phòng truyền thống ở Stamford Bridge sẽ lại dịp bổ sung thêm vô số huy chương mới.

7. Daniel Sturridge

Mùa bóng trước, Chelsea có thể đã thất bại nhưng với riêng cá nhân Sturridge thì đó lại là một năm thành công rực rỡ. Được Bolton mượn về và trao suất đá chính, tuyển thủ U-21 nước Anh không mất qúa nhiều thời gian để hòa nhập. 8 pha lập công chỉ trong nửa mùa giải là thành tích rất khả quan với một tân binh trẻ như Sturridge. Trở lại Stamford Bridge dưới triều đại mới, tốc độ và kỹ thuật của sao mai này chắc chắn sẽ có đất dụng võ. Villas-Boas đang thiếu những mũi khoan ở hai cánh và vị trí đó đang nằm trong tầm tay của tiền đạo 21 tuổi.

Thành công từ những trận giao hữu có là điềm lành cho Chelsea?

Những khó khăn

1. Sự yếu kém của Zhirkov

Villas-Boas đã tạo cơ hội để "Ronaldinho người Nga" thể hiện nhưng đúng là Zhirkov không thể hòa nhập được với lối chơi tốc độ của Chelsea. Anh vẫn mất hút mỗi khi vào sân để rồi phải bán xới sang Anzhi Makhachkala vài ngày trước.

2. Gánh nặng Lampard

Luôn là công thần số một dưới các triều đại của Ranier, Mourinho, Ancelotti... nhưng thời gian đúng là không buông tha một ai. "Người không phổi" giờ không thể là cầu nối vững chắc cho hàng công và hàng thủ nữa, và nếu không có thêm một sự bổ sung đáng kể từ bây giờ cho đến hết kỳ chuyển nhượng, Villas-Boas chắc chắn sẽ có nguy cơ gặp lại thảm kịch của 2 tháng cuối năm ngoái.

3. Sự xuống dốc của Bosingwa

Ferreira hồi xuân, Ivanovic ngày càng chững chạc, còn Bosingwa thì ngày một đi xuống. Không ai còn nhận ra bóng dáng một hậu vệ phải từng khuynh đảo cả châu Âu. Lấy lại "form cũ" dường như là nhiệm vụ quá sức với cựu cầu thủ Porto vào lúc này. Biện pháp tốt nhất mà Chelsea nên làm lúc này, có lẽ là bán anh này đi thì hơn.

Chấn thương của Essien là mất mát lớn với Chelsea

4. Chấn thương của Essien

"Máy quét" người Ghana sẽ phải rời xa sân cỏ từ bây giờ cho đến hết năm và đó là mất mát chẳng gì bù đắp được. Khi Essien khỏe mạnh thì không ai có đủ khả năng làm được công việc của anh ấy. Mọi hy vọng của đội bóng thành London đành phải chờ vào sự trở lại của ngôi sao đến từ châu Phi, khi mùa giải bước vào giai đoạn khốc liệt.

5. Sự chậm trễ trên thị trường chuyển nhượng

Sergio Aguero, Javier Pastore, Neymar, và đặc biệt là Luka Modric​ đều được Chelsea liên hệ ngay từ tháng sáu. Nhưng cho đến giờ, người thì đã có bến đỗ mới, kẻ thì vẫn dùng dằng nửa ở nửa đi. Mùa chuyển nhượng vẫn còn hơn 20 ngày nữa để đội bóng thành London làm nên một điều gì đó. Thành công mới nhất trong thương vụ Lukaku có thể sẽ là động lực để họ tạo ra một vài quả bom tấn trong thời gian tới.

6. Nỗi ám ảnh Torres

"El Nino" là một phần lý do khiến Ancelotti phải ra đi và nỗi ám ảnh ấy đang bắt đầu hình thành trong đầu Villas-Boas. 2 bàn thắng trong 7 trận giao hữu, trong đó có 1 bàn may mắn, là quá ít so với sự kỳ vọng của ông thầy người Bồ. Với một người coi trọng kỷ luật và tính hiệu quả như "Mourinho đệ nhị", cộng với sự xuất hiện của Lukaku, rõ ràng là Torres cần phải sớm chứng tỏ được khả năng để vừa cứu chính anh, vừa cứu lấy chiếc ghế của ông thầy mới.

Bongda.com.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới