PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Chờ tiệc bàn thắng

Thứ tư, 06/04/2011 14:01

Ngoài cuộc đối đầu giữa Chelsea và M.U, rạng sáng mai 7-4 cũng sẽ diễn ra trận lượt đi tứ kết Champions League hứa hẹn rất hấp dẫn giữa hai đội bóng có lối đá tấn công: Barca - Shakhtar Donetsk.

Đôi chân quái kiệt của Willian (phải) sẽ là mối đe dọa cho hàng thủ Barcelona - Ảnh: AFP
 
Không ít CĐV Barcelona mừng khi lá thăm đưa họ gặp đại diện Ukraine Donetsk ở vòng tứ kết, chứ không phải những đại gia như Real Madrid hay M.U. Tuy nhiên, huyền thoại bóng đá Hà Lan Johan Cruyff nhận định trên báo điện tử Goal.com: “Donetsk rất nguy hiểm bởi họ không chỉ là một tập thể xuất sắc mà còn rất đặc biệt nhờ dàn cầu thủ chất lượng đến từ Brazil. Chính điều đó giúp đội bóng này tạo ra lối chơi tấn công đậm chất kỹ thuật và rất ngẫu hứng”. Với bộ khung dựa vào nhóm “tứ đại thiên vương” người Brazil là Willian, Jadson, Douglas Costa và Luiz Adriano, Donetsk đã thắng 9 trong 10 trận gần nhất tại Champions League và ghi đến 26 bàn. Họ cũng là đội có hiệu suất dứt điểm chính xác cao nhất (57%) trong số tám đội còn lại ở vòng tứ kết này. Nổi bật là tiền vệ trái 22 tuổi Willian với đôi chân lắt léo, di chuyển thông minh và đặc biệt là những cú sút xa có quỹ đạo bay vô cùng hiểm hóc. Barcelona đang chạy đua với Inter Milan và Chelsea để giành Willian với giá không dưới 25 triệu bảng. Tuy nhiên, Donetsk khá yếu ở hàng phòng ngự. Đội bóng của HLV Lucescu thường phải nhận những bàn thua lãng xẹt vì sự phập phù và thiếu ăn ý giữa thủ môn Pyatov và các hậu vệ, thể hiện rõ ở các bàn thua trong thất bại 1-5 trước Arsenal (vòng bảng) và thắng AS Roma 3-2 (lượt đi tứ kết). Gặp phải Barca có hàng công cực mạnh, Donetsk cần phải cải thiện chất lượng hàng phòng ngự nếu không muốn hứng chịu những bàn thua. Barca từng thắng Donetsk ở trận tranh siêu cúp châu Âu tháng 8-2009. Tuy nhiên trong lần gặp gần nhất tại Nou Camp ở vòng bảng Champions League 2008-2009, Barca lại thua 2-3.
Tuổi trẻ Online