PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Chung kết Sao Mai 2011: Nhiều ẩn số bất ngờ

Thứ hai, 05/09/2011 10:08

Lương Nguyệt Anh và Đoàn Thúy Loan giành giải nhất ở dòng nhạc dân gian và thính phòng không nằm ngoài dự đoán, nhưng chiến thắng của Thúy Trang ở phong cách nhạc nhẹ để lại nhiều tranh cãi.

Vòng chung kết Sao Mai 2011 với sự tham gia của 9 thí sinh: Đào Tố Loan, Vũ Thắng Lợi, Nguyễn Khánh Linh (nhạc thính phòng), Lương Nguyệt Anh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Nguyễn Thị Bích Hồng (dân gian), Lê Việt Anh, Nguyễn Huy Quyết, Đoàn Thúy Trang (nhạc nhẹ) diễn ra tối qua (4/9) tại Thừa Thiên Huế.

9 thí sinh góp mặt trong đêm chung kết.

Ở đêm thi cuối cùng này, mỗi thí sinh trình diễn hai ca khúc (một bắt buộc, một tự chọn).Không chỉ đóng khung ở một phong cách biểu diễn nhất định, cũng không ngại cover lại các bài hát đã từng làm nên tên tuổi của những đàn anh đàn chị nổi tiếng, các thí sinh Sao Mai chung kết xếp hạng năm nay đã tìm thấy chính mình trong các ca khúc họ thể hiện, là "bản gốc" chứ không phải là sự lặp lại phong cách biểu diễn của bất cứ ca sĩ nào khác.

Thành phần Ban giám khảo của buổi thi chung kết xếp hạng gồm nhạc sĩ Đức Trịnh, NSND Thanh Hoa, nhạc sĩ Quang Vinh, NSUT Huyền Thanh, NSUT Ngọc Lan, nhạc sĩ Tuấn Phương, NSUT Thanh Lam, ca sĩ Trọng Tấn và ca sĩ Tùng Dương. Chín vị giám khảo chấm điểm để chọn ra các giải nhất, nhì, ba ở mỗi phong cách âm nhạ,c thay vì 3 giải nhất và 6 giải nhì đồng hạng như các mùa Sao Mai trước đó.

Đoàn Thúy Trang và Lương Nguyệt Anh

Phong cách thính phòng mở màn đêm thi với phần biểu diễn của thí sinh Vũ Thắng Lợi. Không chọn những ca khúc có những nốt cao chót vót, Thắng Lợi vẫn thể hiện tốt phần thi của mình bằng chất giọng mượt mà, sâu lắng và đằm thắm. Với hai ca khúc Giấc mơ mùa lá Giá em đừng yêu anh, khán giả đã thấy anh thổi hồn mình vào từng câu hát. Vì thế, dù không phải gân lên trong phần thi của mình, nhưng Vũ Thắng Lợi vẫn giành giải nhì phong cách thính phòng một cách khá nhẹ nhàng.

Ngược lại với Thắng Lợi, thí sinh Đào Tố Loan, người đã gây ấn tượng mạnh với khán giả trong đêm chung kết phong cách thính phòng với hai ca khúc Tiếng sáoỞ rừng nhớ anh tiếp tục làm hài lòng ban giám khảo khi thể hiện hai ca khúc Có một dòng suối trong lành Cô gái vót chông. Nếu ở bài hát đầu, Tố Loan chưa thật sự để lại ấn tượng mạnh dù cách xử lý rất kỹ thuật thì bất ngờ sang Cô gái vót chông, giọng ca được trau chuốt và luyến láy uyển chuyển hơn..

Không có sự khác biệt quá lớn với các phần thi trước, Nguyễn Khánh Ly với 2 ca khúc dự thi Lời ru cho anhHoa tím cung đường chỉ được đánh giá là tròn vành rõ chữ chứ chưa thể hiện được nét riêng cũng như chưa để lại ấn tượng nào với khán giả. Giải ba cho phần trình diễn của cô được coi là phù hợp.

Ở phong cách nhạc dân gian, Nguyễn Thị Phương Thanh với ngoại hình đẹp, sáng sân khấu dễ khiến cô gái này được nhiều lời yêu mến và khen tặng. Chất giọng ngọt ngào, mộc mạc nhưng được xử lý một cách tinh tế của cô đã chạm vào lòng người nghe với hai ca khúc Cung đàn Thúy KiềuHết giận rồi thương. Cô gái Nghệ An này đã giành giải nhì phong cách nhạc dân gian.

Nguyễn Thị Bích Hồng với ca khúc hát về Huế xúc động.

Dù không phải là cô gái Huế chính gốc nhưng Nguyễn Thị Bích Hồng thể hiện ca khúc tự chọn của mình là Ngày về quê mẹ thật sâu lắng. Hát về sông Hương núi Ngự cũng ngọt ngào như hát về chính quê hương mình, Bích Hồng đã nhận được tràng pháo tay tán thưởng nhiệt tình từ phía khán giả Huế phía dưới khán đài. Bích Hồng nhận được giải thưởng thí sinh hát về Huế hay nhất do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng cùng với giải ba của phong cách dân gian.

Là thí sinh được đánh giá là hát dân gian đặc sắc nhất, và cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía ban giám khảo và khán giả, với ca khúc Lời ruLàng quan họ quê tôi, Lương Nguyệt Anh đã thể hiện được chất Kinh Bắc ngọt ngào trong giọng hát của cô. Nghe Nguyệt Anh hát, có thể cảm nhận được cái mượt mà, cái tình của người con gái Quan họ. Cô gái Bắc Giang đã giành được cảm tình của ban giám khảo từ đầu cuộc thi Sao Mai và đã kết thúc bằng một giải nhất trọn vẹn.

Người mở màn phong cách nhạc nhẹ trong đêm thi chung kết xếp hạng là Nguyễn Huy Quyết - thí sinh đã thể hiện phần thi cuối cùng trong chung kết phong cách nhạc nhẹ diễn ra vào tuần trước. Vẫn chất giọng ngọt ngào, tinh tế, khuôn mặt biểu cảm, tuy nhiên, với hai ca khúc Giấc mơSẽ mãi yêu em không có những yếu tố mới, Huy Quyết chỉ giành giải ba của Sao Mai nhạc nhẹ.

Việt Anh vừa nồng nàn, vừa cuồng nhiệt trên sân khấu qua hai ca khúc Anh yêu emVậy thôi. Vẫn một phong cách phiêu đầy mê hoặc, vẫn một bản lĩnh sân khấu dày dặn, lần trở lại ở sân khấu Sao mai 2011 này thí sinh Nguyễn Việt Anh giành giải nhì phong cách nhạc nhẹ chính là một cách để vượt qua bản thân mình sau thất bại ở Sao Mai 2009.

Trong đêm thi 28/08, Đoàn Thúy Trang được coi là thí sinh chịu đầu tư và làm mới phong cách biểu diễn. Đến vòng chung kết xếp hạng, Thúy Trang vẫn giữ được ngọn lửa đam mê ấy. Ca khúc Nếu như anh đến với một Thúy Trang xinh tươi, trẻ trung, năng động và Mùa đông không lạnh có một Thúy Trang da diết, trữ tình. Nhưng giải nhất dành cho Thúy Trang thật sự khiến mọi người phải bất ngờ bởi trong ca khúc Nếu như anh đến, một bản hit quá tuyệt vời của Mai Văn Hương, chị đã thể hiện thiếu sinh động, vui tươi. Hơn nữa, so với Huy Quyết và Việt Anh, Thúy Trang thật sự không có sự đột phá nào mới mẻ để thuyết phục với giải nhất ở dòng nhạc nhẹ.

Trong đêm thi chung kết xếp hạng Sao Mai 2011 này, Ban giám hiệu trường Văn hóa nghệ thuật Quân Đội cũng đã trao quyết định tuyển thẳng các thí sinh Đỗ Thị Lam, Hoàng Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Huy Quyết, Nguyễn Văn Thế. Đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho các thí sinh bởi tài năng và sự nỗ lực hết mình mà họ đã thể hiện trong suốt các đêm thi. Ban tổ chức cũng trao hai giải ca sĩ triển vọng cho các thí sinh Nguyễn Trần Trung Quân và Thiều Bảo Trang.

Phải thừa nhận rằng các thí sinh của Sao Mai luôn nỗ lực hết mình và muốn chứng tỏ bản thân, nhưng theo nhận xét của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh thì “Các thí sinh vấp phải tư duy sai lệch là luôn cố chọn những điều khó nhất để thể hiện khả năng bản thân nhưng thực tế, chỉ những điều đơn giản nhất mới dễ đến gần với khán giả”. Ba thí sinh Đào Tố Loan, Lương Nguyệt Anh, Đoàn Thúy Trang - 3 cô gái tài năng, cá tính đã tỏa sáng trong đêm chung kết xếp hạng giải Sao Mai 2011. Hy vọng, với những nỗ lực của mình, các thí sinh này sẽ góp thêm vào gia đình Sao Mai những ngôi sao sáng trên nền nhạc Việt.

Hình ảnh đêm chung kết tối qua:

Đào Tố Loan rất bản lĩnh ở ca khúc "Cô gái vót chông".

Đoàn Thúy Trang mạo hiểm khi trình diễn bản hit "Nếu như anh đến" của Mai Văn Hương.

Lương Nguyệt Anh giữ được giọng ca ngọt ngào, bay bổng, ru trái tim người nghe.

Lê Việt Anh chưa thật sự bức phá dù vẫn giữ được ngọn lửa đam mê trong giọng hát.

Nguyễn Huy Quyết có lợi thế về ngoại hình và cả giọng hát.

Nguyễn Khánh Ly chỉ mới xử lý đúng bài hát chứ chưa thật sự có cảm xúc tốt.

Vũ Thắng Lợi nhẹ nhàng chứ không lên gân nhưng vẫn phô được giọng hát kỹ thuật.

Nguyễn Thị Phương Thanh có lợi thế từ sự bình chọn của khán giả.

MC phỏng vấn thí sinh sau hậu trường.

Phương Thanh, Nguyệt Anh, Bích Hồng nhận giải.

Bích Hồng nhận giải thí sinh hát về Huế hay nhất.

Huy Quyết, Thùy Trang và Việt Anh của dòng nhạc nhẹ.

Ở dòng nhạc thính phòng, Tố Loan đoạt giải nhất.

Nguyệt Anh, giải nhất của dòng nhạc dân gian.

Danh sách giải thưởng Sao Mai 2011:

  Giải nhất Giải nhì Giải ba
Dòng nhạc thính phòng Đào Tố Loan Vũ Thắng Lợi Nguyễn Khánh Ly
Dòng nhạc dân gian Lương Nguyệt Anh Nguyễn Thị Phương Thanh Nguyễn Thị Bích Hồng
Dòng nhạc nhẹ Đoàn Thị Thúy Trang Lê Việt Anh Nguyễn Huy Quyết

Một số giải thưởng và phần thưởng khác của cuộc thi:

- Giải thí sinh triển vọng: Thiều Bảo Trang và Nguyễn Trần Trung Quân

- Đặc cách tuyển thẳng vào Đại học văn hóa nghệ thuật quân đội: Nguyễn Huy Quyết và Nguyễn Văn Thế

- Đặc cách hệ đại học dân sự: Đỗ Thị Lam và Hoàng Thị Quỳnh Trang

- Thí sinh được yêu thích nhất: Nguyễn Thị Phương Thanh

- Thí sinh hát về Huế hay nhất: Nguyễn Thị Bích Hồng

 

Báo Bưu Điện Việt Nam
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới