PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Chuyện Công Vinh "lật kèo": Đâu phải không chỉ vì tiền?

Thứ sáu, 23/09/2011 16:27

Sẽ không có lời giải thích thuyết phục nào trong vụ “lật kèo” của Công Vinh ngoài nguyên nhân tài chính và yếu tố này đè bẹp chữ Tình mong manh...

Công Vinh không ở lại HN.T&T như mọi người tưởng mà “rẽ không xi-nhan” sang HP.HN là thông tin gây sốc, thậm chí nhiều người không tin nó là sự thật. Niềm vui của bầu Kiên, nỗi buồn pha chút tức giận của bầu Hiển, chủ tịch HN.T&T Nguyễn Quốc Hội và cả cuộc cân não của Công Vinh đã tạo ra bức tranh với 2 gam màu giằng xé giữa tình & tiền.

1. Chỉ mấy hôm trước, Công Vinh gặp chủ tịch HN.T&T Nguyễn Quốc Hội với mong muốn được gia hạn hợp đồng. Anh cũng gặp bầu Hiển để nhấn mạnh tham vọng vô địch V.League với HN.T&T, thể hiện sự biết ơn với cá nhân bầu Hiển vì đã đối xử tốt với anh khi bị treo giò và cả năm trời dính chấn thương. Cuối cùng, vì tình cảm, vì hai bên vẫn cần có nhau, HN.T&T mở két để gia hạn hợp đồng, Công Vinh cũng chấp nhận hy sinh khi hạ mức lương, khoản lót tay để ở lại đội bóng Thủ đô này. Tất cả đã xong xuôi, với khoản lương, thưởng, tiền lót tay cho 3 năm và HN.T&T cũng đã chuẩn bị lễ ký kết long trọng với CV9.

Thế nên, khi nhận được lời từ chối ký hợp đồng của Công Vinh, lãnh đạo HN.T&T tỏ ra cực kỳ sốc rồi chuyển sang tức giận. Bầu Hiển lập tức tắt điện thoại, còn chủ tịch Nguyễn Quốc Hội vốn rất bình tĩnh cũng phải dùng những từ ngữ rất mạnh. Ông mô tả Công Vinh là “trẻ con”, “thay đổi quá nhanh” và “không giữ chữ Tín”… Không sốc làm sao được, không giận làm sao được khi HN.T&T cứ đinh ninh rằng Công Vinh đã là người của họ, nhưng hoá ra tất cả chỉ là một vở kịch. Lãnh đạo HN.T&T giận mình đã cả tin và bực mình hơn khi họ là nạn nhân của cuộc chơi trên thị trường chuyển nhượng nhưng không thể làm gì nổi.

2. Sẽ không có bất cứ lời giải thích thuyết phục nào trong vụ “lật kèo” của Công Vinh ngoài nguyên nhân tài chính và yếu tố này đè bẹp chữ Tình mong manh. Chắc chắn CV9 chia tay bầu Hiển để chuyển sang đầu quân cho đội bóng của bầu Kiên bởi được nhận khoản lương, thưởng, lót tay cao hơn hẳn và tất cả những lý do khác đều chỉ mang tính… tham khảo. Mặt khác, trước đây, chính lãnh đạo của HN.T&T cũng khuyên CV9 nên chọn CLB khác vì “ở lại HN.T&T thì thiệt thòi cho Công Vinh quá”. Xét cho cùng, người ta có thể ghét, giận, thậm chí là thù Công Vinh nhưng cũng phải thông cảm bởi sự nghiệp cầu thủ ngắn mà rủi ro rình rập sau mỗi đường bóng và anh cần phải lo cho mình trước. Đó cũng là cách các ngôi sao lớn trong thế giới bóng đá thường lựa chọn, chỉ khác là ở những nơi khác, người ta không sống duy tình như người Việt Nam.

Trong vụ “lật kèo” bất ngờ nhất trong lịch sử này, 2 ông bầu mới là người đóng vai trò quyết định, với cuộc cạnh tranh về giá. Bầu Kiên chấp nhận trả cao hơn trong cuộc đấu giá Công Vinh so với bầu Hiển và giành chiến thắng ngoạn mục. Cá nhân cầu thủ xứ Nghệ cũng không thể làm ngơ trước khoản chênh lệch lớn giữa 2 ông bầu và phải làm theo những gì mình cho là đúng, mà cốt lõi là ưu đãi về tài chính. Tuy nhiên, Công Vinh lập luận rằng 3 năm tới là 3 năm sung sức, là 3 năm đẹp nhất của cuộc đời cầu thủ và có thể là 3 năm giá trị cuối cùng của sự nghiệp và anh xứng đáng nhận được khoản tiền thuộc loại khủng của BĐVN trước khi nhường vị trí số một cho người khác.

Vụ “lật kèo” của Công Vinh tái khẳng định một sự thật hiển nhiên trong bóng đá: thành bại tại tiền và giá cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng được điều chỉnh bởi phiên đấu giá giữa các ông bầu mà giá cả quyết định mọi thứ!

Bongdaplus
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới