PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Có nên chờ đợi?

Thứ năm, 05/05/2011 09:00

Em và bạn trai yêu nhau được 4 tháng thì anh đòi “quan hệ”. Dù em tìm đủ lý do để từ chối nhưng anh vẫn cố gắng thuyết phục.

Ảnh: Internet

Để không làm phật ý anh và giữ mình, em đồng ý dùng một số cách hỗ trợ mỗi lúc anh đòi hỏi, ngay cả khi em cảm thấy rất kinh sợ về điều đó. Nhưng anh vẫn không từ bỏ ý định, vẫn liên tục đòi em chiều. Cuối cùng em không thể từ chối anh được nữa. Sau lần đó, phần vì bản thân chưa sẵn sàng, phần vì quá đau, em suy sụp tinh thần. Em nghỉ học, xa lánh bạn bè, mặc cảm, mất tự tin về bản thân và khóc suốt nhiều tháng. Anh biết chuyện cũng an ủi động viên nhiều, nhưng bản thân em vẫn không khá hơn được bao nhiêu. Hiện tại, chúng em yêu nhau hơn 1 năm; “chuyện đó” diễn ra thường xuyên hơn, một phần vì em cảm thấy mình đã "trót" nên không còn muốn giữ gìn nữa. Nhưng dường như em không thể đáp ứng được anh. Anh làm em bị tổn thương, bản thân lại bị đau mỗi lần quan hệ, nên em càng ác cảm với chuyện này và không hòa hợp được với anh. Em vẫn bị những ký ức không vui dày vò; cứ nghĩ tới là em lại khóc, tự dằn vặt mình. Chúng em tranh cãi nhau về chuyện ấy và sau nhiều lần như vậy anh cũng rút kinh nghiệm, quan tâm tới cảm giác của em nhiều hơn thay vì chỉ thỏa mãn bản thân. Anh đưa em đi khám để tìm hiểu nguyên nhân; tình cảm hai đứa cũng gắn bó hơn. Gia đình em biết chuyện hai đứa thì không đồng ý vì anh ở xa. Bản thân em cũng băn khoăn vì hiện tại anh chưa muốn giới thiệu em với gia đình; nhiều lần về quê anh chơi hai đứa toàn thuê nhà nghỉ, đi chơi thì ngại bị ba mẹ bắt gặp. Anh nói giờ chưa đến lúc, hơn nữa anh không thích người khác có ý kiến về việc của mình. Bạn thân em biết chuyện, khuyên em nên chia tay. Em yêu anh nhưng không thoát ra được những ám ảnh về chuyện đã qua. Anh nói đợi anh lo tập trung cho sự nghiệp thêm 4 năm nữa rồi đón em về. Em không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra khi chờ đợi anh một thời gian dài như vậy; nhất là hai đứa không được sự ủng hộ của gia đình. Em đang rất mệt mỏi.

PNO