PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Cựu sao Man City bị tình nghi 'hiếp xong cướp'

Thứ ba, 02/08/2011 15:35

Tòa án Prestatyn, xứ Wales đã quyết định khởi tố bị can đối với danh thủ từng khoác áo Manchester City và ĐT xứ Wales, Ched Evans vì các tội danh hiếp dâm và cướp tài sản.

Một vụ hiếp dâm

Ngày 30/05 vừa qua, Ched Evans cùng một người bạn thân vào hộp đêm tại thành phố Rhyl, xứ Wales chơi bời. Tại hộp đêm này, chân sút đang khoác áo Sheffield United làm quen với một cô gái 22 tuổi. Cái danh tiếng của chân sút từng 13 lần khoác áo ĐT xứ Wales giúp Evans không khó trong việc làm quen với người đẹp.

Ched Evans bị cáo buộc hiếp dâm

Ched Evans và bạn anh thay nhau chuốc rượu người đẹp. Nhưng phận gái, sức mấy mà uống được với mấy anh cầu thủ uống khỏe như voi. Cô gái người mềm nhũn, gục tại bàn, Ched Evans và anh bạn liền bắt taxi đưa cô gái vào khách sạn ở khu resort Rhyl. Rồi chuyện gì xảy ra? Cô gái không nhớ được vì say quá, cô chỉ biết rằng, cô nhắm mắt lại ở hộp đêm và khi mở mắt ra vào chạng vạng sáng ngày hôm sau thì thấy mình đang nằm tồng ngồng trên giường ở khách sạn trong tình trạng không một mảnh vải che thân, thân thể thì nhầy nhụa.

Cô gái kinh hoàng nhận ra mình đã bị cưỡng hiếp trong cơn say bí tỉ, không những thế, ngoài việc lột quần áo, bọn đồi bại còn lột sạch ví tiền và điện thoại di động của nạn nhân trước khi tẩu thoát. Cô gái liền trình báo toàn bộ vụ việc cho cảnh sát miền Bắc xứ Wales.

Ched Evans và người bạn thân mà nạn nhân 22 tuổi gặp ở hộp đêm dĩ nhiên là những nghi phạm đầu tiên. Kiểm tra khách sạn nơi cô gái bị cưỡng hiếp, cảnh sát phát hiện một chi tiết rất quan trọng: tiền phòng khách sạn được thanh toán bằng thẻ tín dụng của Ched Evans.

Evans nói không hiếp

Ched Evans và người bạn bị bắt vào ngày 31/05. Nhưng không lâu sau, 2 nghi can trong vụ hiếp dâm đã được tạm tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh. Tại cơ quan điều tra, Ched Evans một mực khẳng định không liên quan đến vụ cưỡng bức nạn nhân 22 tuổi.

Luật sư của tuyển thủ xứ Wales khẳng định: “Ched Evans và bạn của anh ấy có gặp cô gái ở hộp đêm sau đó họ đã đưa cô ta vào khách sạn vì say rượu. Nhưng mọi chuyện dừng lại ở đó. Evans không hề cưỡng hiếp ai và anh ấy sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều tra”.

Ched Evans không có tên trong danh sách trận đấu giao hữu giữa Sheffield United và Blackpool đêm Chủ nhật vừa qua. Đội bóng chủ sân Bramall Lane cũng đã xác nhận thông tin người của họ đang dính vào một nghi án phức tạp.

Evans trong màu áo Man Xanh

Phát biểu với báo giới Anh ngày hôm qua, phát ngôn viên Sheffield United cho biết: “Ched Evans chưa thể tập trung cùng với các cầu thủ khác vì dính líu đến nghi án hiếp dâm và phải hợp tác với cảnh sát xứ Wales. Chúng tôi hi vọng Evans sẽ sớm chứng minh được mình trong sạch như những gì cậu ta đã khẳng định với cơ quan điều tra ở xứ Wales”.

Phán quyết 08/08

Cả Ched Evans và cựu ngôi sao U20 Anh, Javan Vidal cùng phủ nhận vô tội trong nghi án cưỡng bức. Vậy thì những kẻ đồi bại là ai? Theo báo chí Anh, sau một thời gian điều tra tại hiện trường cũng như thu thập thêm chứng cứ từ các nhân chứng, cảnh sát đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho tòa Prestatyn và theo dự kiến, Ched Evans và đồng phạm sẽ phải trình diện tòa trong phiên xử diễn ra vào ngày 08/08 tới.

Ngày hôm qua, phát ngôn viên của cảnh sát miền Bắc xứ Wales tiết lộ: “Ched Evans và bạn anh ta bị cáo buộc cưỡng hiếp và cướp tài sản của nạn nhân trong khách sạn. Họ được tại ngoại cho đến khi phiên tòa xét xử mở ra ngày 08/08”.

Trước vụ Ched Evans, hàng loạt ngôi sao của giải Ngoại hạng như Jonny Evans của Man Utd (12/2008), Robinho của Man City (1/2009), Ivan Klasnic (10/2010) hay Carlton Cole (4/2011) cũng từng bị kiện hiếp dâm nhưng đều thoát tội ngoạn mục vì “có bằng chứng ngoại phạm”. Còn ngôi sao trẻ xứ Wales? Có thoát lên… trời, khi mà theo cơ quan điều tra, Ched Evans rời phòng khách sạn vào khoảng 4 giờ sáng (căn cứ vào thẻ thanh toán), không lâu sau thời điểm xảy ra vụ cưỡng bức.

Bongda.com.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới