PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Đằng sau chiếc thẻ đỏ: Samson muốn vòi vĩnh?

Thứ tư, 20/04/2011 10:21

Cầu thủ bị truất quyền thi đấu là chuyện bình thường. Nhưng với chiếc thẻ đỏ của Samson, dường như đó là dấu hiệu của sự nổi loạn ở công thần này.

Tiền đạo Samson (29) nhận thẻ đỏ trong trận CS.ĐT gặp V.NB - Ảnh: Anh Tài

Hai đánh một, Samson lẻ loi nên thất thế. Tiền đạo của Cao Su Đồng Tháp (CS.ĐT) liền tung 2 cú đá liên tiếp vào người Châu Phong Hòa. Với hành động thô thiển ấy thì trọng tài Võ Minh Trí không ngần ngại rút thẻ đỏ, đuổi Samson khỏi sân. Đó là điểm nhấn tệ hại của chân sút người Nigeria này trong 27 phút hiện hữu khá mờ nhạt về chuyên môn. Một cầu thủ có hành vi khiếm nhã hay nổi nóng “tẩn” đối phương là chuyện như cơm bữa trên sân cỏ. Nhưng chiếc thẻ đỏ của Samson dường như thể hiện sự bất bình thường hơn là một khoảnh khắc bốc đồng, bột phát. Đó có thể là dấu hiệu của sự nổi loạn ở cầu thủ được xem là công thần của đội bóng ĐBSCL. Trước khi trận đấu với Vissai Ninh Bình diễn ra, thầy trò HLV Phạm Công Lộc đã lờ mờ nhận ra sự khác thường của Samson. Không bị chấn thương hay đau ốm gì, nhưng suốt tuần chuẩn bị cho trận đấu, tiền đạo này chỉ tập chiếu lệ, vật vờ trên sân. Ngay ở buổi sáng họp kỹ thuật để chuẩn bị đội hình cho trận đấu, Samson nhất quyết không chịu đá. Tình thế buộc HLV Phạm Công Lộc phải lên sơ đồ chiến thuật với việc đẩy Công Thuận lên đá cặp cùng Felix trên hàng công. Phải đến trước giờ ra sân, Samson mới đề nghị được đá chính để rồi tạo nên hành động phản cảm nhất của CS.ĐT trên sân nhà kể từ đầu mùa giải. Trước những diễn biến tâm lý bất thường của Samson, CS.ĐT đang lo ngại, tiền đạo này lại dở chứng. Không phải không có cơ sở cho những lo lắng ấy. Bởi đây là thời điểm, Samson (chỉ còn chưa đến 6 tháng hợp đồng với CSĐT) có toàn quyền để thương lượng với các CLB khác. Thế nên, chiếc thẻ đỏ cũng là cái cớ dễ lý giải nhất để anh ngồi ngoài, nhằm giữ chân giữ cẳng. Nếu không may chấn thương nặng ở thời điểm này, tương lai của Samson sẽ trở nên mù mịt hơn khi rất có thể anh bị các đội đang chèo kéo ngó lơ. Khách quan mà nói, nguyên nhân dẫn đến những biểu hiện kỳ quặc của Samson trong tuần vừa qua thì chỉ có cầu thủ này mới hiểu rõ nhất. Nhưng những giả thuyết mà dư luận đang đặt ra để lý giải cho cách hành xử của tiền đạo người Nigeria này cũng không phải là lạ. Bởi hành động thiếu chuyên nghiệp như thế đã xuất hiện nhan nhản ở bóng đá Việt Nam. Điển hình nhất là trường hợp của Lazaro của Quân Khu 4 (tiền thân của Navibank Sài Gòn) khi tiền đạo này cũng làm mình làm mẩy để giữ chân sau khi nhận được lời mời “nặng đô” từ Xi Măng Hải Phòng. Thực ra, không cần lấy Lazaro để làm ví dụ mà ngay chính Samson cũng từng như thế. Hồi đầu mùa giải, chân sút này tuyên bố đoạn tuyệt CS.ĐT bởi sức hút đồng tiền từ các đối thủ. Chỉ khi được CS.ĐT chi thêm 100.000 USD thì Samson mới “chùn bước”.

BongdaPlus