PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Đêm nhạc "Cầm tay mùa hè" tại TPHCM: Thanh Lam xuất thần

Thứ hai, 25/07/2011 09:41

Cuối tuần qua, khán giả ở Nhà hát Hòa Bình được thưởng thức một đêm nhạc ghi đậm dấu ấn của Thanh Lam. Nữ hoàng của nền nhạc nhẹ Việt Nam đã có những giây phút xuất thần với các ca khúc ấn tượng trong album "Mây trắng bay về".

Mở đầu chương trình là rocker Phạm Anh Khoa với các ca khúc Thời gian tôi, Thu… Anh Khoa hát khá tốt nhưng có thể nói rằng đây là phần trình diễn lạc lõng nhất của chương trình, không “ăn nhập” gì đến 3 màu sắc còn lại của Thanh Lam, Hà Linh và Uyên Linh.

Phần giữa chương trình thuộc về 2 cô ca sĩ xuất thân từ Học viện ngoại giao. Cả 2 đều có những lúc bị khớp trên sân khấu nên chưa gây được nhiều ấn tượng. Diva Thanh Lam - người được xem là linh hồn của đêm diễn đã không làm người xem thất vọng khi hát liên tiếp suốt hơn một giờ với một phong độ xuất thần. 

Với các ca khúc ấn tượng trong album Mây trắng bay về như: Lời tôi ru, Đố tình, Tre xanh ru, Cầm tay mùa hè, Hồ trên núi, Một thoáng Tây Hồ, Giữa đôi bờ xa cách…Thanh Lam vẫn chứng tỏ được rằng cô là diva số 1, là nữ hoàng của nền nhạc nhẹ Việt Nam.

Hà Linh, Thanh Lam và Uyên Linh (phải qua) trong Cầm tay mùa hè

Thanh Lam xuất sắc nhất trong đêm diễn

Uyên Linh và Anh Khoa song ca trong một ca khúc quốc tế

Uyên Linh với Chỉ là giấc mơ, Take me to the river,…

Uyên Linh song ca với Hà Linh trong Giận anh

Hà Linh với Bài hát ru cho anh, Nước sâu, Đêm nằm mơ phố…

Nữ hoàng nhạc nhẹ với các bài hát Lời tôi ru, Đố tình, Hồ trên núi, Mây trắng bay về…

Ba ca khúc mới của cô là Giấc mơ tôi, Người hát tình ca và Mượn

Thanh Lam kết chương trình bằng Tre xanh ru

Hà Linh, Thanh Lam và Uyên Linh (từ phải qua) thể hiện ca khúc Giữa đôi bờ xa cách

Tuổi Trẻ
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới