PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

ĐHTB lượt về vòng play-off Champions League

Thứ sáu, 26/08/2011 11:47

Loạt trận vừa qua trong khuôn khổ lượt về play-off Champions League đã xác định được những gương mặt lọt vào vòng đấu bảng. Trong ĐHTB lần này, “Tầu ngầm vàng” được vinh danh khi có tới 2 cầu thủ trong danh sách…

Villarreal giành chiến thắng thuyết phục

Cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của “Pháo thủ” trên đất Ý; chiến thắng thuyết phục của Bayern trước Zurich hay Lyon dễ dàng “vượt ải” Rubin Kazan và đặc biệt là Villarreal có trận đấu “hạ sát” Odense với tỉ số 3-0 ngay tại El Madrigal… Những chiến thắng ấy đã giải thích vì sao trong ĐHTB lần này có đầy đủ sự góp mặt của những cá nhân trong các đội bóng lớn mà đặc biệt là Villarreal với màn trình diễn ấn tượng nhất. Sơ đồ chiến thuật: 4-3-3 Thủ môn - Wojciech Szczesny (Arsenal): Một lần nữa thủ thành 21 tuổi này cho thấy mình ngày càng hoàn thiện khi đứng trong khung gỗ của Arsenal. Trong chuyến làm khách trước Udinese khi tỉ số đang là 1-1, đại diện Italia được hưởng quả phạt đền nhưng Szczesny đã cản phá thành công cú sút của Di Natale tạo sự tự tin cần thiết cho các đồng đội tạo tiền đề cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Arsenal trên đất Ý. Hậu vệ - Philipp Lahm (Bayern Munich): Tuyển thủ người Đức này tiếp tục cho thấy anh là nhân tố quan trọng trong chiến thắng 1-0 của “Hùm xám xứ Bavaria” tại Thụy Sĩ trước Zurich. Lên công về thủ nhịp nhàng và không có bất cứ lo lắng nào về vị trí mà Philipp Lahm đảm nhiệm trong suốt 90 phút trên sân. Hậu vệ - Mateo Musacchio (Villarreal): Để thất bại 0-1 trong trận lượt đi, Musacchio cùng các đồng đội chịu áp lực rất lớn trong lần đón tiếp Odense trên sân nhà El Madrigal. Thế nhưng những gì mà thủy thủ đoàn “Tầu ngầm vàng” là ngoài sức tưởng tượng. Một mình Musacchio trong vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự đã khiến Odense không có một cú dứt điểm nguy hiểm nào về phía khung thành của Villarreal. Chiến thắng 3-0 thừa tiêu chuẩn để Villarreal góp mặt tại vòng đấu bảng. Hậu vệ - Pontus Jansson (Malmo): ĐKVĐ của bóng đá Thụy Điển đã không thể làm nên bất ngờ tại Champions League mùa giải năm nay khi không thể góp mặt tại vòng đấu bảng. Thất bại 1-4 ở trận lượt đi khiến chiến thắng 2-0 trong trận lượt về của Malmo trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, vai trò của trung vệ Jansson trong chiến thắng xoa dịu CĐV trên sân nhà của Malmo là điều cần phải ghi nhận… những chân sút của Dinamo Zagreb đã phải im tiếng!

Hậu vệ - Aly Cissokho (Lyon): Hoạt động không biết mệt mỏi bên hành lang trái của Lyon trong chuyến hành quân làm khách trước Rubin Kazan. Tuyển thủ người Pháp đã cho thấy một phong độ tuyệt vời trên đất Nga khi lên công về thủ nhịp nhàng, uyển chuyển đến bất ngờ. Trận hòa 1-1 trên sân nhà của Rubin Kazan không làm ảnh hưởng đến tấm vé vào vòng bảng Champions League của Lyon khi “sư tử sông Rhones” đã giành chiến thắng 3-1 ở lượt đi. Tiền vệ - Axel Witsel (Benfica): Anh chính là người lập “cú đúp” trong chiến thắng 3-1 của Benfica trước Twente để qua đó giúp đội bóng Bồ Đào Nha có tên tại vòng đấu bảng Champions League mùa bóng năm nay. Không chỉ đơn thuần là những bàn thắng, Axel Witsel còn cho NHM thấy được anh là thủ lĩnh thực thụ khu trung tuyến của đại diện đến từ bán đảo Iberia này. Tiền vệ - Badu (Udinese): Một chút đáng tiếc cho Badu cũng như Udinese khi họ không thể có mặt tại vòng đấu bảng Champions League mùa bóng năm nay. Một thế trận ngang ngửa với Arsenal nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với họ. Trên sân Stadio Friuli hôm giữa tuần, NHM lại thấy một Badu có mặt ở khắp các điểm nóng trên sân và như một thủ lĩnh khu trung tuyến. Nhưng điều đáng buồn là Udinese vẫn bị loại khỏi giải đấu danh giá nhất trời Âu. Tiền vệ - Petr Jiracek (Viktoria Plzen): Đội bóng CH Czech thực sự đã làm nên những điều thần kỳ tại Champions League mùa giải năm nay (dù chỉ là vòng đấu sơ loại…). Giành chiến thắng 3-1 ở lượt đi, Plzen tiếp tục quật ngã Copenhagen với tỉ số 2-1 trong trận lượt về trên sân nhà. Người khơi nguồn cho chiến thắng 2-1 của Plzen hôm giữa tuần chính là Petr Jiracek khi anh có đường chuyền thông minh giúp Marek Bakos ghi bàn gỡ hòa 1-1 để sau đó Michal Duris ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng CH Czech ở những phút cuối trận.

Vossen ăn mừng bàn thắng cho Genk

Tiền đạo - Jelle Vossen (Racing Genk): Chiến thắng 2-1 của Genk có công rất lớn của Vossen khi anh ghi một bàn và kiến tạo một đường chuyền thành và buộc Maccabi Haifi phải bước vào loạt đá luân lưu định mệnh. Kết thúc màn “đấu súng” trên chấm 11m, Vossen cùng các đồng đội vui sướng nhận tấm vé dự vòng đấu bảng Champions League với tỉ số chung cuộc của loạt đá penalty là 4-1. Tiền đạo - Ailton (APOEL): Anh chính là người lập “cú đúp” trong chiến thắng 3-1 của APOEL trước Wisla Krakow. Thất bại 0-1 ở lượt đi trước Wisla Krakow không ảnh hưởng đến việc APOEL giành quyền vào vòng đấu bảng Champions League khi chung cuộc đội bóng của đảo Síp đã giành chiến thắng 3-2 trước đại diện đến từ Ba Lan. Tiền đạo - Giuseppe Rossi (Villarreal): Gần như mất tích trong nửa đầu hiệp một của trận đấu nhưng Rossi đã thi đấu chói sáng trong những phút còn lại của trận đấu. Liên tiếp ghi 2 bàn trong vòng 16 phút, Rossi là người mở ra chiến thắng đậm đà 3-0 của Villarreal trước Odense để qua đó giành quyền góp mặt tại vòng đấu bảng Champions League mùa giải năm nay.

VTV