PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Đinh Mạnh Ninh: Sáng tác và hát từ những trải nghiệm tình yêu

Thứ hai, 25/07/2011 10:39

“Album Con đường tôi dường như là một câu chuyện tình yêu với nhiều cung bậc cảm xúc, những nốt thăng trầm mà bất cứ người trẻ nào cũng đã từng trải qua...” – chàng ca sĩ được yêu thích nhất của Bài hát Việt 2009 chia sẻ.

Chọn bài để hát luôn là vấn đề đau đầu với tất cả ca sĩ, thế nhưng với một người vừa hát vừa sáng tác như Đinh Mạnh Ninh – việc đó lại trở nên quá thuận lợi?

- Vừa đúng vừa không. Đúng vì Ninh không cần phải “đặt hàng” nhạc sĩ khác viết cho đúng tông hợp giọng của mình, rồi lại phải thấp thỏm chờ xem bài hát đó có hay hay không. Tất cả những ca khúc trong album đều do chính tôi sáng tác, lên ý tưởng phối khí, dựng bè, thu bè, là sản phẩm của sự lao động miệt mài trong suốt một năm trời của Đinh Mạnh Ninh và nhạc sĩ Thanh Tâm. Chưa chắc một người hát tốt đã sáng tác được hay và ngược lại, rất may là đến thời điểm hiện tại khán giả có phản ứng khá tốt, một số bài hát tôi đã đem ra thử nghiệm ở sân khấu SMĐH như Lời yêu nào, Dù có cách xa, Cơn mưa rào đã nhận được sự động viên tích cực từ phía khán giả cũng như Hội đồng Nghệ thuật.

Có người cho rằng Đinh Mạnh Ninh luôn có lợi thế khi bước vào bất kỳ môi trường thi thố nào vì đã hoạt động, đã có tên tuổi, không phải cần mẫn gây dựng ấn tượng từ đầu như các thí sinh khác?

- Không có thứ “lợi thế” nào là tự dưng có cả. Tôi đã từng phải chăm chỉ nỗ lực rất nhiều. Ngay từ khi bước vào THPT, Đinh Mạnh Ninh đã có khát khao trở thành ca sĩ, nhưng lại chỉ đỗ chót bảng đầu vào khoa Thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật HN, nhờ cô giáo là thạc sĩ thanh nhạc Mai Xuân Hương dìu dắt, tôi mới vươn lên vị trí thứ 2 của lớp ở kỳ học đầu tiên, và sau đó là tốt nghiệp thủ khoa khoa Thanh nhạc 2007 - 2010.

Rồi đi thi, đi thi và đi thi, điều quan trọng ở mỗi cuộc thi không nằm ở chỗ có danh hiệu gì hay không mà là mình học được điều gì, nhưng cũng “duyên” là tôi đi thi phần lớn có giải. Một trong những lần “thi” mang lại ấn tượng đáng nhớ là lần Đinh Mạnh Ninh chiến thắng trong cuộc thi Tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ “Pepsi Talent Show Việt Nam 2009” và đồng thời được nhận một tấm vé đi Mỹ tham gia dự án toàn cầu của tập đoàn Pepsi International, đó là thực hiện thu âm cùng Akon và các thần tượng âm nhạc nổi tiếng thế giới trong một ca khúc toàn cầu (“Global Hit”), với nội dung hướng đến cộng đồng, chia sẻ tấm lòng đến giới trẻ châu Phi. Tôi đã học hỏi được nhiều điều.

Và những đúc rút qua các trải nghiệm là…?

- Một tôi đang đi trên con đường của riêng mình, đi tìm chính bản thân, đi tìm cái tôi trong âm nhạc. Đó cũng là thông điệp mà album On my way – Con đường tôi đưa ra. Về mặt nghệ thuật - lấy chủ đề tình yêu quen thuộc, Con đường tôi dường như là một câu chuyện tình yêu với nhiều cung bậc cảm xúc, những nốt thăng trầm mà bất cứ người trẻ nào cũng đã từng trải qua, với những cung bậc tình cảm phức tạp của một chàng trai trẻ. Từ tràn đầy hạnh phúc với những nụ hôn của ngày đầu tiên đến những phút xuyến xao chờ đợi khi đứng dưới ô cửa sổ nhà người yêu, cả những mong chờ khắc khoải khi xa nhau, những lời hứa hẹn tình yêu, những phút trở về cùng nhau hòa cùng phố phường Hà Nội, phút quyến luyến khi phải rời xa nhau. Cũng có cả những giận hờn, ghen tuông, những khoảng cách vô hình trong tình yêu, những phút nao lòng khi nhớ đến kỷ niệm đẹp của một tình yêu đã tan vỡ.

Còn sau “Con đường tôi”?

Một mini album gồm 3 DVD, theo phong cách R&B dance hiện đại và “nặng” hơn nhiều so với album đầu tay. Khán giả sẽ được chứng kiến một hình ảnh Đinh Mạnh Ninh hoàn toàn mới lạ: mạnh mẽ, chinh phục khán giả bằng những giai điệu sôi động, những bước nhảy quyến rũ nhưng cũng hết sức lãng mạn và tinh tế. Đến cuối năm 2011 tôi sẽ tiếp tục đưa tới khán giả một sản phẩm âm nhạc tiếp theo.

Đó là một CD gồm những bài hát nhạc nhẹ, trữ tình nổi tiếng như: Biển cạn, Riêng một góc trời, Niệm khúc cuối… được phối khí lại với phong cách blues, jazz. Đây là một nỗ lực của Đinh Mạnh Ninh trong việc làm mới mình và cũng là sự cố gắng mang tới cho khán giả một phong vị khác từ các bài hát nhạc xưa, vốn dĩ đã quá quen thuộc với cách phối khí truyền thống.

Xin cảm ơn và chúc Đinh Mạnh Ninh đạt nhiều thành công!

Lao Động
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới