PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Dư âm vòng bảng Copa America 2011: Bất ngờ

Thứ sáu, 15/07/2011 14:07

Vòng bảng Copa America 2011 đã khép lại tuy nhiên người ta vẫn còn rất nhiều điều để nói về nó.

Sau cơn mưa trời lại sáng

Từ trước đến giờ Copa America luôn được coi là một sân chơi thiếu tính cạnh tranh do sự thao túng của các ông lớn Argentina, Brazil, và Uruguay. Nhưng Copa America 2011 lại có một kịch bản hoàn toàn ngược lại.

Sau hai lượt đấu đầu tiên, cả ba cái tên Argentina, Brazil và Uruguay đều bị dồn vào thế trân tường và cả ba đều phải giành ít nhất một trận hòa để giành quyền đi tiếp. Nếu như Argentina có hai trận hào trước đội bóng tí hon Bolivia và Colombia, Brazil chỉ có được hai điểm sau hai trận với Venezuela và Paraguay thì Uruguay cũng chẳng khá hơn khi phải chia điểm trước Peru và Chile.

Đằng sau những trận hòa của những ông lớn người ta có thể dễ dàng nhận ra những vấn đề tồn tại trong cách chơi của mỗi đội. Với Argentina, bộ ba Messi-Tevez-Lavezzi không thể phối hợp với nhau để tạo nên sức mạnh như người ta tưởng tượng. Vấn đề đối với Brazil cũng tương tự như vậy khi các mũi nhọn trên hàng công của Selecao khồn thể hiện được mình với một lối đá thiếu gắn kết và bệ rạc. Còn với Uruguay sức mạnh của họ đã không còn được như cách đây một năm khi đoàn quân của Tabarez làm mưa làm gió tại World Cup 2010 mà nguyên nhân chủ yêu là từ sự sa sút của đầu tàu Forlan.

Nhưng rất may là đã không có cú sốc nào xảy ra sau khi vòng bảng kết thúc. Ở vòng đấu cuối cùng, hững vũ công Tango và Samba đã bừng tỉnh và lại bắt đầu nhảy múa và mang đến cho người xem những cảm xúc tuyệt vời. Còn Uruguay cũng đã kịp lấy trọn ba điểm từ Mexico để góp mặt vòng vòng 8 đội mạnh nhất

Chile (áo đỏ) đang mang đến Copa America 2011 những điều thú vị

Những giấc mơ...

Có lẽ chẳng ít ai ngờ được rằng những cái tên như Venezuela, Chile hay Peru lại có thể góp mặt tai vòng tứ kết, không những vậy những cái tên này còn ít nhiều tạo được ấn tượng mạnh với NHM. Nhìn cách mà cả ba thi đấu chững chạc trước các ông lớn hẳn nhiều người phải giật mình và đặt ra câu hỏi. Liệu đã đến lúc cán cân quyền lực ở bóng đá Nam Mỹ phải thay đổi? Còn quá sớm để khẳng định điều này nhưng dù sao cả Chile, Venezuela hay Peru đều đem đến cho Copa America 2011 những luồng gió mới và chúng ta nên cảm ơn họ vì điều này.

Venezuela kết thúc vòng bảng với lưng vốn là trận thắng trước Ecuador và hai trận hòa trước Brazil và Paraguay trong đó đang chú nhất là trận hòa quả cảm trước “hạt giống” số 4 của giải Paraguay với tỉ số 3-3.

Chile ấn tượng hơn với 2 chiến thắng trước Mexico và Peru, cộng với trận hòa Uruguay Chile để có 7 điểm và đứng đầu bảng C. Khiêm tốn hơn một chút là Peru, sau ba trận Peru có một trận thắng, hòa một và thua một.

Trong số những cái tên này nổi bật nhất là Chile, với một dàn cầu thủ trẻ giàu khát khao cộng với những cái tên đáng chú ý như Sanchez, Vidal, Chile được đánh giá là một ứng cử viên tiềm tàng cho chức vô địch. Mỗi lần ra sân các học trò của HLV Borghi luôn thi đấu hết mình và luôn hướng về phía trước, với triết lý bóng đá đó, Chile đã chiếm được cảm tình của đông đảo NHM. Và nếu như có một cái kết thật đẹp cho Chile ở Copa America 2011 thì âu cũng là điều hợp lý.

Thống kê: - Với 3 đường kiến tạo thành bàn, Ganso (Brazil) đang là cầu thủ có hiệu suất kiến tạo tốt nhất giải. - 18 trận đấu vòng bảng có 37 bàn thắng được ghi, đạt trung bình chỉ 2,06 bàn/trận, khá thấp so với truyền thống Copa America. - Mexico là đội duy nhất tham dự giải này không giành được một điểm nào. Ngoài ra, cả 2 đội khách mời là Mexico và Costa Rica đều bị loại ngay từ vòng bảng. - Brazil là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất vòng bảng (6 bàn). Có tới 3 đội cùng để lọt lưới nhiều nhất là Paraguay, Ecuador và Bolivia (5 bàn). Chân sút hàng đầu: 3 bàn: Aguero (Argentina) 2 bàn: Falcao (Colombia), Pato, Neymar (Brazil), Guerrero (Peru), Pereira (Uruguay), Caicedo (Ecuador)

Hữu Hiệp