PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Được mẹ chồng che tội

Thứ năm, 26/05/2011 11:03

Những chuyện lặt vặt thôi nhưng vì được mẹ chồng đỡ cho nên chuyện làm dâu đã bớt nặng nề hơn.

Trước khi lấy chồng, Hà (La Thành, Hà Nội) đã e ngại vì bố chồng tương lai khó tính hơn cả mẹ chồng. Lúc về sống chung, mỗi lần làm gì Hà cũng sợ mắc lỗi, lo bị bố chồng mắng. Hà kể, ban đầu bố chồng không ưng con dâu tương lai. Ông chê Hà nhỏ bé, yếu ớt lại chậm chạp. “Bao nhiêu con gái xinh đẹp gần đây mày không lấy, yêu gì cái đứa ngoại tỉnh xa tít ấy” – chồng tương lai của Hà khi ấy bị bố ngăn cản như thế. Hà và người yêu quyết định chia tay chỉ vì bố không cho cưới. “Mãi sau được mẹ chồng tương lai động viên, chuyện tình cảm của mình mới được nối lại” – Hà tâm sự. Bố chồng Hà tính nóng và thẳng. Ông là dân buôn bán nên ngôn từ hơi khó nghe. Vì thế, dù luôn tự động viên: “Cứ sống đúng đạo hiếu, chắc bố chồng chẳng đến nỗi ‘ăn thịt’ mình đâu” nhưng Hà lúc nào cũng trong tâm trạng nơm nớp, sợ sệt. Bố chồng sai gì thì làm nấy, chứ Hà không dám nói một câu vui đùa vì ngại bố chồng. “Nếu không được mẹ chồng tâm lý, được chồng yêu thương thì chắc mình còn khép nép nhiều nữa” – Hà chia sẻ.   Có lần, Hà vô ý bỏ cái váy đỏ mới mua của mình vào máy giặt, chẳng may bị phai sang sơmi trắng của bố chồng. Hà bị mẹ chồng mắng vì tội cẩu thả. Lúc ăn cơm, thấy bố chồng hỏi về cái áo bị phai, Hà sợ, chưa kịp nhận lỗi thì mẹ chồng nhanh miệng: “Thì cái áo phông đỏ mặc ở nhà của ông phai sang chứ sao nữa?”. Bố chồng thắc mắc: “Quái, sao bao lần chẳng thấy phai, giờ lại phai nhỉ?” thì mẹ chồng đỡ ngay: “Những lần trước tôi toàn Hà giặt bằng tay đấy. Ông không biết à?”. Bố chồng thôi không truy cứu, mẹ chồng nhìn Hà cười, còn Hà cũng vừa cắm cúi ăn, vừa phải che miệng vì buồn cười. Lần khác, Hà kho cá trên bếp than bị cháy khét lẹt. Bị mẹ chồng mắng nhưng Hà không sợ lắm vì bà rất quý con dâu. Hà sợ nhất cái cảnh lát bố chồng đi chơi về, ngồi vào mâm rồi hỏi nồi cá kho đâu vì trước khi đi, ông đã dặn: “Cẩn thận trông nồi cá không cháy, con nhé”. Hà vừa kịp “phi tang” thì bố chồng về đến nhà. Mẹ chồng Hà vội vàng “chữa cháy” cho con dâu: “Chết rồi ông ơi, nồi cá vừa đặt ở ngoài mà con mèo nhà bà Mỹ đã thò đầu vào sục. Tôi đành đổ đi hết rồi. Còn mấy khúc cá trong tủ lạnh, tôi bảo con rán cho ông ăn nhé”. Hà thở phào vì thấy bố chồng gật gù: “Cũng được, cá rán còn ngon hơn cá kho”.

“Những chuyện lặt vặt thôi nhưng vì được mẹ chồng đỡ cho nên mình thấy chuyện làm dâu đã bớt nặng nề hơn. Tính mình nhút nhát, hay sợ. Ở nhà bố mẹ làm cho bao việc, chưa từng nấu nổi một bữa cơm. Đến khi lấy chồng, nghĩ cảnh phải gắng sức làm dâu đảm đã thấy sợ rồi. May quá vì được mẹ chồng mình tâm lý” – Hà khoe. Hà bảo, mẹ chồng cô biết con dâu ngại bố chồng, chưa thạo việc nhà, hay lóng ngóng nên mắc sai sót suốt. Bởi thế, bà toàn “đỡ tội” cho con dâu. “Bà quý mình như con gái ruột, vậy thì, chắc chắn mình sẽ yêu bà như mẹ đẻ. Mình rất biết ơn mẹ chồng dù mới làm dâu được 6 tháng” – Hà nói.

Mẹ&Bé