PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Em đang bị lợi dụng?

Thứ ba, 26/04/2011 08:40

Quen nhau 6 tháng thì em phát hiện người yêu có con với một chị học chung thời sinh viên nhưng anh không cưới chị ấy.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Anh bảo, nguyên nhân họ có con do anh say còn chị ấy chủ động quan hệ. Hai tuần sau chị ấy yêu cầu anh phải cưới, nhưng anh cương quyết từ chối. Anh nói mình không có lỗi gì. Vì yêu anh, em cũng cho qua. Vào tháng 09/2010, anh hứa mua máy vi tính cho đứa cháu nhưng kẹt tiền nên hỏi mượn em. Em không có tiền thì anh bảo đi vay ngân hàng; hỏi mượn mẹ em vì anh hết cách rồi; nếu em không giúp thì anh sẽ mượn D. (người có con với anh). Không muốn hai người có quan hệ qua lại với nhau, em đã hỏi mượn giúp anh 12 triệu. Nhưng đến ngày hẹn trả 15/11, em phải gọi điện hỏi, anh mới kêu em qua nhà anh, cách hơn 15 km để lấy. Nhưng anh cũng chỉ đưa em 2 triệu vì “bị bệnh nên trả tiền viện phí hết trơn rồi”. Lần thứ hai là tháng 01/2011, em nhắc anh gom tiền để trả hết cho người ta, anh cũng hứa chắc chắn rồi chỉ đưa em 2,5 triệu. Cuối năm 2010, anh nói sẽ đưa mẹ vào hỏi cưới em, nhưng đến nay vẫn không thấy gia đình anh có ý gì. Em băn khoăn khi thấy anh độc thân mà không lo nổi cho bản thân, khi có vợ con thì sẽ ra sao. Em thấy hình như mình đang bị lợi dụng. Em không biết anh có yêu em thật lòng và muốn chung sống cùng em?

PNO