PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Fernando Torres, một tuần và ba “cái tát” vô hình

Thứ ba, 29/03/2011 10:23

Như vậy là chỉ trong vòng một tuần lễ, tiền đạo mang áo số 9 của Chelsea đã phải nhận liên tiếp ba “cái tát” vào lòng tự trọng cũng như những giá trị về đẳng cấp của mình.

Quay ngược thời gian một chút về trước trận đấu của Chelsea với Man City. Đây là cơ hội để Torres chứng tỏ đẳng cấp của một cầu thủ lớn luôn biết tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng như anh đẵ từng thể hiện ở Liverpool. Hy vọng bao nhiêu để rồi lại thêm thất vọng bấy nhiêu, dù Chelsea đã giành chiến thắng chung cuộc 2-0 nhưng Torres vẫn bất lực trên con đường tìm kiếm bàn thắng đầu tiên của mình. Chelsea thắng với người làm nhiệm vụ khai thông bế tắc cho đội quân áo xanh lại là Luiz- một trung vệ.

David Luiz (phải) làm lu mờ sự có mặt của Torres trong màu áo Chelsea. Ảnh: Getty.

Bàn thắng cùng màn trình diễn ấn tượng của Luiz tất yếu sẽ làm người ta phải so sánh cầu thủ này với tiền đạo người Tây Ban Nha. Cùng chuyển đến và ra mắt Chelsea một ngày, Torres 27 tuổi- đang ở độ tuổi chín nhất của sự nghiệp đến từ Liverpool giá 50 triệu bảng với tư cách một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới trong khi Luiz mới 24 tuổi đến từ Benfica- kém xa Liverpool về mọi mặt, giá chưa bằng một nửa Torres (24 triệu bảng) chỉ với tư cách là một trung vệ triển vọng. Nhưng thực tế trên cỏ thì ra sao? “El Nino” thi đấu mờ nhạt và chưa thể kiếm nổi một bàn thắng trong khi Luiz không những làm rất tốt nhiệm vụ phòng ngự của mình mà còn làm thay nhiệm vụ của tiền đạo người Tây Ban Nha khi tỏa sáng với 3 bàn thắng cực kỳ quan trọng cho The Blues. Như vậy trung vệ người Brazil chính là “cái tát” vô hình đầu tiên vào giá trị của F.Torres. “Cái tát” thứ hai đến từ Luiz Suarez, cầu thủ cũng vừa được Liverpool mua về ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa rồi từ Ajax Amsterdam nhằm thay thế cho sự ra đi Torres. Ngay ở trận đấu đầu tiên trong màu áo quỷ đỏ vùng Merseyside; chỉ mất 15 phút sau khi vào sân thay người từ ghế dự bị Suarez đã để lại dấu ấn đậm nét bằng pha băng xuống đầy tốc độ vượt qua cả thủ môn của Stoke City trước khi ghi bàn thắng đẹp mắt ấn định tỷ số 2- 0 cho Liverpool. Những màn trình diễn ấn tượng ở những trận đấu trước của Suarez có thể vừa làm các CĐV nhớ đến sự tỏa sáng của Torres ngày nào nhưng chính nó cũng sẽ dần làm những fans Liverpool quên đi khoảng trống mà tiền đạo người Tây Ban Nha để lại.

Villa tỏa sáng trong khi Torres vẫn tiếp tục tịt ngòi. Ảnh: Getty.

Sau hai “cái tát” đó các fans hâm mộ trung thành của “El Nino” vẫn có thể lấy lý do anh chưa kịp thích nghi với môi trường mới tại CLB Chelsea để biện hộ cho phong độ kém cỏi của cầu thủ này và hy vọng trận đấu trong màu áo ĐT quốc gia khi Tây Ba Nha gặp CH Séc sẽ là cơ hội để anh khẳng định lại giá trị của mình. Nhưng ngay cả khi được trở lại chơi bên cạnh những người đồng đội gắn bó lâu năm với hai tiền vệ kiến thiết hàng đầu thế giới là Xavi, Inesta thì Torres vẫn gây thất vọng. Suốt cả hiệp hai có mặt trên sân người ta chỉ thấy ở tiền đạo này hình ảnh của một cầu thủ chậm chạp, xử lý bóng vụng về mà dứt điểm cũng thật tệ. Không những thế Torres còn phải nhận thêm “cái tát” thứ ba đến từ người đồng đội David Villa. Villa đang trải qua chuỗi 5 trận tịt ngòi trong màu áo CLB Bacelona và cũng đang khát khao ghi bàn, khát khao khẳng định giá trị của mình. Khác hẳn với sự mờ nhạt của Torres, tiền đạo mang áo số 7 của ĐT Tây Ba Nha đã chơi một trận đấu đầy xuất sắc với một cú đúp đem lại chiến thắng chung cuộc 2-1 cho ĐT của “những chú bò tót”. Như vậy là chỉ trong vòng một tuần lễ, tiền đạo mang áo số 9 của Chelsea đã phải nhận liên tiếp ba “cái tát” vào lòng tự trọng cũng như những giá trị về đẳng cấp của mình. Những “cái tát” đó có thể đem đến sự tổn thương không nhỏ cho Torres, nhưng chúng ta hãy hy vọng sẽ không như biệt danh của mình: “El Nino” - đứa trẻ, F.Torres sẽ bàn lĩnh đứng dậy vượt qua khó khăn để chứng tỏ giá trị thật sự của mình. Có như vậy anh mới xưng đáng là một cầu thủ lớn- một tiền đạo đẳng cấp, xứng đáng với niềm tin của các fans hâm mộ.

Tinthethao