"Hướng dương ngược nắng" đang dần đi đến hồi kết. Xem phim, chắc hẳn ai cũng ấn tượng với vai Kiên do Hồng Đăng đóng. Kiên từng yêu Châu (Hồng Diễm) say đắm. Nhưng vì hận thù của thế hệ trước đã khiến Kiên thay đổi. Anh quay sang trả thù chính người con gái mình yêu là Châu.
Khi Châu "từ cõi chết" trở về, Kiên dùng mọi cách để níu kéo. Anh nhận ra rằng mình vẫn còn yêu Châu và sẽ cố gắng hết sức mình để có được người con gái ấy một lần nữa. Gần nhất, vì cứu bà Bạch Cúc (mẹ Châu) khỏi tay Vỹ, Kiên đã bị đập gạch vào đầu và hôn mê.
Không riêng cảnh này, trước đó để hoàn thành tốt vai Kiên, Hồng Đăng nhận không ít cái tát "lộng óc", "cháy má" từ bạn diễn trong phim.
Hồng Đăng cho biết Kiên là vai diễn thê thảm nhất trong 17 năm làm nghề của mình.
Nhìn lại, Hồng Đăng viết: "Đấy vèo cái lại sắp hết phim. Theo thống kê thì vai Kiên là vai thê thảm nhất trong 17 năm sự nghiệp làm nghề...
- x3 cái tát của Châu
-x4 cái tát của Minh
-x4 cái tát của bà Cúc
- 1 giấc mơ ăn xiên
- 1 ngã vực khi cùng Hoàng leo núi
- 1 xe tâm chẹo cả chân của cô Châu.
- x3 viên gạch xốp lõi có ổ khoá của ông Vỹ. Đời không như là mơ...".
Sự hy sinh của Hồng Đăng để hoàn thành tốt vai diễn trong "Hướng dương ngược nắng".