PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Gặp những anh chồng 'kinh khủng' thế này trên phim, chị em ám ảnh đến mức chỉ muốn ở vậy cho rồi

Thứ ba, 06/03/2018 21:37

Ghen tuông, vũ phũ, lăng nhăng... đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều phụ nữ khi gặp phải các anh chồng thế này trong phim.

Phan Hải trong "Người Phán xử" - Lăng nhăng, dữ dằn

Điển hình chắc chắc là Phan Hải thiếu gia của tập đoàn Phan Thị trong "Người phán xử". Dù có vợ đẹp, thông minh sắc sảo và con trai đáng yêu nhưng anh chàng lại công khai cặp bồ với gái bao. Phan Hải si mê 2 cô nhân tình Vân Điệp (Thanh Bi) và Hương Phố (Thúy An) đến mức chống đối lại gia đình, nhiều lần khiến bố mình tức giận và khiến bản thân lắm phen rơi vào tình thế nguy hiểm.

Chẳng người phụ nữ nào muốn lấy ông chồng lăng nhăng như Phan Hải

Cũng vì tình si của Phan Hải dẫn đến Vân Điệp có thế nhiều lần trơ tráo trêu tức vợ chính thức của anh là Diễm My. Tình nhân khác của anh là Hương Phố cũng dẫn dắt anh vào con đường ma túy.

Đối xử với hai cô nhân tình thì ngọt ngào là thế, dung túng là thế, chiều chuộng là thế, còn với người vợ tào khang của mình, Phan Hải thiếu sự tôn trọng, lạnh lùng và đôi lần thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Nếu anh chàng này có thật ngoài đời, hẳn các cô gái thà ế còn hơn.

Sơn trong "Ngược chiều nước mắt" - Xem thường vợ, ngoại tình với bạn thân của vợ

Một anh chồng nữa cũng là nỗi ám ảnh của chị em phụ nữ đó là Sơn do Hà Việt Dũng thủ vai trong bộ phim "Ngược chiều nước mắt". Anh chàng này có máu đa tình trong người và không ngại ngần tuyên bố: "Không có đàn ông không ngoại tình, chỉ có chưa bị phát hiện mà thôi". Sở dĩ Sơn chấp nhận cưới Mai do Phương Oanh đóng là do cô đã mang thai và bố anh ép phải có trách nhiệm như một người đàn ông thực thụ.

Từ khi lấy Mai, Sơn tỏ ra lạnh lùng và khinh khi vợ mình ra mặt. Vợ mang thai, chịu áp lực từ nhiều phía, Sơn không an ủi mà còn nặng nhẹ đủ điều khiến vợ anh không ít lần khóc nức nở vì sự phũ phàng của chồng. Không chỉ thế, Sơn còn tệ đến mức có mối quan hệ với bạn thân của vợ mình khiến vợ đau lòng đến sảy thai. Tất nhiên, sau nhiều đau khổ như thế, Mai với vết thương lòng quá lớn đã quyết định rời xa anh để chữa lành trái tim mình. Sau đó, sự nghiệp của anh cũng bị cô bồ nhí cho rơi xuống vực sâu. Đó là cái kết cho người chồng bội bạc.

Thanh trong "Sống chung với mẹ chồng" - Nhu nhược, vũ phu và ghen tuông mù quáng

Ghen tuông, nhu nhược, vũ phu là những điều chị em phụ nữ sợ nhất ở người chồng của mình. Thế mà nhân vật Thanh do Anh Dũng đóng trong bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" lại hội tụ đủ những điều kinh khủng này.

Thanh không có chính kiến, vô cùng nhu nhược trước những hành động, lời nói và cách ứng xử quá đáng của mẹ mình đối với Vân - vợ anh. Mỗi lần mẹ và vợ xảy ra tranh cãi, dù lỗi không hoàn toàn ở Vân, thay vì đứng ra hoà giải và chứng tỏ bản lĩnh đàn ông để mẹ và vợ giải toả hiểu lầm, Thanh chỉ biết bảo vợ im đi và nói câu "thần chú" quen thuộc rằng: "Mẹ không có ý gì đâu. Mẹ già rồi, em nhường mẹ một chút không được sao?". Chưa hết, Thanh còn khiến nhiều chị em "nổi điên" vì sự ghen tuông vô lí. Mỗi lần anh ghen là lại đánh, bạt tai vợ mình. Đáng nói hơn khi cách ghen của Thanh hết sức mù quáng, chỉ cần nghe mẹ mình nhỏ to vài điều là anh đã lồng lộn lên và sẵn sàng đánh người vợ đầu gối tay ấp.

Sau mỗi lần giở thói vũ phu, Thanh lại dùng chiêu bài khóc lóc, năn nỉ, hối hận để níu kéo Vân tha thứ cho mình. Thế nhưng, chứng nào tật nấy, đánh được 1 lần thì sẽ có lần thứ 2, thứ 3... Thói vũ phu đã ăn sâu vào huyết quản, Thanh lại đánh vợ dã man trong sự tru tréo của mẹ mình.

Ở đời mà gặp phải người chồng như Thanh, các chị em thật sự không cần suy nghĩ, cứ gấp rút thu dọn quần áo rời đi sớm cho bảo toàn tấm thân ngọc ngà.

Nghĩa trong "Thương nhớ ở ai"- Không bản lĩnh, hèn nhát

Nếu ai đã xem "Thương nhớ ở ai" hẳn phải cảm động lắm trước chuyện tình của Hạnh (Trà My) và Nghĩa (Sinh Đan) vì sự thủy chung của người vợ chờ chồng suốt cả chục năm thanh xuân. Sau khi từ chiến trận trở về, dưới áp lực của bố mẹ và dòng họ, Nghĩa đã bỏ vợ vì "không biết đẻ".

Điều này khiến khá giả vô cùng bức xúc. Nghĩa tỏ hèn nhát không dám đi kiểm tra sức khỏe mà đổ hết tội lỗi không sinh được con cho vợ. Anh luôn mặc định rằng vợ mới là người khiến cuộc hôn nhân tan vỡ chứ không dám đối mặt xem lỗi thực sự thuộc về ai. Thiếu bản lĩnh bảo vệ hạnh phúc trước áp lực gia đình, hèn nhát đối diện với thực tế và không dám đi tìm sự thật lỗi ở ai trong việc không có con, Nghĩa đã tạo nên bi kịch lớn cho cuộc đời người vợ của mình.

Phong trong "Cả một đời ân oá" - Đồng sàn dị mộng với chính bạn thân của vợ

Không người phụ nữ nào có thể chấp nhận chuyện chồng mình mỗi đêm ngủ cạnh mình lại mơ tưởng về người phụ nữ khác, ngang trái thay người đó lại là bạn thân của mình. Nhân vật Phong của Hồng Đăng trong "Cả một đời ân oán" khiến các chị em chỉ muốn lôi ra "xử đẹp" . Trong lòng Phong chỉ yêu Dung do Hồng Diễm đóng - hiện tại là em dâu của anh nhưng vì muốn mẹ vui mà anh chấp nhận cưới Diệu do Lan Phương đóng.

Ngay trong đêm tân hôn, Phong khiến Diệu tuyệt vọng hoàn toàn khi nghe anh gọi tên người con gái khác trong cơn say. Điều này đã làm tổn thương lòng tự trọng của một cô gái kiêu kì như Diệu khiến cô dùng mọi thủ đoạn, tâm cơ để trả thù chồng và tình địch. Thế nhưng, mọi thứ chỉ đổi lại sự ghét bỏ và lạnh lùng của chồng thay vì thấu hiểu, yêu thương. Suy cho cùng, Diệu vô cùng đáng thương khi hi vọng rất nhiều vào tình yêu của Đăng nhưng cuối cùng chỉ nhận lại đau khổ.

Yêu người này nhưng cưới người khác không những là việc hèn nhát mà còn là tàn nhẫn. Ai có thể chấp nhận được mình chỉ là hình nhân thay thế cho một người khác? Khi rơi vào hoàn cảnh này, đừng huyễn hoặc bản thân rằng tình yêu có thể thay đổi tất cả, người phụ nữ tự trọng nên đặt bút kí đơn li hôn để trả tự do cho bản thân là hơn.

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới