PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Giải hạng Nhất Quốc gia: Ma mới đại chiến

Thứ năm, 10/03/2011 10:56

Tâm điểm của vòng 6 là cuộc “tỉ thí” giữa 2 tân binh đang gây ấn tượng mạnh trong trận đấu sớm trên sân Thống Nhất.

Sức mạnh tân binh  

SG.XT (áo cam) đang hướng tới trận thắng K.KG - Ảnh: Phan Tùng

Sân Tự Do ngày đầu tháng 6/2010 đã chứng kiến niềm vui vô bờ của V&V Hà Nội và Nguyễn Hoàng Kiên Giang (NH.KG - tên cũ) khi giành suất thăng hạng Nhất. Với NH.KG thì có thể nói gọi là “ngất ngây”. Bởi phải đến lần thứ 4, đội bóng miền Tây này mới giành quyền góp mặt ở sân chơi hạng Nhất, sau 3 lần thất bại ở VCK. Lên hạng cùng lúc, nhưng dường như số phận run rủi đã đưa họ lạc đi những hướng khác nhau. V&V HN được chuyển giao cho Hà Tĩnh, sau đó về TP.HCM với tên Sài Gòn Xuân Thành (SG.XT). Nhờ một “ông bầu” chịu chơi và chịu chi, SG.TX đang trở thành một thế lực thực sự. Nếu SG.XT bỏ ra trên 100 tỷ đồng để nâng cấp đội hình, thì ngân sách tuyển quân của Kienlongbank Kiên Giang (K.KG) cùng lắm cũng chỉ bằng 1/10 con số đó. Hai hoàn cảnh, nhưng cả SG.XT lẫn K.KG đang đi chung một hướng. Cùng thăng hoa ở sân chơi hạng Nhì và bây giờ cùng bay bổng ở hạng Nhất khi đều đang bất bại. Những kết quả ấn tượng ấy của SG.XT và K.KG khiến trận đấu sớm của vòng này trên sân Thống Nhất đáng được chờ đợi và kỳ vọng. Làm sao để thoát? Mang danh một đội bóng từng ghi dấu ấn ở V.League, nhưng bây giờ mọi thứ chỉ còn là hoài niệm với Mikado Nam Định (M.NĐ). Đã 5 trận thầy trò Nguyễn Ngọc Hảo chưa thắng. Trong lúc đó, TDC Bình Dương (TDC.BD), Thái Sơn Quảng Nam (TS.QN) đều từng có khởi đầu như mơ sau những chiến thắng ấn tượng. Nhưng 3 vòng đấu qua, họ lại đều thất bại để cùng M.NĐ, Fico Tây Ninh thoi thóp ở “nhóm đèn đỏ”. Phong độ bết bát lại phải đối mặt với những đối thủ đang lên chân, có lẽ M.NĐ, TDC.BD, TS.QN khó tìm lời giải cho câu hỏi “làm sao để thoát”, ít nhất sau vòng đấu này. Hy vọng chăng chỉ có Fico.TN khi thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn chỉ tiếp đối thủ không quá xuất sắc là Đồng Nai.

Bongdaplus