PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Hậu quả cho cô nàng quá si tình

Thứ ba, 13/09/2011 10:43

Đối với giới trẻ, chuyện “khám phá” trước đêm tân hôn bây giờ không còn hiếm. Yêu và đến với nhau tự nguyện, tình yêu có thể tăng lên gấp bội khi cả hai được “hòa vào nhau”, nhưng cũng có thể rơi vào ngõ cụt nếu có kẻ cảm thấy không "thỏa mãn".

Quá phụ thuộc vào người yêu

Tuấn nhếch mép cười với gã bạn ngồi bên: “Con nhỏ này lúc đầu cũng ra vẻ “cành cao” lắm, nhưng “xong” một cái là ngoan như “cún” liền”. Tuấn đang nói về Nga – một “cô gà mái tơ” mà mình mới “chăn” được.

Nga mới 18 tuổi, ngây thơ, trong trắng chỉ có điều hơi bướng bỉnh và ngang ngạnh. Tuy nhiên từ ngày yêu Tuấn, cô thay đổi hẳn. Giờ Tuấn nói gì Nga cũng nghe răm rắp. Bảo đứng là đứng, bảo ngồi là ngồi. Bố mẹ thì dám cãi nhưng người yêu tuyệt đối chẳng dám sai nửa lời.

Nga cũng giống nhiều cô gái trẻ, khi bước qua ranh giới để trở thành người phụ nữ thực sự thì lại trở nên yếu đuối. Cô tâm sự với bạn thân: “Anh ấy là người đầu tiên của tao, tao cứ có cảm giác cuộc đời mình đã được trao cho anh ấy, nếu chẳng may anh ấy bỏ chắc tao chết mất!”.

Ảnh minh họa

Tuấn thì lại là một gã công tử con nhà giàu, quen chơi bời trác táng, nay yêu em này, mai cặp em khác. Chỉ khổ cho những cô gái như Nga vô tình đã bị gã lợi dụng. Có hôm, Tuấn đón Nga đi chơi đến tận khuya, Nga đòi về gã nhất định không cho, bắt cô phải đi qua đêm. Nga không đồng ý, Tuấn liền dọa sẽ chia tay. Vậy là cô nàng hoảng hốt đành chấp nhận “overnight”, để rồi sau đó bị bố mẹ cho một trận đòn đến tím tái cả người.

Cứ như thế, Tuấn điều khiển Nga như thể một con búp bê, còn Nga dù biết bạn trai cặp kè với vô số em vẫn biết thân biết phận chấp nhận, chỉ đơn giản vì “mình đã là người đàn bà của anh ấy”.

Chịu sự bêu riếu

Không giống Nga, Ngọc thuộc nhóm con gái mạnh mẽ, chẳng bao giờ chịu phụ thuộc vào một gã nào. Ngọc có vẻ phóng khoáng nhưng không phải buông thả. Tuy nhiên gần đây Ngọc đã gặp một cú sốc lớn thật sự.

Chuyện là trước kia, Ngọc từng yêu Khánh – một anh chàng khá điển trai. Sự khéo léo, dí dỏm của Khánh đã nhanh chóng chinh phục được Ngọc khiến cô tự nguyện “dâng hiến” cho Khánh. Song được một thời gian, cả hai thấy không hợp nhau rồi chia tay. Chỉ ít lâu sau, Ngọc thấy có nhiều lời đồn không hay về mình.

Lúc tìm hiểu, mới biết hóa ra Khánh vẫn hay chơi game ở gần nhà cô. Thỉnh thoảng, gã cùng mấy tên con trai khác lại ngồi khoe nhau những “chiến công”. Hắn đã chẳng ngần ngại nói về Ngọc: “Trông ngoài thì có vẻ “ngon” thế thôi, chứ thực ra cũng “xoàng” lắm! Tao còn biết được chính xác em ấy có bao nhiêu cái nốt ruồi trên người...”. Nói rồi cả bọn ngồi cười hô hố với nhau.

Đáng buồn nhất là những tin đồn “thất thiệt” đó lại đến tai một “vệ tinh” của Ngọc – người mà cô đang chuẩn bị nhận lời yêu. Cô chẳng biết phải chui đi đâu cho hết nhục nhã, xấu hổ. Cô ân hận và đau khổ vì đã dâng hiến cho một gã sở khanh đáng khinh bỉ như thế.

Có nhiều gã đàn ông như Khánh coi việc quan hệ được với cô gái nào đó là một “chiến tích”. Với họ, danh sách các cô nàng đã “qua tay” càng dài càng chứng tỏ bản lĩnh đàn ông.

“Khám phá” và… thất bại

Đối với giới trẻ, chuyện “khám phá” trước đêm tân hôn bây giờ không còn hiếm. Yêu nhau và đến với nhau một cách tự nguyện, tình yêu có thể tăng lên gấp bội khi cả hai thực sự được “hòa vào nhau”, nhưng cũng có thể rơi vào ngõ cụt nếu có kẻ cảm thấy không “thỏa mãn”. Rõ ràng, đâu phải lúc nào việc “yêu hết mình” cũng ngọt ngào như người ta nghĩ. Thực tế, nhiều đôi sau khi có chuyện ấy lại cảm thấy thất vọng “ê chề” về nhau. Và điều tất yếu là sự thiệt thòi luôn dành cho con gái.

Ly ôm cô bạn thân khóc nức nở: “Bọn tao chia tay rồi! Anh ấy nói làm như thế sẽ tốt cho cả hai! Nhưng tao không muốn! Tao đã dành cho anh ấy tất cả, vậy mà…”. Ly và bạn trai yêu nhau được ba tháng nay. Người yêu phong độ lại chiều bạn gái, Ly tưởng mình đã tìm được “nửa còn lại” của đời mình, song chỉ sau một lần thử “tìm hiểu nhau”, tình cảm của họ đã rẽ ngoặt theo một lối khác. Đó cũng là “lần đầu tiên” trong đời con gái của Ly.

“Với em, không hiểu sao anh chẳng thể nào có cảm hứng, anh tưởng lần đầu là do mình bị áp lực nhưng những lần sau đó vẫn thế”. Ly đau khổ khi nghe người yêu nói. Trong khi cô đã trao tặng cái quý giá nhất của mình cho anh ta, thì cái cô nhận được chính xác là một lời “chê bai” kèm với quyết định chia tay. Song, vấn đề “trục trặc” của họ là thực tế, nên dù bị tổn thương, Ly vẫn phải chấp nhận “thất bại”.

Một mình chịu “hậu quả”

Ảnh minh họa

Đáng buồn nhất là câu chuyện của Yến. Mới tròn 17 tuổi, cái tuổi lẽ ra đang được tung tăng cùng bạn bè cắp sách đến trường thì Yến phải ở nhà bón từng thìa sữa cho con.

Bố mẹ Yến ly hôn. Yến ở với mẹ trong một căn hộ khá rộng, do đó mẹ cô quyết định cho thêm sinh viên ở trọ. Yến đang độ tuổi dậy thì nên phổng phao, đầy sức sống, vì thế lọt ngay vào tầm ngắm và phải lòng một anh chàng sinh viên mướn nhà mình. Mẹ Yến lại vô tâm, thường xuyên đi vắng để cô con gái cùng người yêu ở nhà tự do “yêu đương”.

Cho đến khi bụng Yến ngày một lớn, mẹ cô mới phát hiện, lúc đó cái thai đã được ba tháng. Bà bắt “kẻ lợi dụng” con gái mình phải chịu trách nhiệm nhưng tên sinh viên có học mà như không kia cương quyết từ chối. Đến giờ, Yến mới ân hận và thấy rõ chân tướng của kẻ sở khanh. Cô nguyền rủa hắn thậm tệ thì hắn nói: “Cùng lắm là con tao tao nuôi, nhưng mày nhất quyết tao không cưới!”.

Tuy nhiên, cái thai đã quá lớn, bỏ đi thì sợ sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh nở, hai mẹ con Yến đành “mang tiếng” với láng giềng. Còn Yến, chẳng có mặt mũi nào đến trường, bỏ học ở nhà sinh con.

Sự non nớt, nông cạn, thiếu hiểu biết đã biến không ít cô gái trẻ trở thành “con mồi” của những tên “thợ săn tình”. “Khôn ba năm dại một giờ”. Chỉ một phút không tỉnh táo, bạn có thể ân hận cả đời vì đã trao thân gửi phận nhầm cho một gã sở khanh. Bởi vậy, thận trọng, khôn khéo và kiến thức về giới tính là những điều mà các cô gái trẻ nên trang bị cho mình trước lúc quyết định trở thành “người lớn”.

Sức khỏe & Đời sống