PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Hệ lụy chồng "trẻ"

Thứ năm, 21/04/2011 08:38

Minh Hà là một cô gái có nhan sắc trung bình nhưng rất năng động nên sau khi đi làm ít lâu, cô đã đạt được một vị trí quan trọng ở công ty.

Nhiều chàng trai tình nguyện “trồng cây si” quanh Hà, nhưng cô đều từ chối vì cảm thấy họ chưa thật "xứng  tầm". Hà gặp Tuấn tại đám cưới một cô bạn. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết, dù Hà hơn Tuấn 4 tuổi. Trong mắt Hà, Tuấn thật trẻ trung, cường tráng, thông minh và lịch thiệp. Tuấn cũng bị Hà “hút hồn” bởi sự nhanh nhẹn, độc lập và mạnh mẽ. Tuấn nói rằng từ lâu anh mơ ước một người vợ cá tính và độc lập như Hà. Anh luôn cảm thấy thú vị khi ở bên Hà, tỏ ra "tâm phục, khẩu phục" mọi điều cô nói, nhất nhất đồng ý mọi ý kiến cô đưa ra. Rồi cả chuyện chăn gối hai người cũng rất tâm đầu ý hợp. Thế là cả hai quyết định làm đám cưới, dù mới quen nhau 6 tháng.  Biết chuyện, gia đình và bạn bè Hà ra sức can ngăn. Họ đưa ra nhiều ví dụ minh họa cho viễn cảnh bi ai của một “máy bay bà già”. Nhưng Hà đang mê muội vì tình yêu nên những lời khuyên ấy chỉ như gió thoảng bên tai. Thời gian đầu về sống với nhau, Tuấn và Hà cảm thấy thực sự hạnh phúc. Cặp vợ chồng trẻ lúc nào cũng dính với nhau như đôi sam. Song, chỉ một tháng sau đó, Hà cay đắng nhận ra, tự do của nàng đã bị cuộc sống gia đình tước đoạt. Hà trở thành không chỉ là vợ mà còn là mẹ, thậm chí là osin của chồng bởi lúc này Tuấn mới lộ rõ bản chất thực của một anh chàng “miệng còn hơi sữa”. Vốn quen được chiều chuộng, Tuấn chỉ biết ăn chơi. Chưa hết, Tuấn vẫn chưa bỏ được thói cẩu thả của chàng công tử độc thân. Sáng ra, nếu Hà không gọi như gọi đò, chàng nằm ì, không chịu dậy đi làm. Quần áo thay ra chàng quăng mỗi nơi mỗi cái, để vợ phải thu gom đi giặt. Hôm nào cũng 8 giờ tối chàng mới về nhà, để vợ chờ bên mâm cơm nguội ngắt. Nếu về sớm, ông chồng trẻ cũng chỉ nằm khểnh đọc báo, coi ti vi. Cơm nấu xong, phải xới ra chén, chàng mới thủng thỉnh xuống ăn, lại còn chê mặn chê nhạt, so sánh với những bữa cơm ở nhà với cha mẹ. Đã thế, chàng lại trẻ con và khó tính. Nói nặng một tí là dỗi, bỏ về nhà cha mẹ mấy ngày liền, chỉ đến khi Hà sang năn nỉ mới chịu về. Ngày nghỉ, trong khi vợ tất bật dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, giặt giũ… thì chàng cùng đám bạn ra quán cà phê tán dóc. Còn khi Hà muốn cùng chồng về thăm bố mẹ hai bên hay dạo phố, shopping, Tuấn khoát tay: “Em đi một mình đi! Anh bận lắm!”. Sau này thì Hà biết, chàng ngại đi cùng vợ vì nghe hàng xóm xì xào “vợ già chồng trẻ”. Hà than với bạn bè: “Giá như hồi ấy mình nghe lời các cậu, đừng ham phi công trẻ thì đâu đến nỗi”.

 

Thông minh, có năng lực, chỉ vài năm sau khi tốt nghiệp, Hạnh trở thành trưởng phòng một công ty lớn. Vì vậy, bên cạnh Hạnh luôn có nhiều chàng trai sẵn sàng “ký hợp đồng hôn nhân”. Song, các “điều khoản” Hạnh đưa ra khá khắt khe nên các đối tác lặng lẽ rút lui vì thấy không phù hợp. Thời gian trôi qua, khi bạn bè đều tay bế tay bồng, Hạnh vẫn đi về một mình. “Đùng” một cái, Hạnh hớn hở đưa thiệp cưới. Ai cũng thở phào mừng cho Hạnh. Hạnh cho biết, chàng tên Quang, là nhân viên công ty đối tác. Họ gặp nhau tại một hội thảo và lập tức bị hút vào nhau. Hạnh bị hấp dẫn bởi vẻ ngòai hào hoa phong nhã và cách nói  chuyện có duyên của chàng trai trẻ. Ngược lại, Quang rất ngưỡng mộ và khâm phục năng lực chuyên môn của Hạnh. Chỉ sau vài lần gặp gỡ, “ ký hợp đồng” trong khách sạn, hai người thấy “không thể sống thiếu nhau”. Khi biết Quang kém Hạnh đến 6 tuổi, bạn bè ái ngại: “Cậu thích phi công trẻ, sợ sau này khổ đấy!”. Hạnh cười ngất: “Sướng hay khổ là do mình thôi! Mình phải biết cách dẫn dắt chồng vào khuôn phép chứ!”. Song, chỉ ngay sau khi cưới, giữa họ đã xảy ra bão tố với những cuộc cãi vã triền miên. Ý định “dẫn dắt chồng vào khuôn phép” của Hạnh không thể thực hiện được vì bão tố xuất hiện tại một điểm mà Hạnh không ngờ tới: Vẻ đẹp trai của Quang và sự ghen tuông của Hạnh. Vẫn là nụ cười quyến rũ cùng những lời có cánh, Quang khiến nhiều em chết mê chết mệt. Thậm chí, có những cô còn gọi điện trực tiếp cho Hạnh, đòi “Chị hãy buông anh Quang ra vì chị già quá, không xứng với ảnh!”. Hạnh lo sợ mất chồng nên ráo riết quản Quang bằng cách đi đâu cũng muốn theo. Chồng về nhà là tra vấn, hạch hỏi, lục lọi đồ đạc… khiến Quang bắt đầu chán vợ. Đã thế, mang bầu rồi sinh con, bận rộn với việc nuôi nấng con nhỏ, không có thời gian chăm sóc bản thân nên Hạnh xuống sắc nhanh chóng. Còn Quang càng trẻ ra, khiến sự chênh lệch của hai vợ chồng ngày càng lớn. Đã thế, dù có con, ông bố trẻ vẫn ham chơi, lại chẳng bị vợ “ theo dõi” nên càng ngày càng “thỏa sức tung hoành”, ngang nhiên cặp bồ với các cô gái trẻ đẹp.

Giờ đây, dù cảm nhận sâu sắc thân phận hẩm hiu của “máy bay bà già”, nhưng Hạnh vẫn cố bám víu vào Quang vì sợ đứa con còn đỏ hỏn không có cha. Tâm sự với bạn bè, Hạnh buồn bã : “Chỉ vì ham lấy chồng trẻ nên giờ mới ân hận thì đã muộn!”.  

PNO