PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Hoàng Anh Gia Lai, mơ top 5: Thế thôi...

Thứ năm, 23/06/2011 15:00

Đầu mùa giải, bầu Đức đăng đàn khẳng định lực lượng của HA.GL không cần bổ sung nhiều. Chỉ cần “Gỗ” tăng độ cứng cho hàng công, ngôi vô địch sẽ là mục tiêu vừa tầm.

Top 5 – vừa sức hay nỗi đau? Khi mùa giải 2011 còn tới 7 vòng đấu, HA.GL buộc phải thừa nhận việc lọt vào top 5 đã là thành công của họ. Động thái đó đồng nghĩa với sự chấp nhận của một đội bóng đã từng tuyên bố vô địch đầu mùa.  

Lại thêm một mùa nữa HA.GL tiếp tục là kẻ đứng ngoài cuộc đua vô địch và phải tự hài lòng với mục tiêu trụ hạng. Ảnh: VSI

Người hâm mộ phố núi lại thấy tiếc khi đội nhà lẽ ra sẽ đạt thành tích cao hơn nữa, bởi nếu HA.GL chơi tử tế, cầu thủ chịu đá vì thầy, biết đâu “Gỗ” giờ đã nằm ở ngôi đầu. Mùa giải này, SLNA chưa phải là mạnh nhất, song xét về độ ổn định và đoàn kết, các đối thủ còn lại phải chạy theo dài. SHB.ĐN xào xáo với bất ổn nội bộ, B.BD cũng vậy. HN.T&T bị trượt chân từ quá sớm. Các hiện tượng như CS.ĐT, K.KH, Thanh Hóa chỉ là nhất thời. Tiếc rằng, HA.GL đã không tập hợp được sức mạnh ở chặng khởi động để rồi phải thay tướng. “Gỗ” vừa bay cao với chuỗi 5 trận bất bại dưới triều đại Huỳnh Văn Ảnh. Vậy mà, họ nhanh chóng bị HN.T&T vùi dập với trận thua mất mặt 2-6 trên sân Hàng Đẫy. Người ta lại nghĩ đến sự thiếu động lực của đội bóng áo trắng. V-League tạm nghỉ là cơ hội cho “thợ máy” Huỳnh Văn Ảnh sửa lỗi kỹ thuật chết người trong cỗ máy của đội nhà. Vị trí thứ 8 không phải là khoảng cách quá xa với nhóm đầu, nhất là “Gỗ” còn sát thủ Evaldo trong vòng cấm, còn lực lượng nội binh cũng hùng hậu và tinh nhuệ. Giả sử HA.GL biết chắt chiu ưu thế sân nhà, thay vì ném qua cửa sổ đúng 13 điểm, họ đã có 37 điểm trong tay, lúc ấy họ chỉ còn kém đội đầu bảng SLNA có 2 điểm. Tiếc rằng, HA.GL lại như thứ pha lê dễ vỡ. Kết quả phập phù, họ chỉ giành giật được một vị trí ở top 5 đã là hạnh phúc. Một nỗi đau với đội bóng phố núi khi họ không phải không có cơ hội làm đại gia mùa này. Xóa cờ tàn làm lại từ đâu? Trên lý thuyết, HA.GL đủ sức có ngôi vô địch nếu giành chiến thắng trong 7 trận còn lại. Một yêu cầu cực khó nếu nhìn vào phong độ, lối chơi và cả sự khó khăn trong lịch thi đấu. Một câu hỏi quen thuộc là HA.GL sẽ phục hưng thế nào ở những mùa giải sau, khi họ vẫn như kẻ du hành không biết đâu là điểm đến? Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức vẫn thiếu những cánh tay nối dài thực sự đúng nghĩa. Bởi, ông quá nhiều việc phải giải quyết trên thương trường. Vị trí thuyền trưởng cũng đang là thách thức quá lớn. Ông Ảnh ghi điểm trong việc khắc phục thể lực cho cầu thủ, khả năng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học trò tốt hơn Dusit, nhưng ông Ảnh cần nhận thêm sự tin tưởng và nhất là “kiếm” từ tay bầu Đức để triệt tiêu mầm mống nổi loạn trong lòng đội bóng. Quan trọng hơn cả, chính bản thân HLV này phải xây dựng tâm thế và cái uy của một ông tướng. Nếu không, dù có kiếm lệnh cũng dễ trở lưỡi vào bụng mình. Tất nhiên, nếu muốn vô địch, HA.GL cần phải giải được bài toán nhân sự. Đội bóng phố núi vẫn tồn tại 2 nhược điểm cốt tử trong lối chơi. Khu trung tuyến của họ thiếu một thủ lĩnh như Rogerio (SHB.ĐN) để cầm chịch và dẫn dắt lối chơi. Hàng phòng ngự cần ổn định và chặt chẽ hơn, nhất là cặp trung vệ. Công cuộc trẻ hóa đang ấn tượng với 2 sản phẩm Tuấn Mạnh, Hoàng Thiên, song đội bóng này cần tiếp tục địa phương hóa, để tạo được đội hình trẻ trung, máu lửa và có độ đoàn kết đậm đặc như SLNA đã làm được. Lực lượng ngoại binh cần chất lượng hơn, như SLNA để tạo rường cột cho toàn đội. Bầu Đức cũng cần thoáng hơn với những khoản tiền thưởng để kích thích “gà nhà”, không chỉ một vài trận đấu làm ông sướng. Nhìn thế để thấy, công trình xây dựng đội bóng phố núi dưới triều đại HLV Huỳnh Văn Ảnh vẫn vô cùng bộn bề và thử thách. Xem ra vẫn chưa đến thời để bầu Đức đòi lại vinh quang xưa.

TTVH Online