PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Hồng Nhung trải lòng trong "Ngày trở về"

Thứ bảy, 10/09/2011 09:20

“Tôi không biết phải khen Hồng Nhung như thế nào, nhưng quả thật, một số bài của tôi, cô ấy hát không có đối thủ”, nhạc sĩ Phú Quang nói như vậy với khán giả của ông trong đêm nhạc Hà Nội ngày trở về diễn ra tối 8/9 tại Nhà hát Lớn.

Quả đúng với lời nhận xét của ông, Hồng Nhung hát Tình khúc 24, Im lặng đêm Hà Nội, Một dại khờ, một tôi, Khúc mưa… khiến người nghe khắc khoải. Chọn lối hát không cầu kì, Hồng Nhung như đang tự sự với người nghe. Chị trải lòng qua từng câu hát, đặc biệt là hát Khúc mưa với phần đệm đàn của nhạc sĩ Phú Quang đầy khắc khoải, hoài niệm. Chị bảo, ca khúc này “rất tội” bởi câu kết “Tháng sáu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất, như em như em..” giống như một sự thảng thốt.

Ca sĩ Hồng Nhung

Ngọc Anh hát nhạc Phú Quang bằng một sự mãnh liệt pha lẫn bùi ngùi. Ca khúc đáng nhớ nhất của cô trong đêm nhạc là Khúc mùa thu với phần đệm đàn của tác giả. Ngập tràn cảm xúc, ca khúc kết thúc trong tiếng vỗ tay vỡ òa của khán giả, Ngọc Anh ngẫu hứng phiêu thêm phần điệp khúc với giọng ca đầy nội lực. Nhạc sĩ Phú Quang bảo, ông chưa bao giờ khẳng định Ngọc Anh hát nhạc của mình hay nhất, nhưng khán giả thì thấy Ngọc Anh cất giọng lên là “ra chất” Phú Quang ngay.

Ca sĩ Ngọc Anh

Trong tâm trạng bùi ngùi của ngày trở về, cô ca sĩ xa xứ thổ lộ: “Cách đây vài tháng tôi đã rất lo lắng không biết đến lúc nào chú Quang có thể đệm đàn cho Ngọc Anh hát nữa, nhưng giờ đây, chú đã tổ chức được đêm nhạc và đàn cho tôi hát. Cảm ơn chú và chúc chú luôn khỏe mạnh!”. Ngọc Anh gửi tặng khán giả Mơ về nơi xa lắm, Trong ánh chớp số phận, Chiều không em… Có rất nhiều tình khúc, nhạc sĩ Phú Quang không thể đặt tên, ông chỉ đánh số. Tình khúc số 2 được Ngọc Anh hát rất hay và đầy tâm trạng.

Ca sĩ Tấn Minh

Ca sĩ Tấn Minh, một người hát rất nhiều và rất hợp nhạc Phú Quang, nhưng chưa bao giờ anh “giành” được cho mình ca khúc Biển nỗi nhớ và em. Trong đêm qua, anh bảo, mình vô cùng vui sướng vì lần đầu tiên trong liveshow của Phú Quang, anh được hát ca khúc này. Quả thật, Tấn Minh hát nhạc phẩm này rất nồng nàn và đầy yêu thương. Anh cũng được nhạc sĩ “chọn mặt gửi vàng” hát các nhạc phẩm Thương lắm tóc dài ơi, Điều giản dị

Trong chương trình, nhạc sĩ Phú Quang “liều mình” hát một nhạc phẩm để tặng nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường đang nằm trên giường bệnh. Đó là Dạ khúc, phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của thi sĩ tặng vợ mình là Lâm Thị Mỹ Dạ, có một chút giận hờn, trách móc trong đó. Ca khúc này một thời được hát với giọng ca Lê Dung, Ngọc Tân. Nhạc sĩ Phú Quang kể: “Có một lần, đã lâu lắm rồi, anh ấy gọi tôi ra Hồ Tây uống bia, dáng rất xiêu vẹo, anh đọc cho tôi nghe bài Dạ khúc. Khi về, tôi phổ nhạc bài thơ này và trong một lần gặp lại, tôi hát cho anh nghe, Hoàng Phủ Ngọc Tường nghe rồi im lặng, chỉ nắm lấy tay tôi… Giờ đây, tôi muốn hát bài này để dành cho anh”.

Nhóm nhạc Tik Tik Tak.

Đêm nhạc Phú Quang cũng là dịp hiếm hoi để người ta gặp lại những cô gái Tik Tik Tak ngày xưa. Tứ ca ngày nào giờ chỉ còn hai thành viên cũ là Yến Dung và Thùy Vân cùng hai thành viên mới. Những tưởng nghiệp cầm ca với họ đã rời xa, nhưng thảng hoặc, họ vẫn trở lại sân khấu để hát cho khán giả và cho chính mình. Tik Tik Tak thể hiện Nỗi nhớ mùa đông, Dương cầm lạnh.

Hà Nội ngày trở về giống như tâm trạng của những người đã lâu không gặp khán giả thủ đô, đó là một nhạc sĩ Phú Quang đã từng xa Hà Nội để vào với mảnh đất phương Nam đầy nắng ấm, đó là Ngọc Anh đã sang Mỹ cùng gia đình cách nửa vòng trái đất, Hồng Nhung, cô Bống nhí nhảnh ngày nào giờ cũng chọn Sài Thành làm nơi sinh sống, Tik Tik Tak, quen mà lạ, đầy thân thương… Có thể coi, đây là một đêm nhạc đầy cảm xúc và đáng xem.

Báo Đất Việt
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới