PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Inter - Nạn nhân thứ 18

Thứ sáu, 15/04/2011 17:18

Lời nguyền dành cho đội ĐKVĐ Champions League là có thật. Inter trở thành đội bóng thứ 18 không thể bảo vệ thành công danh hiệu ĐKVĐ.

Leonardo non kinh nghiệm nên Inter mới thảm bại?

Cách đây gần 2 tuần, Leonardo trở thành HLV thứ 17 liên tiếp của Inter không thể thắng trận derby thành Milan đầu tiên. Còn bây giờ, ông cũng không thể giúp Nerazzurri vượt qua cái dớp dành cho đội ĐKVĐ Champions League, trở thành đội bóng thứ 18 không thể bảo vệ thành công danh hiệu kể từ khi giải đấu đổi tên năm 1992. Lời nguyền dành cho đội ĐKVĐ Champions League là có thật, nếu nhìn vào những thất bại khó hiểu của Juve (1997), Real (giai đoạn 1999-2003) hay Man Utd, Liverpool và Barca những năm gần đây, dù họ luôn có thành tích xuất sắc ở đấu trường danh giá nhất châu Âu trong các giai đoạn nhất định. Nhưng có lẽ cũng cần xem xét hiện tượng này dưới góc độ logic, bởi có không ít khó khăn cả về khách quan lẫn chủ quan dành cho những đội ĐKVĐ. Người ta nói vì Leonardo non kinh nghiệm ở đấu trường Champions League nên Inter mới thảm bại, điều đó chẳng sai khi chứng kiến sự thảm hại của hàng thủ, cũng như nhớ tới chi tiết các đội bóng do Leo dẫn dắt thua tới 5/6 trận đấu ở vòng loại trực tiếp Champions League. Nhưng kể cả khi ngồi trên băng ghế chỉ đạo Inter có là một HLV giàu thành tích và… mưu mẹo hơn, thì việc họ lặp lại được hành trình Champions League như ở mùa trước cũng là không thể. Cũng chính vì nhận thức được điều này, HLV Mourinho dứt khoát chia tay sân Giuseppe Meazza ngay sau những giọt nước mắt hạnh phúc. Thực tế là không chỉ Inter, mà bất cứ đội nào bước vào giải đấu với tư cách đội bảo vệ danh hiệu cũng gặp những khó khăn giống nhau, về thể lực và khát vọng chiến thắng. Càng ngày, giành thắng lợi ở Champions League lại càng trở nên khó khăn, nó bào mòn thể lực các cầu thủ trong một mùa giải đầy căng thẳng, khiến họ khó bước vào mùa giải sau với sức khỏe tốt nhất, đó là chưa kể tới việc còn áp lực từ các giải đấu lớn như VCK World Cup hay EURO. Ngoài ra, không nhiều đội bóng vừa đoạt Champions League lại giữ nguyên được khát khao chiến thắng, thứ sức mạnh vô hình mà trong nhiều trường hợp sẽ giúp họ vượt qua những thử thách cam go nhất. Inter từng làm được một điều kỳ diệu khi lội ngược dòng đánh bại Bayern ở vòng 1/8, nhưng đó đã là điểm giới hạn cho những nỗ lực của họ. Vậy là với thất bại của Inter, NHM sẽ phải chờ đợi ít nhất là đến tháng 5/2012 mới biết được liệu có ai đó (Barca, Real Madrid, Man Utd và thậm chí cả Schalke) hóa giải được lời nguyền Champions League hay không?

BongdaPlus