PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Jang Ja Yeon bị ép “quan hệ” 100 lần với 31 khách

Thứ ba, 08/03/2011 14:15

Chương trình “8 O’clock News” của đài SBS phát sóng ngày 6-3 tiết lộ nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon bị buộc phải “mua vui” cho 31 khách với tổng số lần “phục vụ” trên 100.

Jang Ja Yeon, nữ diễn viên trẻ nổi tiếng với vai diễn trong bộ phim truyền hình đình đám “Boys Over Flowers” (Những chàng trai trước hoa), đã tự tử vào tháng 3-2009 khi tuổi đời còn rất trẻ. Cái chết của cô đã làm chấn động ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc khi nguyên nhân là do nạn lạm dụng tình dục.
 
Nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon
 
Chương trình “8 O’clock News” tiết lộ Jang Ja Yeon đã bị ép "quan hệ" đến hơn 100 lần với 31 khách
Chương trình “8 O’clock News” tiết lộ: "Một tài liệu gồm 230 trang bằng văn bản do Jang Ja Yeon trực tiếp viết gửi đến bạn bè của mình đã được thu thập lại. Trong tài liệu này, một câu chuyện có tựa đề “Tuyết” miêu tả việc làm cách nào để một nghệ sĩ chưa nổi tiếng bị ép buộc vào ngành công nghiệp giải trí tồi tệ”.
 
Chương trình trích dẫn và nói rõ: “Các cảnh sát viên đang điều tra vụ án Jang Ja Yeon biết về sự thật này, nhưng họ đã bỏ qua nó. Jang Ja Yeon đã yêu cầu được "trả thù" trong tài liệu”.
 
Nữ diễn viên trẻ đã chịu nhiều đau khổ
 
“8 O’clock News” nói thêm: "Jang Ja Yeon đã bị ép “giải trí” tổng cộng 31 người, bị buộc quan hệ tình dục hơn 100 lần. Tuy nhiên, những lời khai của Kim Sung Hoon, giám đốc công ty quản lý cũ của nữ diễn viên, lại hoàn toàn khác nhau. Jang Ja Yeon vẫn giữ hồ sơ về công việc của họ và trong những hồ sơ này gồm có các cán bộ, viên chức nhà xuất bản; các công ty, tổ chức tài chính và các quan chức có liên quan đến truyền thông".
 
Cô kêu gọi được trả thù
 
Một chuyên gia về chữ viết đã xác nhận những tài liệu này thuộc về Jang Ja Yeon. Họ tiết lộ thêm: "Jang Ja Yeon đã viết: “Hãy trả thù cho tôi. Những người đàn ông độc ác đó không phải là người. Tôi bị ép phục vụ hơn 100 lần. Bất cứ khi nào tôi mặc quần áo mới là lúc đó tôi phải phục vụ một con quỷ khác. Không chỉ ở Kangnam mà tôi còn phải đến tiếp khách ở Suwon Karaoke và các nơi khác nhau. Thậm chí ngay trong ngày giỗ của bố mẹ tôi, tôi cũng phải phục vụ. Tôi đã lên một danh sách và sẽ trả thù cho đến chết. Thậm chí khi làm ma, tôi cũng sẽ trả thù”.
 
Những lá thư đầy nước mắt
 
Trong khi đó, tháng 11-2010, giám đốc Kim và quản lý Yoo, 2 người có liên quan trong cái chết của Jang Ja Yeon, đã bị nhận 2 năm tù giam và 160 giờ lao động công ích. Mặc dù Ja Yeon tự tử tại nhà riêng vào tháng 3 nhưng tại thời điểm đó không có bằng chứng nên vụ việc bị coi là vụ tự tử đơn giản. Sau khi ông Yoo tiết lộ “tài liệu của Jang Ja Yeon”, vụ án cuối cùng đã sáng tỏ và đã có kết luận.
 
NLĐ