PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Juventus, con thuyền không bến

Thứ sáu, 01/04/2011 15:38

Juventus đang là con bệnh khó chữa cả về thể xác lẫn tâm hồn ở Serie A năm nay…

 
Chiellini sẽ nghỉ thi đấu 30 ngày
 
Trong một buổi tập thể lực 3 ngày trước trận đại chiến với Roma, Del Piero tái phát chấn thương đầu gối trái. Một tin quá đen cho Del Piero khi anh vừa có dấu hiệu hồi sinh với bàn thắng tuyệt đẹp, ấn định chiến thắng 2-1 cho Juve trước Brescia.
HLV Del Neri đã định sử dụng bộ đôi Del Piero-Toni cho trận quyết chiến tại Olimpico nhưng “tai nạn” không đáng có của Del Piero đã phá hỏng tất cả. Ở tuổi 37, Del Piero sẽ cần rất nhiều thời gian để bình phục chấn thương vốn được coi là “bạn thân” của anh trong suốt chiều dài sự nghiệp cầu thủ (anh đã phải trải qua 2 lần mổ đầu gối).
Juventus đang đứng ở vị trí thứ 7, kém top 4 tới 11 điểm. Mục tiêu tham dự Champions League giờ đây đã quá xa vời với Lão phu nhân và thậm chí, họ sẽ phải chiến đấu cật lực mới hy vọng có thể hoàn thành được ước nguyện dự Europa League năm sau.
Không còn nhiều sự lựa chọn, HLV Del Neri đành phải trông chờ vào bộ ba lắp ghép trên hàng công Marchisio-Matri-Toni trong cuộc chiến với Roma cuối tuần này. Nhưng Del Piero chưa phải là sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong đội hình của Juve. Chiellini đã bị rách cơ đùi phải trong trận giao hữu giữa Italia và Ukraine ở Kiev. Theo kết luận mới nhất của các bác sỹ Juve, Chiellini phải nghỉ thi đấu 30 ngày và anh chỉ có thể ra sân sớm nhất là trong trận đấu giữa Juve và Lazio vào ngày 2/5
Như vậy, trong trận đấu với một đối thủ khác ở Thủ đô Italia là AS Roma ở vòng 31 Serie A, Lão phu nhân đành phải khập khiễng ra sân với cặp trung vệ lắp ghép Bonucci-Barzagli. Traore vẫn đang là thương binh và HLV đành phải sử dụng Grosso bên hành lang trái dù cựu tuyển thủ Italia sa sút phong độ một cách thảm hại. Juve gặp quá nhiều khó khăn cho trận chiến quan trọng với Roma và đó có vẻ như đó là điềm gở, báo hiệu cho một mùa giải “vứt đi” với Lão phu nhân. Giờ là lúc BLĐ Juve cần phải hướng đến một mục tiêu xa hơn: chính sách phát triển lâu dài cho đội bóng.
Để giảm quỹ lương và tăng ngân sách, Juve nên bán Gigi Buffon. Ở tuổi 33, thủ môn số 1 của ĐT Italia vẫn còn “được giá” và nếu bán “Người nhện”, Juve sẽ kiếm được một khoản kha khá để tái đầu tư.
Juve đang ngắm nghía những tài năng trẻ Yaroslav Rakitsky, Andriy Yarmolenko của Ukraine sau màn trình diễn ấn tượng của họ trước ĐT Italia. Hợp đồng của Rakitsky với Shakhtar Donetsk sẽ đáo hạn vào tháng 6 tới và nếu nhanh tay, Juve có thể sở hữu cầu thủ 21 tuổi có thể chơi tốt cả ba vị trí: hậu vệ phải, trái và trung vệ. Yarmolenko năm nay cũng mới 21 tuổi và chân sút của Dynamo Kiev cũng đang rất háo hức muốn chuyển đến Serie A thi đấu với tham vọng trở thành một Andriy Shevchenko mới.

Juve đã quá già cỗi cả về lực lượng cũng như triết lý cầu toàn của HLV Del Neri. Họ cần thực hiện những cuộc cách mạng triệt để và những luồng gió mới Ukraine là điều cần thiết ở sân Olimpico di Torrino vào thời điểm này.

BongdaPlus