PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Kanna Nguyễn: Tôi từng bị tráo tên với Jimmii Nguyễn

Thứ tư, 20/04/2011 10:25

Với chất giọng ấm, truyền cảm và sở hữu gần 200 ca khúc do chính mình sáng tác, Kannan Nguyễn một mình trở về Việt Nam phát hành album.

Kannan thẳng thắn cho rằng vì thấy anh trai Jimmii Nguyễn về nước được sự đón nhận của khán giả nên anh đã quyết định “hồi hương”.

- Sở hữu được 8 album đã phát hành tại Mỹ do chính mình sáng tác. Tại sạo anh lại về Việt Nam "đơn thương độc mã" để thực hiện một album song ca với bạn đồng hành iVY (Vũ Phương Nhi) và một số đêm nhạc và live show xuyên Việt?

Thật sự, khi về nước tôi không có một sự hỗ trợ nào từ phía người thân, bạn bè và giới truyền thông, mặc dù anh trai Jimmii Nguyễn là một người rất nổi tiếng. Có thể nói tôi là một người nghệ sĩ kém may mắn và khởi động khá muộn màng nhưng tôi vẫn kiên trì để bước đi từng bước mặc dù rất chậm.

Ca sỹ Kanna Nguyễn

Dù vậy, tôi và người bạn đồng hành iVY đã song ca quay hình, thu âm và cho phát hành một dvd, cd “Lỗi Lầm” vào ngày 25/04 tới đây. Thế mạnh của tôi là sở hữu gần 200 bài nhạc trữ tình do chính tôi sáng tác và nay chúng sẽ lần lượt được phát hành tại Việt Nam.

- Được biết những album của Kannan Nguyễn đã phát hành tại Mỹ từng bị băng đĩa lậu in tráo tên thành Jimmii Nguyễn để bán tại Việt Nam, vì giọng ca của 2 anh em giống nhau tới 99%?

Trong 200 ca khúc mà tôi đã sáng tác, có ca khúc Tình Và Tiền rất được khán giả yêu thích. Ca khúc này đã từng làm mưa làm gió với cộng đồng người Việt toàn thế giới và cả tại Việt Nam. Từ năm 2002 đến nay tôi đi đến đâu cũng luôn được khán giả yêu cầu ca khúc này. Tuy nhiên, thời điểm năm 2002 khi tôi chưa về nước thì ca khúc này đã bị đĩa lậu tráo tên và hình ảnh thành của ca sĩ Jimmii Nguyễn.

Nhưng tôi sẽ không chùn bước. Ngược lại tôi sẽ hòa âm phối khí lại ca khúc cũ đó, hơn nữa tôi còn được đạo diễn Quách Bees dàn dựng những clip hết sức dễ thương cùng nữ ca sĩ kiêm diễn viên iVY vừa trở về từ Hồng Kông.

- Kannan và iVY có dự định gì nữa không khi DVD CD Lỗi Lầm sẽ phát hành vào 2 tuần tới?

Sau khi DVD, CD Lỗi Lầm phát hành thì Kannan và iVY sẽ tổ chức một đêm nhạc hoặc buổi ra mắt để trình làng cũng như làm quà cho khán thính giả cả nước.

- Sao anh không tổ chúc họp báo?

Không phải là chúng tôi không làm mà vì hiện tại chúng tôi vừa mới thực hiện DVD, CD Lỗi Lầm và cũng đang tiến hành song song DVD, CD kế tiếp. Trước mắt chúng tôi chỉ thực hiện được những việc đang gần kề, còn những chuyện lớn như họp báo và liveshow thì chúng tôi cần phải có thời gian. Tuy nhiên họp báo và liveshow vẫn nằm trong mục tiêu mà chúng tôi đang cần thời gian để tổ chức. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

- Được biết trong một đêm nhạc có Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Hồng Ngọc, Khánh Phương… có thấy Kannan Nguyễn với ca khúc do chính anh sáng tác có chủ đề Mẹ Việt Nam. Vậy anh nghĩ sao khi anh được mời hát trong đêm nhạc hoành tráng đó?

Thật sự tôi cảm thấy rất vinh dự và tôi có thể nhìn thấy rõ ràng ở Việt Nam là một vườn hoa âm nhạc.

iVY và Kanna Nguyễn

- Như chúng tôi đã nghe qua những ca khúc trong album Lỗi Lầm của anh và iVY (Vũ Phương Nhi). Chúng tôi nhìn thấy rõ sự đặc biệt nhưng có chênh lệch. Vậy anh nghĩ sao?

Với vai trò là một người đã và đang làm kinh doanh, nay đột nhiên phải hát và diễn những vai diễn đầy khó khăn, nhất là những vai phải có cảm xúc như buồn bã, khóc lóc và ghen tuông giận hờn... thì tôi cho rằng iVY đã hoàn tất tốt vai diễn của mình. Bên cạnh đó, giọng hát cô ấy cũng khá tốt khi song ca cùng tôi dù cũng có chênh lệch một phần. Đó cũng là lý do mà tôi muốn "kèm" cô ấy.

- iVY chỉ là bạn đồng hành của anh thôi sao? Hay còn mối quan hệ nào khác?

iVY ngoài là bạn đồng hành cô ấy một học trò duy nhất mà tôi chỉ dạy mổi ngày.

- Chúng tôi thấy trong album Lỗi Lầm có những cảnh của anh và iVY rất nồng nàn. Vậy những cảnh nóng đó có phải chăng chỉ là vai diễn phải đóng hay là giữa anh và iVY có sự thân mật bên trong?

(cười)... Ngay từ khi tôi muốn iVY song ca, thì chúng tôi đã có cùng gu âm nhạc và tư tưởng nghệ thuật. Hiện tại chúng tôi chỉ dừng lại ở vị trí thầy trò và luôn tôn trọng nhau. Còn những chuyện khác thì… phó thác vào ca khúc Tương Lai Nào Ai Biết của tôi đã sáng tác (cười).

- Xin cảm ơn anh và chúc cho những sản phẩm âm nhạc của anh sẽ được khán giả đón nhận.

VNMedia
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới