PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Kẻ chinh phục trở lại

Thứ sáu, 08/04/2011 10:39

Rạng sáng qua, Kền kền trắng đã giúp các Madridistas tiếp tục sống lại cảm giác chinh phục tưởng như chỉ còn tồn tại trong ký ức…

Cơn ác mộng Gijon tại La Liga đã không thể làm Real Madrid dứt khỏi giấc mơ đẹp mà họ đang theo đuổi tại Champions League. Sự huyền ảo trong sứ mệnh “thánh chiến” của Mourinho tại Bernabeu vẫn nguyên vẹn. Giấc mơ Real  

Real đang trên đường biến giấc mơ trở lại đỉnh cao châu Âu thành hiện thực

Đến rạng sáng qua là đúng 7 năm và 12 ngày, Real Madrid đánh mất danh vọng của kẻ chinh phục châu Âu vĩ đại nhất lịch sử. Một chu kỳ mà Real Madrid, từ CLB danh giá nhất thế giới, phải trở thành đề tài cho những lời gièm pha và sỉ nhục thậm tệ nhất. 2569 ngày các Madridistas sống trong nỗi hổ thẹn và đau đớn đến quặn lòng. Nó chồng chất và u ám đến nỗi đã có lúc chính bản thân NHM Madrid đã quên rằng họ từng là những người kiêu hãnh nhất hành tinh. 2569 ngày qua, Real Madrid chẳng khác nào ông hoàng phải sống trong cái kiếp của kẻ bần hàn. Song, những giấc mơ mang hình bóng Ronaldo, Alonso, Marcelo, Mourinho… và cả Adebayor nữa đang dần giúp họ dần xóa đi những ký ức buồn trong suốt gần một thập kỷ qua. Những điều kỳ diệu đó không trừu tượng chút nào trong lòng các Madridistas. Chúng thậm chí hiện hữu rõ ràng như có thể sờ, chạm và nếm được. Cứ mỗi khi Real vượt qua một vòng đấu Champions League mùa này, họ đều cảm nhận được một cảm giác rất rõ ràng: một phần nỗi đau đã tích tụ chồng chất trong lòng họ đã vơi đi; chu kỳ đen tối tại Bernabeu cũng tiếp tục bị đẩy lùi trở lại quá khứ. Sau khi Real chính thức bước qua lời nguyền vòng 1/8 Champions League bằng chiến thắng oanh liệt trước Lyon, các Madridistas có cảm giác rằng, họ đã được trở lại 6 năm về trước, thời điểm Real chưa rơi vào định mệnh nghiệt ngã của vòng 1/8. Đến rạng sáng qua, chiến thắng tuyệt vời trước Tottenham tiếp tục đưa NHM sân Bernabeu trở lại thêm 1 năm và 12 ngày nữa, thời điểm Real vẫn chưa bị Monaco loại khỏi vòng tứ kết Champions League ở mùa 2003/04. Nếu không có cơn địa chấn nào xảy ra tại White Hart Lane sau đây một tuần, NHM Madrid sẽ được sống trở lại ký ức của trận bán kết với Juventus mùa 2002/03. Và vết thương của hàng triệu CĐV áo trắng trên hành tinh sẽ hoàn toàn lành da khi Real có mặt và đăng quang tại “thánh đường” Wembley vào ngày 28/11. Khi đó, niềm sung sướng tột cùng của chức vô địch Champions League 2001/02 sẽ trở lại với Bernabeu. Giấc mơ đó không còn bao xa. Real chỉ cần vượt qua trận cầu thủ tục với Tottenham, 2 cuộc quyết đấu tại bán kết và trận chung kết nữa mà thôi! Giấc mơ Adebayor, Mourinho Trong giấc mơ kỳ vĩ của Real lúc này ẩn chứa rất nhiều hình bóng của những giấc mơ khác trên từng chặng đường. Đến hôm qua là giấc mơ của Emmanuel Adebayor, một cầu thủ tưởng đã chìm đắm trong bóng tối, bỗng trở thành ngôi sao sáng chói tại Bernabeu. Giống như Benzema cách đây không lâu, không ai nghĩ rằng Adebayor - cầu thủ chẳng có tố chất gì để trở thành người hùng - bây giờ đã trở thành người hùng thực sự. Đúng là mọi giấc mơ đều có thể thành hiện thực trong giấc mơ vĩ đại của Real. Tất nhiên, giấc mơ Mourinho mới là yếu tố quyết định liệu giấc mơ Real có thể thành hiện thực. Mà giấc mơ của Người đặc biệt tại Bernabeu là trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử vô địch Champions League ở 3 CLB khác nhau (từng vô địch với Porto và Inter). Và khi những giấc mơ tiếp theo tại Bernabeu, như với Higuain hay Kaka chẳng hạn, thành hiện thực, thì lúc đó giấc mơ của Mourinho và Real ắt cũng thành hiện thực mà thôi.

BongdaPlus