PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Khi con trai bị “hiểu nhầm giới tính”

Thứ tư, 14/09/2011 11:52

Họ có vẻ ngoài ổn, tính tình tốt, và tất nhiên là chỉ rung động trước con gái, thế nhưng... Những ai tiếp xúc với họ lần đầu đều cho rằng họ có “vấn đề”, tại sao lại có chuyện này?

Nhiệt tình quá mức

Thùy Trang (sinh viên năm 1 trường ĐH Kinh Tế - Luật) kể về lần hẹn hò đầu tiên của mình: “Biết cậu ấy trên một diễn đàn, rồi qua vài lần đi offline cũng được biết mặt chứ chưa trò chuyện, sau đó cả hai có thường xuyên chat trên mạng, có tình cảm, rồi chính thức tìm hiểu ngoài đời. Ban đầu, mình thích cậu ấy lắm, đẹp trai, dáng chuẩn nữa. Nhưng rồi khi nói chuyện ngoài đời thì mình thất vọng vô cùng. Cậu ấy nói quá nhiều, nhiều hơn cả mình và giọng cực kì “biểu cảm”, cứ the thé chứ không trầm. Rồi cậu ấy kể về nội tâm của bản thân, về những lần lo lắng cho…thằng bạn cùng phòng khi tên ấy “chân ướt chân ráo” lên thành phố, mình ngán ngẩm và rất buồn, cảm thấy tiếc vì một anh chàng đẹp, giỏi và ga-lăng như thế lại “có vấn đề”. Mình quyết định rời xa cậu ấy từ từ, một cách khéo léo...”

Khi Trang bắt đầu hời hợt, cậu ấy lại tỏ ra nhiệt tình, quan tâm, hỏi han, có vẻ như sợ đánh mất Trang. Phải khó khăn lắm, Trang mới nói ra sự thật rằng cô nàng “nghi ngờ” hắn “không bình thường về giới tính, có thể là gay hoặc…lưỡng tính (thích cả nam lẫn nữ)”. Thế là hắn im lặng với Trang suốt một tuần, rồi giãi bày: “Mình không hiểu tại sao lại bị hiểu lầm như vậy. Thú thật là không chỉ riêng Trang mà đa số những người bạn mới quen của mình cũng nghĩ như thế! Nhưng thật sự là mình chỉ thích con gái thôi mà!”

Lại thêm một trường hợp khác, Tuấn Anh (sinh viên năm 1 trường ĐH Tài chính - Marketing) luôn là một người hòa đồng và nhiệt tình. Cậu ấy sẵn sàng ngồi giữa một nhóm nữ để pha trò hoặc tiếp cận làm quen với một nhóm bạn trai lạ dễ dàng. Điều này khiến con trai nghi ngờ và con gái thì xem anh chàng “như bạn gái” của mình!

Mong manh dễ vỡ

Nhật Huy (sinh viên năm 2 trường ĐH KHXH & NV) là một anh chàng nam tính, có ngoại hình ổn. Cũng có nhiều cô nàng để ý Huy, nhưng không dám tiếp cận vì suốt ngày chỉ thấy Huy đi cùng bọn con trai trong lớp, và Huy luôn rất cởi mở với những tên con trai khác, còn với con gái, Huy ít tiếp xúc. Trên Facebook của Huy luôn là những lời não nề, không thì cũng lãng mạn hoặc “sến”. Đôi lúc người ta tự hỏi: “Những câu ấy nó viết cho con trai hay con gái thế nhỉ?”

Còn Hoài Nam (lớp 12 trường THPT NCT) lại là một người có nhiều sở thích rất…nữ tính: thích đi ăn kem khi buồn, thích nghe những bài hát chỉ dành cho con gái, có thể hát và nhảy như…SNSD, cậu ấy lại còn rất biết nói chuyện, con gái mà túm tụm lại với cậu ấy mà trò chuyện thì chẳng bao giờ chán… Đơn giản vì sở thích của con gái thường rất hợp gu với cậu ấy! Khi Nam gặp chuyện buồn, rất nhiều người biết, đơn giản vì cậu ta thường nói rất nhiều và thậm chí là có thể…rưng rưng nước mắt trong khi kể!

Làm cách nào để “nam tính” hơn?

Đôi lúc có thể bạn hoàn toàn bình thường, nhưng con gái lại nghĩ rằng bạn “bất thường về giới tính” chỉ vì những hành động nhỏ của bạn. Vì vậy, hãy trở thành một “chàng trai đích thực” bằng cách:

* Đừng quá quan tâm vào những vấn đề của con gái. Có đôi lúc sự quan tâm của bạn khiến họ cảm thấy khó chịu. Vẫn phải giữ một khoảng cách nhất định vì bạn không thuộc giới tính của họ.

* Ít nói một chút, tránh than vãn, tránh kể lể khi buồn. Hãy hành động nhiều hơn lời nói.

* Cho con gái thấy rằng những mối bận tâm của bạn còn có cả bóng đá, games, phim ảnh và công nghệ… Đừng quá chú tâm đến những cảm xúc vu vơ của mình, hãy tỏ ra bạn là người mạnh mẽ và là chỗ dựa vững chắc cho con gái.

* Ga-lăng thêm nữa và bớt phê phán, chú ý đến những điều nhỏ nhặt của con gái. Đừng quá nhiệt tình, cởi mở với họ, ít ra cũng phải giữ lại một chút kiêu hãnh và lạnh lùng cho chính mình.

* Không nên cười khi không cần thiết. Cười thành tiếng hoặc cười quá khích trước một vấn đề “chẳng có gì vui” sẽ khiến bạn trở nên vô duyên và lố bịch.

Mực tím
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới