PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Khi teen bị "tẩy chay"

Thứ hai, 19/09/2011 11:07

Đi học mà bị bạn bè tẩy chay thì sẽ buồn lắm đấy bạn nhỉ?

Có những bạn thấy trường học thực sự là một nỗi sợ. Không phải vì những bài kiểm tra, những kì thi hay áp lực chuyện điểm số mà chỉ đơn giản là vì bị bạn bè tẩy chay và coi như "vật thể lạ" trong lớp.

Bị tẩy chay vì là con nhà giàu

Chỉ cần nhìn thấy ai có điểm gì đó khác những người xung quanh là teen rất có thể sẽ bị rơi vào vòng nguy hiểm của việc tẩy chay. Cứ tưởng con nhà giàu là sung sướng, nhưng các bạn ý cũng có nhiều khó khăn phải vượt qua. Để tránh những lời dèm pha như “Bố nó là giám đốc đấy, chả trách toàn mặc đồ hàng hiệu” hay “Nhà nó thiếu gì tiền, bố mẹ nó đã lo hết cả rồi, cần gì phải học”... với những teen nhà giàu cũng là cả một nỗ lực. Chuyện các bạn con nhà giàu phải tự chơi với nhau thành nhóm nhỏ, ít bạn bè chơi cũng... là chuyện không hề hiếm.

Huy (17t) tâm sự: “Tớ nghĩ là con nhà giàu thì có lỗi gì cơ chứ? Mọi người thường nghĩ con nhà giàu thì hay chơi bời, phá phách, không chịu học hành, nhưng đó chỉ là số ít. Sự phấn đấu và thành tích đạt được trong học tập cũng như trong công việc của “con nhà giàu” luôn bị cho là nó được xây dựng từ tiền và quyền của bố mẹ. Điều này không đúng một chút nào. Các bạn ấy chỉ may mắn hơn khi được sinh ra trong một gia đình có điều kiện vật chất đầy đủ hơn chúng ta mà thôi.”

Nhà "không giàu" cũng bị... tẩy chay

Cứ tưởng chỉ có những bạn gia đình khá giả mới rơi vào tình huống trớ trêu như vậy, nhưng thực tế thì thậm chí các bạn có điều kiện gia đình khó khăn một chút cũng thường bị hội gossip trong lớp dèm pha: “Gớm làm gì mà keo kiệt thế?”, rồi “Nhìn con bé kia ăn mặc như nông dân ấy.” Những bạn nhận xét người khác như vậy thử nghĩ lại xem, nếu ai đó chê bạn thì bạn sẽ nghĩ gì? Những bạn sinh ra trong gia đình không mấy dư giả thì việc có được những bộ cánh xinh đẹp hàng hiệu, rồi những chiếc điện thoại đắt tiền là cả một vấn đề, chỉ nói đến việc đi chơi với lớp thôi cũng nan giải lắm rồi. Ai mà chẳng muốn được đi đây đi đó, nhất là cùng bạn bè của mình, ai chẳng muốn được người khác xem là xinh đẹp, ai mà chẳng muốn có cái này cái nọ. Nhưng điều kiện không cho phép thì ta buộc phải chấp nhận.

Bố mẹ nào cũng rất vất vả để có được đồng tiền cho các bạn ăn học. Không phải ai cũng có cuộc sống êm ấm giống nhiều người khác. Điều quan trọng là phải biết sống sao cho phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình. Đó mới là điều đáng quý nhất, bạn ạ.

Teen đừng tẩy chay bạn bè vì những lý do không chính đáng nhé. (Ảnh minh họa)

Tẩy chay theo học lực

Những học sinh cá biệt, đội sổ, làm lớp bị trừ điểm thi đua, ảnh hưởng đến bạn cùng lớp... hay bị tẩy chay, mặc dù không nên nhưng còn là điều dễ hiểu. Thế nhưng, những bạn chỉ vì... học giỏi, hăng hái tham gia các hoạt động của trường, của lớp mà cũng bị tẩy chay. Ví dụ, bạn nào hay giơ tay phát biểu ý kiến thì sẽ bị cho là “Nó muốn làm trung tâm chú ý của mọi người đây mà”... Không ít teen có thành tích cao trong học tập, đi thi được giải này giải nọ, chưa kịp tận hưởng niềm vui thì đã bị nói: “Suốt ngày chỉ biết học, trông nó như con mọt sách ấy”, rồi “Từ khi đi thi được cái giải về trông mặt lúc nào cũng vênh lên, trông là thấy ghét rồi.” Có phải bạn đang ghen tị với họ khi nói những điều đó không?

Hãy tiếp xúc với những teen này xem, có thể bạn sẽ thay đổi suy nghĩ của mình đấy. Bởi nhiều teen học tốt luôn giúp đỡ bạn bè rất nhiệt tình trong việc học tập, từ việc giảng bài đến cách ghi chép bài, phương pháp học ra sao cho có hiệu quả. Nên học hỏi những điều tốt ở người khác hơn là ngồi nói xấu và rủ bạn bè "tẩy chay" họ, teen nhé!

Tẩy chay theo nhan sắc

Nhan sắc là điều được con gái cực kì chú ý và quan tâm. Ai chẳng muốn mình đẹp hơn trong mắt người khác. Nhưng không phải ai cũng được trời phú cho vẻ đẹp thiên thần. Những bạn gái xinh xắn một chút thường trở thành tâm điểm chú ý của nhiều bạn nam, nhưng đồng thời cũng chịu không ít phiền phức từ việc may mắn thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ mình. “Cứ tưởng mình xinh lắm nên chẳng coi ai ra gì”, hoặc “Nhìn xinh thế kia, ai mà biết được nó đã từng yêu ai? Trông thế kia cơ mà, kiểu gì cũng phải vài mối tình dắt vai rồi!”, hay “Đúng là chỉ giả nai, tỏ vẻ ngoan hiền.”... đó là những lời mà không ít các bạn nữ dễ thương nhận được. Đến lượt những cô nàng có thân hình mũm mĩm đáng yêu, hãy làn da nâu cháy nắng khỏe mạnh, hoặc đôi chân không dài mét hai cũng bị cuốn vào vòng xoáy tẩy chay. “Nhìn nó kìa, như cái thùng phuy di động ấy.”

Không thiếu những cách để teen tẩy chay bạn bè, cô lập có mà trêu chọc cũng có. Mà không chỉ với con gái đâu nhé, con trai cũng bị cô lập vì điều này đấy. “Con trai gì mà trông như con gái, da thì trắng, môi lại đỏ như tô son ấy.” - hic, con trai ai chẳng muốn mình “manly” cơ chứ. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi mà, còn tính cách bên trong mới là điều quan trọng, phải không?

Còn rất nhiều lí do khác khiến teen tẩy chay bạn bè. Nhưng hãy thử đặt mình vào vị trí của các bạn ấy để cảm nhận. Ai cũng có những điểm tốt điểm xấu, không có ai là hoàn hảo, “mười phân vẹn mười” cả. Đừng tẩy chay bạn bè vì những lý do vô cớ, teen nhé!

PLXH