PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Không muốn mẹ đi bước nữa

Thứ năm, 21/04/2011 08:48

Mẹ em 56 tuổi, ba em qua đời 3 năm trước do bệnh ung thư, hiện mẹ sống với vợ chồng anh Hai.

Ảnh Internet

Dưới em còn một đứa em gái. Ba anh em đều có gia đình và việc làm ổn định. Từ lúc ba mất, tụi em không để mẹ phải buôn bán vất vả như trước. Bây giờ mẹ em có thể thoải mái ở với gia đình đứa nào cũng được vì cả con ruột lẫn dâu, rể đều rất thương yêu, tôn trọng mẹ. Nhưng bây giờ lại xảy ra một việc khiến em rất bức xúc. Cách đây hơn năm mẹ em tình cờ gặp lại cậu D., người hàng xóm trước đây ở gần gia đình ngoại em trên Sài Gòn (bên ngoại em đã về quê sinh sống hơn 20 năm nay). Lúc đầu mẹ đối xử với cậu D. bình thường như người trong gia đình (theo lời mẹ em, gia đình cậu cũng không hạnh phúc). Nhưng gần đây, mẹ và cậu thường xuyên liên lạc qua điện thoại, đi uống cà phê với nhau nhiều lần, mỗi khi mẹ em về nhà anh Hai dưới quê là cậu D. đến và ở lại 2 -3 ngày. Em cảm thấy mối quan hệ giữa mẹ và cậu ấy không còn là bạn bè đơn thuần mà là sự lưu luyến, gần gũi kỳ lạ lắm. Mấy chị em rất buồn, không muốn mẹ quan hệ thân thiết với cậu D. nhưng mẹ phản ứng gay gắt, cho rằng tụi em ích kỷ, không cho mẹ có bạn bè chia sẻ tâm sự; tụi em đều có gia đình hạnh phúc mà không hiểu nỗi khổ của mẹ. Khi ba em còn sống, ông không làm chuyện gì có lỗi với mẹ; giờ mẹ như vậy, tụi em thấy thương ba. Thật sự không ai có thể thay thế ba trong lòng tụi em. Mấy anh em cũng nói rõ với mẹ: con cái không cấm cản chuyện mẹ có bạn bè, nhưng cậu D. là người có gia đình, mẹ không nên làm tan vỡ gia đình người khác. Hiện gia đình em rất căng thẳng; tính em ít nói và cũng không muốn mẹ buồn nên không đề cập chuyện đó nữa; nhưng đứa em gái thì bức xúc lắm. Em rất khổ tâm, không biết khuyên mẹ thế nào. Bên cạnh đó, cậu D. cũng không là người có thể mang hạnh phúc đến cho mẹ nếu mẹ em muốn bước tới. Tụi em không muốn phạm sai lầm đáng tiếc trong cư xử khiến mẹ phải buồn. Mẹ là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tụi em.

PNO