PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Kỷ nguyên mới của Premier League

Thứ tư, 31/08/2011 14:30

Giải đấu xứ sương mù đang sang trang, bước vào kỷ nguyên mới với diện mạo mới trong một mùa giải đầy khác biệt.

 Kỷ nguyên Premier League là cuộc đua song mã của MU và Chelsea đã qua rồi, những cái tên vài mùa trước là “kẻ thách thức” thì giờ đây đã trở nên những ứng cử viên sừng sỏ.

Đối lập MU - Arsenal

Đâu rồi các pháo thủ hào hoa thành London? Đâu rồi hình dáng một kẻ chạy đua đích thực? Những ký ức vàng son xưa cũ khiến người hâm mộ Arsenal bây giờ chỉ còn ngậm ngùi tự hỏi: “Hồn ở đâu bây giờ?...”. Bộ mặt của Arsenal trong những vòng đấu đầu tiên là vô cùng bạc nhược. Ai cũng hiểu, họ không phải đá dưới phong độ, hay đó là những cú vấp của một ông lớn, mà đơn giản là, những con người trong tay Giáo sư chỉ có thế mà thôi. Phải hiểu rằng nhân lực của Arsenal lúc này không hơn gì một đội bóng hạng trung, họ không còn một ngôi sao lớn thực sự nào trong đội hình. Lỗi có lẽ không hẳn tại ai, mà đó là hệ quả tất yếu của cả một quy trình làm bóng đá tại Emirates. Có chăng một sự đổi thay?

Những "Quỷ mới" của Alex Ferguson đang làm rung chuyển cả Premier League

Trong khi Arsenal đang lùi dần vào một khoảng tối trong lịch sử của mình, thì MU đang bỏ xa đối thủ hơn bất cứ lúc nào trong cả thập kỷ qua. Thế hệ “Quỷ mới” của Sir Alex đang làm tươi lại cả Giải Ngoại hạng bên cạnh sự đột phá của Liverpool và Man city. Cũng là những “đứa trẻ” mà hiệu quả lại khác nhau một trời một vực so với đội bóng London, đó là nhờ con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng lựa lọc con người đã đến mức “thành tinh” của Ngài Hiệp sĩ. Vẫn có thể nghi ngờ vào khả năng của MU ở Champions League nơi có Barca ngự trị, nhưng ở Anh, người ta đang được chứng kiến một MU mạnh mẽ và thuyết phục nhất trong vài mùa gần đây. Với đội hình trẻ trung vẫn còn “phía trước là bầu trời” như hiện nay, ai mà biết MU còn có thể đạt đến tầm vóc nào trong nhiều năm tới.

Hi vọng Man City và Liverpool

Với những ai đã từng đặt kỳ vọng và sự yêu thích của mình vào nửa xanh thành Man hay Quỷ Đỏ thành phố cảng thì đây chính là thời điểm để những vinh quang tìm đến đáp ứng sự trông chờ đó.

Bước đi của “gã nhà giàu mới nổi” Man City không nhanh như Chelsea nhiều năm trước, nhưng người hâm mộ Citizen đã chứng kiến đội nhà thay da đổi thịt từng ngày để vươn tới tư thế một ông lớn như hiện nay. Không còn mang cái bóng của Tevez, tất cả những cựu binh và tân binh của Man City đều đang đến được điểm rơi phong độ của mình, và tất cả đang đạt đến sự hòa quyện thành một thể thống nhất, tạo nên một thứ sức mạnh hết sức đa dạng và đáng gờm. Qua những gì đã thể hiện, đã đến lúc ngôi vô địch có thể được điền vào bảng mục tiêu của Man xanh.

Sự trở mình đầy mạnh mẽ và đáng sợ của Man City

Trong khi đó, hình ảnh bết đát nửa đầu mùa giải trước đã bị Liverpool xóa mờ bởi dàn cầu thủ chất lượng thi đấu vô cùng ấn tượng. Qua rồi thời đại G8, lúc này không có người đội trưởng cũ, Liverpool vẫn mạnh mẽ đến bất ngờ. Cùng với MU và Man City, The Kop chính là đội bóng thi đấu thăng hoa nhất cho tới lúc này của giải đấu. Từ đây, những fan trung thành có thể đặt niềm tin vào sự trở lại của một đại gia đã từng mấy chục năm là ông vua danh hiệu tại Anh.

Phần còn lại

Còn quá sớm để gạch tên Chelssea, nhưng nếu trận nào cũng vất vả đến phút cuối để dành điểm như giai đoạn vừa qua, thì “Mourinho đệ nhị” khó có thể khiến người ta tin rằng ông sẽ lấy lại vị thế của The Blues ngay trong mùa giải đầu tiên của mình. Tottenham thì dường như đã bị choáng ngợp bởi sự hùng mạnh mới mẻ của top đầu, nhưng cũng là sự suy yếu của chính họ. Với hoạt động không lấy gì làm tích cực trên TTCN, không những việc tái hiện giấc mơ Champions League sẽ xa vời mà Tottenham sẽ bị thời đại bỏ rơi.

Cho đến lúc này, mọi thứ vẫn cần thời gian để định hình. Nhưng có thể bước đầu khẳng định, trong nhiều năm qua, đây sẽ là Giải Ngoại hạng nhiều biến động nhất, nhiều ấn tượng mới nhất với những người thưởng thức.

Tinthethao
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới