PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

“Lê Cát” hát như chạm đến trái tim khán giả

Thứ ba, 13/09/2011 09:46

Show diễn đầu tiên trong chuyến du ca Vui của Lê Cát Trọng Lý đã được diễn ra lúc 20h tối qua tại nhạc viện Tp Hồ Chí Minh. Một show diễn không nhiều chiêu, trò nhưng Lê Cát Trọng Lý đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Có thể nói để được “vui” và được mang lại niềm vui đến khán giả như ngày hôm qua, cô gái nhỏ nhắn người Đà Nẵng – Lê Cát Trọng Lý đã phải trải qua bao nhiêu chuyện đau đầu mà cô không hề mong muốn. Lẽ ra show Vui của Lê Cát sẽ được tổ chức xuyên Việt từ Nam ra Bắc nhưng trước 2 ngày ra mắt báo giới, nhà tài trợ của show diễn đã phải cắt đi một nửa hành trình vì thiếu kinh phí.

Ngỡ tưởng như “chuyện buồn” chỉ dừng lại ở đó, thế nhưng lịch 2 show diễn tại thành phố Hồ Chí Minh của Lê Cát lại được dự kiến vào đúng 2 ngày Quốc tang, vậy là một lần nữa Lê Cát và ekip thực hiện chương trình lại phải dời ngày diễn. Và đến tận tối qua, Lê Cát mới chính thức thực hiện được ước mơ bấy lâu nay của mình là được tổ chức một show diễn mà chỉ có một mình cô “độc thoại” từ đầu đến cuối chương trình.

Lê Cát Trọng Lý đã hát bằng chính tình cảm và trái tim của mình

Mặc dù tối qua khán phòng nhà hát nhạc viện Tp Hồ Chí Minh không đông kín, nhưng chừng 80% lượng khán giả đó cũng đủ để Lê Cát nhiều lần xúc động đến lúng túng trên sân khấu, cô chia sẻ đây là lần đầu tiên cô được hát trước nhiều khán giả đến vậy. Thậm chí có những lần Lê Cát thú nhận với khán giả rằng: “Khi nãy Lý hát sai lời 2 đoạn, có gì mong cô chú và các anh chị bỏ qua”, ngoài ra cô còn làm khán giả nhiều lần phải phì cười vì sự dễ thương đến mức quá ngây ngô, cô liên tục nói: “Âm nhạc của Lý có vẻ hơi khó nghe, mong các anh chị và cô chú đừng buồn ngủ, còn nếu có cô chú nào buồn ngủ thì cứ ngủ, không sao đâu ạ!”.

Nếu ai được chứng kiến show diễn tối qua của Lê Cát Trọng Lý sẽ thấy nó khác rất nhiều so với những show diễn của các ca sỹ khác. Không MC, không chiêu trò, không kịch bản, biểu diễn ngẫu hứng, Lê Cát Trọng Lý cùng ban nhạc hát liên tục 20 ca khúc mà không hề có chút thời gian nghỉ ngơi. Thậm chí suốt từ đầu đến cuối đêm diễn Lê Cát cũng chỉ diện trên người duy nhất một bộ quần áo đơn giản, không phô trương, màu mè. Có như vậy mới thấy cô gái này không những giản dị trong âm nhạc mà còn giản dị trong cả cách ăn mặc cũng như cách giao tiếp.

Ngay cả cái cách mở màn của đêm diễn cũng khiến nhiều khán giả cảm thấy thích thú. Đúng 20h15, Lê Cát Trọng Lý bước từ cánh gà ra sân khấu, cầm micro lên và nói: “Lý xin được hát ạ”. Và mỗi khi hát xong một ca khúc, cô cũng không quên nói thêm một câu “Hết rồi ạ”. Chính vì cái sự “chẳng giống ai” này mà khán giả đã liên tục gửi tặng đến Lê Cát những tràng pháo tay không ngớt.

Mặc dù không hề theo kịch bản được viết sẵn, nhưng 20 ca khúc mà Lê Cát thể hiện trong đêm diễn tối qua khiến khán giả thưởng thức như được nghe một câu chuyện chỉ trong vòng 1h30. Từ những sự du dương nhẹ nhàng của “Trời ơi”, “Giấc mộng lớn”, “Nghe tôi kể này” đến sự mạnh mẽ mà đúng như Lê Cát chia sẻ là “bạo liệt” của “Như là”, “Cơn bão nghiêng đêm” hay “Thu lu”… chỉ chừng đó thôi cũng đủ Lê Cát chiếm trọn được tình cảm của những vị khách có mặt tại khán phòng nhạc viện tối qua.

Sự dễ thương, đáng yêu của Lê Cát đã chinh phục được khán giả

Tuy đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng khi thể hiện ca khúc cuối cùng “Chênh vênh” trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, cô gái nhỏ nhắn người Đà Nẵng đã nhỏ những giọt nước mắt trong niềm hạnh phúc bất tận. “Không vui sao được khi đây là show diễn đầu tiên trong đời mình mà lại được đón nhận, Lý không thể ngờ khán giả lại có thể dành nhiều tình cảm cho Lý đến như vậy” – Lê Cát chia sẻ sau đêm diễn.

Và có lẽ đây cũng là một đêm diễn hiếm hoi trong các chương trình âm nhạc của Việt Nam từ trước đến giờ. Bởi lẽ khi Lê Cát Trọng Lý kết thúc ca khúc cuối cùng, tất cả những khán giả ngồi dưới khán phòng nhà hát nhạc viện Tp Hồ Chí Minh đã cùng đồng loạt đứng lên để dành tặng những tràng pháo tay không ngưng đến cô gái nhỏ nhắn tài năng. Có lẽ sự chân thành của Lê Cát và sự đồng cảm trong các ca khúc của cô đã khiến khán giả dành nhiều tình cảm đến thế cho cô.

Ngay cả một vị khán giả đặc biệt của chương trình – ca sỹ Mai Khôi cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình. Mai Khôi rưng rưng xúc động chia sẻ sau đêm diễn: “Lý vẫn vậy, hồn nhiên đáng yêu đến ngờ nghệch, so với lần đầu tiên mà Khôi gặp Lý, cô bé không thay đổi nhiều. Đêm nay, Lý quá tuyệt vời, cô bé đã hát bằng những cảm xúc chân thật nhất của mình, đó mới chính là âm nhạc của Lý, không lẫn vào đâu được. Chính cái giản dị, chân thật này đã chạm được đến trái tim của mọi người, trong đó có Khôi”.

Ca sỹ Mai Khôi cũng có mặt tại đêm diễn của Lê Cát Trọng Lý

Đêm diễn thứ hai trong Du ca “Vui” tại TP Hồ Chí Minh của Lê Cát Trọng Lý sẽ được tổ chức vào ngày 14/09 tại nhà hát nhạc viện Tp Hồ Chí Minh. Tiếp đó show diễn sẽ được diễn ra tại nhà hát Quang Trung (Quy Nhơn, Bình Định) vào ngày 17-9 và Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) ngày 24-9.

Một số hình ảnh của Lê Cát Trọng Lý trong đêm diễn tối qua:

Suốt đêm diễn Lê Cát Trọng Lý chỉ diện trên người duy nhất 1 bộ quần áo giản dị

Cô bé bật khóc vì tình yêu của khán giả dành cho mình

Trong đêm diễn Lê Cát tự thể hiện khá nhiều nhạc cụ

Lê Cát Trọng Lý hiện giờ là 1 ca sỹ tài năng hiếm hoi tại Việt Nam

Lý biểu diễn say sưa trong từng ca khúc

Show diễn đầu tiên của Lý đã thành công ngoài mong đợi

Công sức rất lớn còn ở phía ban nhạc - những người luôn đồng hành cùng cô

VnMedia
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới