PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Lều Phương Anh: "Vết sẹo dài hơn 20cm khiến tôi trưởng thành"

Thứ ba, 05/04/2011 16:38

"Cô Lều" cũng chia sẻ rất nhiều về những khó khăn ban đầu khi lập nghiệp tại Việt Nam.

Nếu từng yêu mến một Lều Phương Anh đẹp kiêu sa, sang trọng và "lấp lánh" trên sân khấu, ắt hẳn bạn sẽ tiếp tục có thiện cảm với "cô Lều ở ngoài đời". Gặp chúng tớ trong một buổi chiều se lạnh ở Hà Nội, không trang điểm đậm, không "màu mè", Lều Phương Anh "ghi điểm" ngay bằng lối giao tiếp tự nhiên, chứ chẳng dè dặt hay giữ ý. Mỹ nhân của Top 3 Việt Nam Idol 2010 đã khiến buổi phỏng vấn như đang "tám" chuyện giữa những người bạn...

Bạn đã có một khoảng thời gian khá dài gắn bó với nước Nhật, gần 10 năm vẫn chưa đủ để Lều Phương Anh quyết định sống và định cư tại xứ sở hoa anh đào? Thực ra, thời gian chính thức mà Phương Anh ở Nhật là 8 năm. Luôn luôn trong trái tim của mình, nước Nhật là nơi đã nuôi dưỡng nên một Lều Phương Anh như ngày hôm nay, từ ngoại hình, phong cách sống, sự hiểu biết và tất cả những gì tinh tế nhất. Mình luôn luôn biết ơn đặc biệt đến đất nước này. Về quyết định gắn bó hẳn với Nhật Bản, thực sự là Phương Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Phương Anh phải sống lâu dài tại quê hương Việt Nam! Lý do thì rất đơn giản thôi, mình là người Việt Nam, gia đình của mình cũng ở Việt Nam cả. Chính vì thế mà Phương Anh lúc nào cũng hướng về Việt Nam.  

Cũng không có chàng trai Nhật Bản nào cố gắng “giữ chân” Lều Phương Anh ? Nói không tức là Phương Anh đang nói dối bạn đấy. Có, nhưng mối tình ấy đã là “quá khứ” từ rất lâu rồi. Thế việc xách hẳn va li để trở về Việt Nam làm ca sỹ liệu có phải là một quyết định “thời vụ”? Bạn có ý định nghiêm túc đi đến cùng hay ca hát - theo một số “tấm gương nghệ sỹ” thì… “Chỉ là sự thử sức và tầm chục năm nữa là tôi làm nghề khác rồi, kinh doanh chẳng hạn.” Hồi ở Việt Nam, Phương Anh đã từng bị tai nạn rồi mới qua Nhật sống và học tập. Có lẽ ít người biết từ tấm bé, Phương Anh đã thích và tham gia rất nhiều phong trào ca hát ở Hà Nội. Nhưng đúng thực là một thân một mình sang Nhật, Phương Anh đã cố gắng “dìm” mơ ước đứng trên sân khấu và nghĩ đơn giản là sang tới đó, mình sẽ có những niềm vui mới, những ước mơ mới để cố gắng. Nhưng bất ngờ, sống tại Nhật, Phương Anh mới nhận ra rõ được cái mà mình muốn làm, nghề nào mới là nghề mình đam mê nhất – đó chính là ca sỹ. Và đúng là khi được làm việc mà mình thích, nó mới giúp chính bản thân mình hạnh phúc hơn. Bạn bè và người thân sau khi biết được quyết định trở về quê hương làm lại từ đầu của Phương Anh đã phản đối gay gắt, vì rõ ràng là mình đang có công ăn việc làm ổn định, cũng không còn trẻ để bắt đầu với nghề cầm ca. Mình phân vân lắm, nhưng càng kìm nén, nó càng bộc phát như một bản năng sinh tồn. Và đam mê cuối cùng đã chiến thắng tất cả.

Nhưng rõ ràng là bắt đầu bằng với con số 0, bạn không nghĩ là một cô gái “mảnh mai” với mối quan hệ ít ỏi như mình sẽ phải đối diện với những khó khăn như thế nào ư? Ngay từ lúc quyết đinh sẽ về Việt Nam thi Idol, Phương Anh đã nghĩ tới việc bắt buộc phải vào Sài Gòn lập nghiệp rồi. Phương Anh nhớ hồi đó là năm 2007, ngay sau khi Phương Vy trở thành thần tượng âm nhạc, mình đã quyết định kiếm thêm việc làm để… dành tiền về nước. Nhưng đúng là tiết kiệm đến mấy cũng không đủ, số tiền dành dụm của mình tiêu trong 3 tháng đầu năm ở Việt Nam đã… hết sạch. Quá nhiều thứ ập đến trước mặt mình mà không ngờ tới. Mình bắt đầu sống cứ như một học sinh hết cấp ba và sắp sửa vào đại học vậy - một môi trường hoàn toàn mới và khác biệt. Có những thứ mà Phương Anh đang phải bắt đầu lại từ đầu, như việc học hát, thi lấy bằng xe máy, thậm chí mình phải học lại tiếng Việt, những câu châm ngôn để khi giao tiếp có thể hiểu được người đối diện nói gì. Nhiều lúc Phương Anh còn cảm giác mình cứ như một đứa trẻ vậy. Bạn cũng biết đấy, showbiz có thể dễ “vào” nhưng “ở được” là cả một nỗ lực dài. Bạn chấp nhận đánh đổi cuộc sống giản dị với những thú vui đời thường nhất của mình không? Không biết đối với người khác như thế nào nhưng riêng Phương Anh thì bước mở đầu vào showbiz lại… quá khó khăn. Mình thi Việt Nam Idol, từ việc thử giọng, trải qua rất nhiều vòng thi, áp lực sân khấu lớn, áp lực khán giả, dư luận… Để có được một vị trí nhỏ nhoi ở trong lòng công chúng, Phương Anh đã phải nỗ lực rất nhiều. Chính vì thế mà việc có “trụ” lại được hay không lại là một bài toán khó hơn nữa. Tuy nhiên, quan trọng nhất theo Phương Anh là ý chí và đam mê của bản thân. Đó là “vũ khí” có thể giúp bạn vượt qua tất cả.

Thế lòng đam mê và ý chí ấy có thể giúp bạn vượt qua thị phi? Bạn cũng đã gặp scandal,  vậy phản ứng đầu tiên và cách đối diện của Lều Phương Anh như thế nào? Phương Anh lấy luôn một ví dụ mà chắc hẳn nhiều khán giả đều biết. Đó là tin đồn Lều Phương Anh đóng phim cấp 3 tại Nhật”. Khi biết chuyện, ban đầu mình thực sự cảm thấy sợ hãi bởi những thông tin ấy ngày một phát tán rất nhanh trên mạng. Phương Anh không biết nhờ vả ai cả, không như các anh các chị ở Việt Nam còn có nhiều mối quan hệ, một thân một mình mới về nước như Phương Anh thì đơn độc, chỉ biết đi thanh minh với các cô các chú trong ekip thực hiện chương trình. Lúc ấy, bố mẹ Phương Anh còn bức xúc và muốn con gái ngừng thi. Thực sự, cả nhà mình đã bị làm phiền rất nhiều bởi những câu hỏi của hàng xóm. Phương Anh thực sự cảm thấy áp lực đè nặng. Tuy nhiên, các fan – những người yêu mến Lều Phương Anh và thậm chí là cả những bạn trẻ không phải là fan nhưng vẫn comment động viên thường xuyên trên Facebook tới Phương Anh. Hơn cả là toàn bộ ekip chương trình cũng tin tưởng, mình vô cùng trân trọng và quyết định tìm cách “giải thoát” căng thẳng cho chính mình. Một anh bạn thân đã khuyên Phương Anh ngồi thiền, tập cách hít thở để bình tĩnh lại. Và quả thật là nó cực hiệu quả, chỉ 10 phút ngồi thiền là Phương Anh đã tĩnh tâm và tỉnh táo hơn, biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Từ đó, cứ gặp chuyện là Phương Anh lại dùng cách này để lấy lại cân bằng. Hoạt động trong làng giải trí, bản thân nghệ sỹ luôn phải thuộc lòng câu “Lúc nào cũng phải có cái gì đó để người ta nhắc đến mình”. Phương Anh có ưa việc dùng “chiêu” để hút khán giả? Phương Anh quan niệm thế này, các nghệ sỹ, nhất là ca sỹ thì việc luôn phải đưa những cái mới tới khán giả là điều đương nhiên. Bất kỳ người nào đam mê với nghề sẽ luôn tìm kiếm những cái mới, thậm chí là phá cách hẳn so với chính bản thân mình để khán giả khỏi nhàm chán. Chính vì thế, “cái để người ta nhắc đến mình”, đối với Phương Anh sẽ là những dự án mới, vẻ ngoài mới, giọng hát tiến bộ… Còn với “chiêu” như bạn nói, Phương Anh nghĩ “chiêu” của mình chính là làm thế nào để thực hiện những dự định một cách sáng tạo và chất lượng nhất. Tạm cho rằng Phương Anh đang rất “liều” đi, vì bản tính từ bé cứ cái gì muốn thử là Phương Anh sẽ quyết tâm làm bằng được. Kể cả đối với sự nghiệp, Phương Anh chấp nhận rủi ro để được làm những thứ mà chưa ai làm. Nếu nó không thành công thì bài học mà Phương Anh nhận được cũng vô cùng quý giá.

Người ta có câu “Đẹp là cái tội”. Dường như Phương Anh cũng có “tội” đấy, vì nhiều người cứ bàn tán rằng bạn chỉ là “bình hoa di động” và “nhờ vẻ ngoài mà cô ấy mới có thể trụ lại top 3 trong VN Idol năm ngoái! Phương Anh rất hay đọc những comment mà khán giả dành cho mình, đặc biệt là những lời chê. Họ nói Phương Anh là “bình hoa di động”, mình sẽ tiếp thu và biết được sẽ phải làm gì tiếp theo để xóa bỏ định kiến ấy. Mình cứ để họ nói nhiều, thật nhiều và chính nhờ những điều đó mình sẽ rút kinh nghiệm vào chính những sản phẩm sẽ ra mắt trong tương lai. Ở Việt Nam, cũng có một số nghệ sỹ nữ từng bị “quy chụp” là “Cô ấy đẹp quá, nhưng chỉ đẹp thôi chứ hát thì cũng bình thường”. Tuy vậy, thời gian đã chứng minh tất cả, không cần phải nói tên các bạn cũng biết họ đã tỏa sáng và dập tắt mọi nhận định chủ quan về mình. Phương Anh thực sự khâm phục những đàn chị ấy và sẽ cố gắng học tập theo họ. Mình thường tự an ủi rằng, nỗ lực thật nhiều cộng với lòng đam mê thì khán giả cuối cũng vẫn sẽ chấp nhận mình mà thôi. Người ta càng chê thì mình càng có cơ hội phấn đấu để tỏa sáng. Bạn đẹp, vậy có điểm nào trên cơ thể mà bạn không hài lòng? Thực sự là từ sau vụ tai nạn với một vết sẹo dài hơn 20 cm trên đầu gối là điều khiến Phương Anh từng tự ti nhiều nhất. Một thời gian dài, mình còn phải ngồi xe lăn nữa. Phương Anh không “dám” mặc váy ngắn, không dám mặc quần soóc. Cứ nghĩ đến tai nạn trước đây là Phương Anh  lại cảm thấy rất buồn, thậm chí là rơi nước mắt. Nhưng các bạn biết không, khi Phương Anh đi hát từ thiện cho những trung tâm mồ côi, làng trẻ… những nơi có rất nhiều người tàn tật, bệnh nan y. Nhất là nhìn những em bé bị ung thư, khi mà ước mơ lớn nhất của các em chỉ là năm sau vẫn còn được ngồi gấp hoa hay chơi đùa cùng bạn bè. Phương Anh cảm thấy rất xúc động và đã khóc rất nhiều. Những lúc ấy, Phương Anh đã nghĩ rằng cái vết sẹo của mình, dù dài đến mấy thì cũng không thể nào so sánh được với hoàn cảnh của các em. Mình đã quá may mắn khi được sống thoải mái, no đủ và hạnh phúc bên gia đình. Và dù là điểm từng tự ti nhưng hiện tại Phương Anh không đặt nặng về nó nữa. Vết sẹo thì sẽ khắc phục được bằng trang phục mà. Có thể nói, mặc dù bị tai nạn phải ngồi xe lăn nhưng cũng nhờ đó mà khiến Phương Anh trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Có sở thích thú vị nào mà bạn muốn chia sẻ? Ngoài ca hát thì Phương Anh rất thích may vá và nấu ăn. Bản thân mẹ Phương Anh cũng từng là đầu bếp của một nhà hàng khá nổi ở Hà Nội, có lẽ vì thế mà mình đã được "thừa kế" tí chút chăng. Không nấu được món Việt nhiều nhưng Phương Anh lại cực sành những món ăn ngoại, của Nhật, Pháp, Ý... Mình rất thích trộn gia vị của nước này vào món ăn của nước khác và... "bắt" mọi người nếm thử. May mắn là tuy nhìn món ăn không được đẹp mắt nhưng mùi vị thì vẫn "chấp nhận được". Ngoài ra, một sở thích vô cùng "oái oăm" nữa của Phương Anh, đó là đi giày cao gót thường xuyên. Phương Anh đi đâu cũng muốn dùng giày cao gót thôi. Thậm chí, nếu chạy bằng giày bệt thì mình lại rất dễ trẹo chân. Nhưng cứ chạy bằng giày cao gót thì lại thoải mái hơn, thậm chí còn... nhanh hơn bình thường.

Theo PLXH