PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Ligue 1: Montpellier và... phần còn lại

Thứ sáu, 16/09/2011 10:50

Việc độc chiếm ngôi đầu BXH Ligue 1 mùa 2011/12 sau vòng 5 của Montpellier là một bất ngờ lớn với giới mộ điệu.

Nhưng thầy trò HLV Rene Girard sẽ còn tiếp tục ngự trị ở vị trí số 1, ít nhất cho đến sau chuyến làm khách tại Brest...

Khi các đối thủ chính như Lyon, PSG, Lille hay Rennes còn đang mải mê chinh chiến ở 2 đấu trường châu Âu (Champions League và Europa League), Montpellier âm thầm chuẩn bị rất kỹ cho chuyến làm khách trên sân của Brest với mục tiêu chiến thắng. Chủ tịch Nicollin cùng HLV Girard của Montpellier từng nhấn mạnh rằng, CLB không có tham vọng lọt vào tốp nọ tốp kia, nhưng muốn tạo sốc tới chừng nào có thể. Điều đó có nghĩa, Brest không phải là điểm dừng của đội bóng đang tạm dẫn đầu giải đấu danh giá nhất Pháp.

Sự kiện Marseille vẫn chưa giành nổi một chiến thắng tại Ligue 1 được coi là biến cố lớn. Lyon, PSG, Rennes hay Lille đều không có nhiều lần giành trọn 3 điểm như Montpellier. Thầy trò HLV Girard tự hào vì làm được điều mà ngay cả các đại gia của bóng đá Pháp không thể thực hiện nổi. Chính vì thế, Montpellier đã sẵn sàng di chuyển đến sân Francis-Le Ble để đối mặt Brest - đội bóng chưa giành được thắng lợi nào trong các trận đấu chính thức ở mùa này. Montpellier muốn giành trọn 3 điểm để duy trì thế độc tôn.

Sự tự tin của Montpellier không phải là không có cơ sở. Bởi sau khi từ châu Âu trở về, Lille, PSG, Lyon, Rennes đều phải đụng độ các đối thủ rất khó chơi. Đón tiếp Sochaux tại sân nhà Metropole không phải chuyện dễ dàng với Lille, nhất là sau khi ĐKVĐ Pháp vừa đánh mất 2 điểm nằm trong tầm tay trước CSKA Moscow ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League. Không phải lúc nào Lille cũng biết đứng dậy sau mỗi cú vấp ngã. Khi tinh thần thi đấu có vấn đề và lại phải chịu sức ép quá lớn từ khán giả nhà, thầy trò HLV Rudi Garcia rất dễ đánh mất mình, đặc biệt trước một đối thủ khó chơi như Sochaux.

Trong khi đó, đội bóng đang có phong độ rất “vào phom” PSG lại phải làm khách tại Evian. Tân binh Ligue 1 mới chỉ có 1 chiến thắng ở mùa này, nhưng có lối chơi phòng ngự triệt để rất khó chịu. Brest là đội bóng duy nhất xuyên thủng lưới Evian hơn 1 lần/trận. Liệu PSG có thoát khỏi cái bẫy mà Evian đã giăng tại Parc des Sports? Sẽ phải trải qua vài vòng đấu nữa mới có thể kiểm chứng được sức mạnh thực sự của CLB chi tiêu mạnh tay thứ 2 châu Âu trên TTCN Hè 2011.

Rennes lại phải đón tiếp một Nancy đang khát khao tìm kiếm chiến thắng đầu tiên của mùa bóng mới.

Những tín hiệu đáng mừng trong lối chơi ở trận hoà 0-0 trước Auxerre ở vòng trước là cơ sở tin cậy để HLV Jean Fernandez tiếp tục lựa chọn lối chơi phòng ngự triệt để, tận dụng sai lầm của đối phương và giành thắng lợi tại sân Route de Lorient, nơi thầy trò HLV Frederic Antonetti vừa trở về từ chuyến làm khách mệt ở Udinese.

Còn Lyon sẽ phải đón tiếp Marseille. Đó là cơ hội vàng cho Montpellier gia tăng khoảng cách với phần còn lại.

Thống kê

0. Kể từ khi giải VĐQG Pháp trở lại với hệ thống tính điểm cũ (3 điểm cho 1 trận thắng) mùa 2002/03, không đội bóng nào có ít hơn 4 điểm sau 5 vòng đấu lại kết thúc ở 3 vị trí đầu tiên. Marseille với chỉ có 3 điểm. 5. PSG dẫn đầu danh sách fair-play mùa này khi mới chỉ nhận 5 thẻ vàng. 7. Cùng với Sochaux, Toulouse ghi ít nhất 1 bàn/1 trận đấu ở 7 vòng đấu liên tiếp tại Ligue 1. 70. Ở mùa này, Hazard thực hiện thành công 70 đường chuyền trong vòng 30m trước cầu môn đối phương. Không cầu thủ ở Ligue 1 nào làm được điều tương tự.

Danh sách treo giò

Nkoulou (Marseille), Nery (St Etienne), Baysse (Brest),  Diakite (Nancy),  Lemoine (St-Etienne), Saez (Valenciennes).

Chân sút hàng đầu

5 bàn: A.Traore (Auxerre) 4 bàn: Sammaritano (Ajaccio) 3 bàn: Jovial (Dijon), Gomis (Lyon), S.Camara (Montpellier), Gameiro (PSG), Boudebouz (Sochaux).

BongdaPlus