PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Lương Mạnh Hải vướng tình yêu sét đánh với ‘em họ’ Minh Hằng

Thứ tư, 21/05/2014 08:34

Trong tập 23 phim “Vừa đi vừa khóc”, Hải Minh (Lương Mạnh Hải) vướng tình yêu sét đánh với “em họ” Đông Dương (Minh Hằng).

Một buổi sáng nọ, anh chàng Hải Minh (Lương Mạnh Hải) đi làm về thì thấy “cậu bạn” Đông Dương (Minh Hằng) vừa ôm sách vừa thiu thiu ngủ trên ghế. Nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú của bạn, Hải Minh như bị thôi miên. Khi anh chàng ngập ngừng định hôn Đông Dương thì “cậu bạn” tỉnh giấc.

Cảnh tượng này khiến cả hai đều lúng túng, vội tìm cớ để tránh mặt nhau. Hải Minh thì chạy nhanh lên phòng, tự động viên mình: “Tỉnh lại đi Minh, Đông Dương là con trai mà, Đông Dương là con trai mà”. Thậm chí, chàng ta còn lo sợ mình là gay.

Còn Đông Dương, trước những biểu hiện lạ lùng của Hải Minh, cô nàng cũng không khỏi bối rối. Và trong lúc nghĩ suy miên man, trong lòng cô lại cháy bùng lên khao khát được làm con gái chính hiệu.

Để thỏa nỗi lòng, Đông Dương một lần nữa trốn vào nhà vệ sinh nam, đội tóc và diện một bộ đầm thật xinh xắn. Trong bộ dạng này, cô nàng tự tin bước vào cửa hàng thời trang để chọn đồ. Nhưng không may cho Đông Dương, đúng lúc cô đang diện một bộ váy sexy thì anh chàng Hải Minh lại xuất hiện.

Mặt đối mặt với đối phương, cả hai đều đứng hình một lúc. Hải Minh thì ngây ngất trước nhan sắc xinh đẹp của cô gái trước mặt, còn Đông Dương thì lo sốt vó sợ bị lộ thân phận. Khi trở lại trạng thái bình thường, công tử Hải Minh mới nhận ra cô gái này chính là Ngọc, người em họ có nhiều điểm rất giống với Đông Dương. Không ngại ngần, Hải Minh lân la làm quen và xin số điện thoại của Ngọc nhưng bị cô nàng từ chối.

Thoát khỏi Hải Minh, Đông Dương vội vã thay đồ rồi chạy xe về nhà cho kịp. Gặp nhau tại nhà, tâm trạng của Hải Minh vô cùng phấn khích. Anh chàng kể cho Đông Dương về cuộc gặp với Ngọc và đinh ninh rằng mình đã trúng tiếng sét ái tình. Nhân tiện, chàng công tử còn nhờ Đông Dương mai mối cho mình với cô “em họ” xinh đẹp.

Lâm vào tình huống khó xử, Đông Dương tìm đến chị Chanh (Phương Thanh) để xin trợ giúp. Nghe hết câu chuyện, chị Chanh khuyên Đông Dương mua một chiếc điện thoại khác và giả danh là Ngọc để nói chuyện với Hải Minh. Vì không còn phương án nào khả thi hơn nên Đông Dương quyết định làm theo lời khuyên của chị gái.

Trong tập này, hai nhân vật thú vị là chàng Lố (La Quốc Hùng) và nàng Thêu  (Nhã Phương) đã xuất hiện trở lại. Chàng Lố thì vẫn quẩn quanh với âm mưu “biến thù thành bạn” của mình. Lố tìm đến chị Chanh để nói chuyện. Gặp chị Chanh, Lố vui mừng, đon đả, rồi ngồi “chém gió” về tình hình khủng hoảng kinh tế.Thấy Lố cứ ngồi luyên thuyên, chị Chanh đập bàn bắt vào đề luôn.  Lúc này, Lố nhà ta mới chịu đi vào vấn đề chính. Anh chàng tỏ ra hối hận vì những việc đã làm và cảm thấy thương hại cho hoàn cảnh của Đông Dương. Vì vậy, Lố nhờ chị Chanh khuyên nhủ để Đông Dương qua ở chung. Chàng ta còn tốt bụng hết mức khi muốn truyền nghề bán cá  cho “tình địch”. Câu chuyện cảm động và bùi tai như vậy nhưng chàng Lố vẫn bị Đông Dương thẳng thừng từ chối. Khi nghe chị Chanh truyền tải lại lời của “em trai”, Lố lập tức lật mặt ngay, lại muốn đánh cho Đông Dương một trận tơi bời khói lửa.

Còn về phía nàng Thêu, theo đúng kế hoạch đã bàn với bà nội, Thêu hí hửng in thiệp cưới và mang đi mời bạn bè, người quen. Đi tới đâu, Thêu cũng làm mọi người bất ngờ vì đám cưới “quá nhanh, quá nguy hiểm”. Không hiểu khi biết chuyện đại sự thì “chú rể” Đông Dương sẽ phản ứng như thế nào với “cô dâu lắm chiêu” này ?

2sao.vn