PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Magath lại gây sốc: 100.000 euro cho một lần ra sân của Hleb

Thứ năm, 08/09/2011 16:17

Sau khi đề ra các hình phạt tiền đối với các hành vi của cầu thủ, HLV Felix Magath lại khiến tất cả phải ngạc nhiên, sau khi được tờ Bild tiết lộ thông tin về bản hợp đồng mượn tiền vệ Aliaksandr Hleb từ Barca.

Tờ Bild tiết lộ: Cầu thủ người Belarus sẽ đem về cho Barcelona 100 nghìn euro cho mỗi lần ra sân, và anh không đá thì tức là đội bóng TBN chẳng thu về xu nào. Hleb gia nhập Wolfsburg theo hợp đồng cho mượn đến tháng 12 năm nay (có thể gia hạn đến hết mùa), từ Barca. Hợp đồng của anh với CLB TBN sẽ kết thúc vào mùa Hè năm sau, và cho đến thời điểm này, thì đây là năm thứ ba cầu thủ người Belarus bị đẩy đi cho mượn để giảm gánh nặng quỹ lương (2 mùa trước, anh "lang bạt" qua Stuttgart và Birmingham City). Hiện tại, Hleb nhận 4 triệu euro/ năm ở Camp Nou.

Mỗi lần Hleb ra sân, Barca bỏ túi 100 nghìn euro

Đến Wolfsburg, Hleb đã đặt CLB chủ quản của anh và đội bóng Đức vào một canh bạc: Cứ mỗi lần anh được ra sân ở Bundesliga, Barca bỏ túi 100 nghìn euro. Bù lại, đội bóng xứ Catalunya sẽ trả lương cho Hleb từ nay cho đến khi mãn hạn hợp đồng cho mượn (hết tháng 12 năm nay). Tại sao lại xuất hiện điều khoản oái oăm này? Đơn giản là vì cầu thủ người Belarus chỉ đá được vỏn vẹn hơn 40 trận trong hai mùa vừa qua (phần lớn là vào sân thay người) cho các CLB mượn anh, vì chấn thương dai dẳng. Nguy cơ cho Wolfsburg càng lớn hơn nữa, bởi trước khi đến Đức, Hleb vừa trải qua ca phẫu thuật chấn thương đầu gối.

Tiền vệ người Belarus chắc chắn sẽ vắng mặt đến vòng 8 Bundesliga, và Barca có thể thu về tối đa là 2.7 triệu euro nếu anh ra sân đủ từ thời điểm ấy cho đến hết mùa giải (tất nhiên, với điều kiện là hợp đồng cho mượn cũng được gia hạn đến hết mùa). Một con số khá kinh khủng.

Khôn ngoan, hay tính quẩn?

Đó quả là một điều khoản khôn ngoan của Magath. CLB sẽ không phải trả một xu cho Barcelona nếu Hleb không ra sân, và so với bản danh sách các hình phạt tiền mà cách đây vài ngày tờ Bild đã tiết lộ, thì đây là một quyết định dù kỳ lạ, nhưng chuẩn xác của cựu HLV Stuttgart.

Nhưng nó cũng có thể dẫn đến hậu quả là ông Magath sẽ không thể xác định rõ lối chơi cho Wolfsburg. Sau khi gạt Diego ra khỏi kế hoạch của Wolfsburg mùa này (đã cho Atletico mượn), Hleb chính là cầu thủ được hứa hẹn là trung tâm trong lối chơi của "Bầy sói" mùa bóng mới. Đánh bạc với vị trí ấy, tức là ông Magath cũng đang đánh bạc với tương lai của đội bóng.

Các đội bóng mà ông Magath dẫn dắt luôn cần một nhạc trưởng. Ở Stuttgart trước đây (2001-2004), Hleb chính là người đảm nhiệm vai trò ấy. Ở Bayern (2004-2007), thủ lĩnh là Michael Ballack. Tại Wolfsburg trong giai đoạn mà ông đưa đội bóng này đến chức VĐ Bundesliga (2007-2009), nhạc trưởng của đội là Misimovic. Tương tự, Ivan Rakitic giữ vai trò ấy ở Schalke (2009-2011). Nếu Diego không quá khó bảo, thì anh có thể là nhân vật quan trọng nhất trong lối chơi của Wolfsburg.

Hleb chẳng qua là một giải pháp để Magath có thể tổ chức một hệ thống đã quá quen thuộc với bản thân ông. Nhưng anh rõ ràng không phải là người đáng tin cậy cho tương lai lâu dài, với hồ sơ bệnh án dầy cộp và cái đầu gối giờ có tỉ lệ rủi ro rất cao. Bề ngoài, Magath vẫn khôn ngoan về chuyện tiền nong, nhưng về mặt xây dựng đội bóng, rõ ràng là ông đang quẫn bách!

 

TT&VH
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới