PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Man City chi 25 triệu bảng “trói chân” Joe Hart

Thứ ba, 09/08/2011 15:20

Với màn trình diễn cực kì ấn tượng trong mùa giải vừa rồi, thủ thành Joe Hart vừa được Man City tưởng thưởng cho một bản hợp đồng “khủng” có thời hạn 5 năm và mức lương 5 triệu bảng/năm.

Theo đó, Joe Hart sẽ gia hạn hợp đồng tới năm 2016 với đội chủ sân Etihad. Mức lương mà thủ môn này sẽ nhận được là 100.000 bảng/tuần, tức là cao gấp 4 lần mức lương cũ và sánh ngang với những đồng đội người Anh được trả lương cao nhất ở Man City là Gareth Barry và James Milner.

Man City trói chân thành công Joe Hart. Ảnh: Internet

Đây có thể coi là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của thủ môn trẻ 24 tuổi. Bởi con đường trở thành người trấn giữ khung thành số 1 cả ở câu lạc bộ lẫn đội tuyển không hề bằng phẳng với Joe Hart.

Năm 2006, Joe Hart gia nhập Man City từ một đội bóng nhỏ hạng 2 khá vô danh Shrewsbury Town với mức giá cực “bèo” 600.000 bảng. Sau đó, anh được cho mượn ở những câu lạc bộ hạng dưới như: Tranmere Rovers và Blackpool để tích lũy kinh nghiệm.

Mùa 2007 – 2008, khi trở về sau một năm “du học”, Hart được HLV Man City lúc đó là Sven-Goran Eriksson tin dùng, đã ra sân cả thảy 32 trận. Tuy vậy, khi Shay Given gia nhập Man City vào năm 2009, anh đã đánh mất vị trí chính thức vào tay thủ môn người Ireland này.

Hart tiếp tục phải phiêu bạt qua Birmingham City với bản hợp đồng cho mượn trong mùa giải 2009 - 2010. Song chính ở đây, tài năng của Hart mới được thừa nhận. Chỉ một năm sau, Hart quay trở lại Man City lần thứ hai và nhanh chóng thuyết phục được tân HLV Mancini. Hart đã bắt chính trong cả mùa 2010 – 2011, đẩy thủ thành tài năng, giàu kinh nghiệm Shay Given lên ghế dự bị.

Không phụ lòng người hâm mộ, Hart chơi xuất thần trong nhiều trận đấu của Man City, tổng cộng ra sân 54 trận, chỉ để lọt lưới 29 lần. Thành tích vô địch FA cup và đứng thứ 3 giải Ngoại hạng của Man City cũng có đóng góp rất lớn của Joe Hart.

Cuối mùa giải, Hart còn được trao danh hiệu “Găng tay vàng” Golden Glove khi có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất giải Ngoại hạng (18 lần), hơn cả Cech và Van Der Sar.

Ở cấp độ đội tuyển, Hart đã chiếm được lòng tin của HLV khó tính Fabio Capello và gần như giải đáp xuất sắc bài toán nhức nhối phía trước cầu môn kéo dài nhiều năm nay ở  tuyển Anh từ sau khi David Seaman giải nghệ.

Sau khi nhận hậu đãi từ đội bóng, Joe Hart không giấu nổi niềm vui sướng: “Tôi cảm thấy vinh dự khi tiếp tục được gắn bó với đội bóng thêm 5 năm nữa. Hợp đồng mới khiến tôi hoàn toàn hài lòng. Việc tiếp tục được khoác lên mình màu áo của Man City là một điều rất thú vị!”.

Nói về người đồng đội cũ đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh Shay Given mới rời sân Etihad sang đầu quân cho Aston Villa, Joe Hart chia sẻ: “Ảnh hưởng của Shay với tôi rất lớn. Được cùng làm việc bên cạnh anh ấy là một trải nghiệm đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã mất đi một người bạn thân, một người đồng đội tuyệt vời. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng giữ liên lạc thường xuyên với anh ấy!”.  

M.T