PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

'Mắt biếc' - Trọn vẹn cảm xúc của tiểu thuyết, đau lòng người xem vì 'cái thật' quá chân phương

Chủ nhật, 22/12/2019 08:09

“Mắt biếc” là quyển tiểu thuyết gắn liền với tuổi thơ, với thời học sinh của nhiều người. Và giờ đây, những trang sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã bước sang màn ảnh rộng với bộ phim cùng tên do đạo diễn Victor Vũ thực hiện. “Mắt biếc” đã mang đến sự hài lòng cho khán giả yêu phim Việt.

Từng là một quyển sách gối đầu giường của bao bạn học sinh, nên nội dung của “Mắt biếc” là vấn đề không cần phải bàn luận nhiều. Nhưng để mang những trang sách ấy lên màn ảnh rộng, Victor Vũ đã có những sự chỉn chu để mang khán giả về với những hồi ức tuổi thơ ấy.

Chỉn chu từ khâu tạo dựng bối cảnh

Bộ phim hết lần này đến lần khác đưa khán giả về với tuổi thở với những khung ảnh “không sai vào đâu được”. Có thể thấy, Victor Vũ đã bỏ tâm huyết đến cả những chi tiết nhỏ nhất để không lỡ một nhịp nào mang khán giả về với những ký ức.

Những vật dụng đầy hoài niệm như hộp dầu Cao Sao Vàng, chiếc lon đong gạo, chiếc lò xô, hay hàng chục nữ sinh với những chiếc áo dài xưa cầm chiếc cặp táp đen. Tất cả đều được chăm chút rất kỹ, để cả những bạn 8x, 9x hay những khán giả lớn tuổi cũng phải thốt lên “tuổi thơ tôi”.

Diễn viên chính như bước ra từ trang sách

Không ít khán giả trăn trở làm sao để mang những nhân vật như Hà Lan, Ngạn và Trà Long lên màn ảnh như thế nào? Và đâu là chuẩn mực cho cái đẹp về hình tượng nhân vật trong tác phẩm văn học bước lên màn anh rộng? Và làm sao để thấy được đôi “Mắt biếc”?

Nhưng rồi người ta lại yên lòng khi nhìn thấy Trúc Anh và Trần Nghĩa - hai diễn viên đảm nhận vai Hà Lan và Ngạn. Vào vai Ngạn - chàng trai si tình - người kể lại câu chuyện tình của chính mình, Trần Nghĩa có vóc dáng gầy, đôi mắt biết nói đã rất đạt khi hoá thân vào nhân vật. Từ bộ dạng lóng ngóng đứng đợi Hà Lan trước cổng trường, cái nhìn ngơ ngác khi thấy Dũng trêu ghẹo Hà Lan, đến nỗi buồn đăm đăm khi thấy Hà Lan khổ, Ngạn của Trần Nghĩa đã khiến khán giả cùng cười, cùng nhói đau với nhân vật.

Với Trúc Anh, khi trailer vừa được tung ra, nhiều khán giả nhận định đôi mắt của cô tuy đẹp nhưng chưa thể hiện hết bản chất nhân vật. Tuy nhiên, qua từng thước phim, đôi mắt rạng rỡ khi bước vào yêu, đôi mắt ngấn nước khi chạm vèo bể khổ của Hà Lan đều được diễn rất đạt.

Ngay cả vai Trà Long cũng được Đỗ Khánh Vân thể hiện trọn vẹn, tròn trịa và dù kinh nghiệm diễn xuất của bộ ba này là không nhiều.

Nhạc phim - Cú đúp nhói lòng khán giả

Nếu những nỗi đau của nhân vật lần thứ nhất chạm đến trái tim của khán giả, thì nhạc phim lại tiếp tục tạo “cú đúp” khiến những trái tim ấy thổn thức. Những đoạn nhạc nhẹ nhàng được sử dụng rất hợp lý vào từng thời điểm làm khán giả càng thêm nao lòng với mối tương tư suốt thanh xuân của Ngạn, với nỗi khổ của đôi mắt biết, với câu chuyện tình dài suốt 30 năm của Ngạn và Hà Lan.

Phim với tone màu ấm, dàn diễn viên hợp vai, âm nhạc hài hoà đến từ nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, cùng những góc quay đầy tính toán đã chiều lòng những fan "cứng" của nguyên tác truyện cũng như khán giả yêu phim Việt.

Hà Đỗ (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới